1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV Real Madrid: La ó đội nhà, vỗ tay tán thưởng đội khách

(Dân trí) - Trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid để thua Schalke với tỉ số 3-4 sau màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở nhưng vẫn giành chiến thắng chung cuộc 5-4 để giành vé bước tiếp vào tứ kết. Nhưng với những madridistas, hôm nay là ngày đáng thất vọng nhất.

Trên sân nhà Santiago Bernabeu, Real Madrid đã hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự vòng tứ kết Champions League trước Schalke 04 theo một cách không thể thê thảm hơn. Bằng chứng rõ ràng nhất đến từ phản ứng của những madridistas theo dõi trực tiếp trận đấu trên sân.

Dường như những madridistas đã hết kiên nhẫn
với thầy trò Ancelotti
Dường như những madridistas đã hết kiên nhẫn với thầy trò Ancelotti

Trong suốt 90 phút, kể cả khi trận đấu kết thúc, cảnh tượng các cầu thủ Real bị la ó bởi chính những CĐV nhà xuất hiện một cách thường xuyên. Tiếng la ó dành cho Gareth Bale sau những pha xử lý bóng hỏng. Tiếng la ó dành cho Khedira khi tiền vệ người Đức rời sân nhường chỗ cho Luka Modric. Hay tiếng la ó dành cho thủ thành Casillas và các hậu vệ, sau những bàn thua.

Một cảnh tưởng khó tin hơn nữa xuất hiện sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Trên nền nhạc Hala Madrid hùng tráng, bài hát truyền thống của Real Madrid, một bộ phận không nhỏ madridistas la ó, huýt sáo và thậm chí hô to “biến, biến” nhằm về phía những cầu thủ áo trắng đang cúi gằm rời sân.

Chưa hết, những CĐV Real còn hòa chung với số ít CĐV đội khách có mặt trên sân dành những tràng pháo tay tán thưởng các cầu thủ Schalke 04. Có lẽ không còn gì có thể bao biện được nữa cho màn trình diễn tệ hại của thầy trò Ancelotti. Dường như những madridistas đã hết kiên nhẫn.


Duy Khánh