1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV giẫm đạp kinh hoàng trước trận giao hữu của Nigeria

(Dân trí) - Trước trận giao hữu giữa Nigeria và CHDCND Triều Tiên tối qua, một cảnh tượng rất đáng lo ngại đã xảy ra khi hàng nghìn CĐV chen lấn, xô đẩy rồi giẫm đạp lên nhau. Ít nhất 15 người đã bị thương trong đó có 1 cảnh sát bị thương nặng.

Chỉ còn 4 ngày nữa World Cup 2010 sẽ chính thức khai mạc và công tác đảm bảo an ninh, trật tự của nước chủ nhà Nam Phi đã sớm được “thử lửa”. Trước trận giao hữu giữa Nigeria và CHDC ND Triều Tiên một vụ hỗn loạn đã xảy ra khi hàng nghìn CĐV chen lấn xô đẩy bên ngoài SVĐ Makhulong, Johannesburg khiến nhiều người bị thương.

 

CĐV giẫm đạp kinh hoàng trước trận giao hữu của Nigeria - 1

Một người bị thương nặng được cấp cứu tại chỗ

 

Vụ việc xảy ra khi hàng nghìn CĐV trong đó rất nhiều người mang cờ và áo Nigeria, cố tình chen lấn để sớm được vào sân. Sự hỗn loạn khiến BTC phải nhanh chóng đóng cửa không lâu sau khi bắt đầu soát vé. Trong khi các nhân viên an ninh gắng sức giữ vững cánh cổng từ phía trong thì ở ngoài đám đông tiếp tục dồn lên khiến không ít người mắc kẹt vào hàng rào. Một số người bị ngã xuống liền bị người phía sau giẫm lên.

 

Sau khi cảnh sát mở cửa soát vé trở lại, tình hình còn tồi tệ hơn khi đám đông càng chen lấn dữ dội bởi ở trong sân trận đấu sắp bắt đầu. Tiếng la hét, kêu khóc vì bị dồn ép, giẫm đạp của phụ nữ và trẻ em không ngớt. Nhiều người máu chảy đầy trên mặt.

 

“Khi chúng tôi đang đi vào sân thì bị đám đông phía sau giẫm đạp lên”, Princess Mbali, một CĐV mặc áo Nam Phi bàng hoàng kể. “Khi đó tôi nghĩ rằng mình sẽ chết bởi tôi nằm ở dưới cùng”. Sau lần hỗn loạn thứ hai, cảnh sát buộc phải đóng cổng lần nữa và giải tán đám đông.

 

“Cảnh sát không nói gì cả họ chỉ bỏ đi để theo dõi trận đấu”, Mbali nói. “Làm sao chúng tôi có thể xem trận này khi đã bị thương? Có lẽ xương sườn tôi bị gãy. Không ai giúp đỡ chúng tôi dù chúng tôi là người Nam Phi”.

 

Vụ lộn xộn lần hai xảy ra đúng lúc 2 đội Nigeria và Triều Tiên đang chuẩn bị hát quốc ca. Và sau khi hiệp hai diễn ra, trận đấu buộc phải tạm hoãn 10 phút để ổn định an ninh trên các khán đài. Người phát ngôn cảnh sát địa phương sau đó giải thích về nguyên nhân vụ chen lấn:

 

“Hiện tại có 14 dân thường bị thương nhẹ và 1 cảnh sát bị thương nặng. Vụ việc xảy ra khi một nhóm đông CĐV tụ tập bên ngoài để chờ nhận vé phát miễn phí. Thật không may là trong lúc đó cửa vào lại được mở ra và cảnh xô đẩy diễn ra”.

 

Ngay sau đó, tin tức này được báo lên FIFA và Ủy ban tổ chức World Cup 2010. Và cả 2 cơ quan này đều khẳng định đây chỉ là một vụ việc đơn lẻ liên quan đến một trận giao hữu và không hề ảnh hưởng đến ngày hội bóng đá sắp tới.

 
Một số hình ảnh vụ giẫm đạp bên ngoài SVĐ Makhulong
 
CĐV giẫm đạp kinh hoàng trước trận giao hữu của Nigeria - 2


CĐV giẫm đạp kinh hoàng trước trận giao hữu của Nigeria - 3


CĐV giẫm đạp kinh hoàng trước trận giao hữu của Nigeria - 4


CĐV giẫm đạp kinh hoàng trước trận giao hữu của Nigeria - 5


CĐV giẫm đạp kinh hoàng trước trận giao hữu của Nigeria - 6
 
Hoàng Tùng