1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cao thủ Flores không phạm luật ở chiêu thức hạ gục võ sư Đoàn Bảo Châu

(Dân trí) - Ngay sau màn tỉ thí tốn nhiều giấy mực báo chí giữa cao thủ Vịnh Xuân Pierre Francois Flores và võ sư karate Đoàn Bảo Châu, giới võ thuật đã phân tích, mổ xẻ rất kỹ về trận đấu này.

Đáng chú ý, trong tình huống cuối, sau khi dính 1 đòn đá và đòn tay của Flores, võ sư Châu đã đứng dậy. Về nguyên tắc, võ sĩ chỉ phạm luật khi đối phương vẫn còn 2 chân và 1 tay chạm đất. Trong trường hợp này, Flores không phạm luật khi tung ra cú đá quyết định vào vùng mặt.

Trên trang Vothuat.vn, một thành viên hiểu biết về võ thuật phân tích: “Bất lợi về ngoại hình là điều dễ nhận thấy nhất ở trận đấu quá chênh lệch này. Võ sư Đoàn Bảo Châu chỉ nặng 62kg trong khi đó, Flores nặng tới 91kg. Nhưng như đã giao kèo trước đó, võ sư Châu chia sẻ rằng, dù có thua ông vẫn muốn đánh để giữ chữ tín”.


Võ sư Đoàn Bảo Châu bị cao thủ Flores đánh bại sau 2 phút

Võ sư Đoàn Bảo Châu bị cao thủ Flores đánh bại sau 2 phút

Trả lời VoThuat.vn, võ sư Châu cho rằng: “Tôi không đặt nặng vấn đề thắng thua bởi trong võ thuật đó là chuyện bình thường. Tôi cũng không thách đấu vì háo danh như nhiều người vẫn nghĩ mà chỉ đơn giản đây là cuộc giao lưu võ thuật”.

Sau trận đấu, võ sư Châu thừa nhận đối thủ quá mạnh so với ông nhưng ông cũng vui vì việc thách đấu Flores chỉ nhằm mục đích giao lưu võ thuật và yêu thích tinh thần thượng võ của ông ấy, tinh thần muốn quảng bá võ thuật đi khắp thế giới.

Trở lại trận đấu, thực tế, theo luật thi đấu của các bộ môn trong võ thuật không quy định việc giao đấu không cùng hạng cân. Việc võ sư Đoàn Bảo Châu và Francois Flores giao đấu với nhau chỉ là chuyện giao lưu bình thường trong võ thuật. Cả hai tự thỏa thuật luật thi đấu, tự cam kết đưa ra những nguyên tắc rồi tiến hành trận đấu.

Theo Vothuat.vn, có thể nhận thấy lối đánh của Francois Flores mang hơi hướng của Boxing nhiều hơn. Chỉ khác cơ bản là lòng bàn tay ông xè ra như Vịnh Xuân. Cách đây ít ngày, võ sư người Chile đã tìm đến Sylvera Jacques Louis để thị phạm và học hỏi thêm kỹ thuật Boxing. Trong trận đấu hôm nay, rõ ràng chúng ta nhận thấy ông tấn công với nhiều đòn thế rất “Boxing” theo kỹ thuật 1-2-1-2 khá nhuần nhuyễn.

Francois Flores hầu như không đánh mà chỉ đơn giản là dùng lòng bàn tay. Đây là lối đánh quen thuộc của những võ sĩ MMA đời đầu vì nó giảm chấn thương bàn tay nhưng vẫn gây ra chấn động lớn. Bằng chứng là võ sư Đoàn Bảo Châu tỏ ra bị choáng khi dính đòn vào mặt.

Trước khi trận đấu này diễn ra, Vụ phó Vụ Thể dục Thể thao Quần chúng Đặng Danh Tuấn cho biết, cuộc đấu này chưa tuân thủ quy định về tổ chức thi đấu các giải thể thao quần chúng.

Ông Tuấn cho rằng Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội, đã rất chủ động trong việc nắm bắt tình hình, cũng như kịp thời xin ý kiến Tổng cục TDTT để có giải pháp phù hợp. Thậm chí công an sẽ vào cuộc để xử lý, bởi đây là trận đấu không được cấp phép, không có luật và tổ chức bảo trợ.

Tuy nhiên, cuộc giao đấu giữa võ sư Đoàn Bảo Châu và võ sư Pierre Francois Flores vẫn diễn ra. Theo ông Tuấn, nếu đó chỉ là một hoạt động biểu diễn, giao lưu nội bộ giống như một buổi tập luyện thì không nói làm gì, song nếu có những tính chất của một trận đấu, một cuộc đấu thể thao quần chúng quốc tế đúng nghĩa thì sẽ phải xem xét xử lý theo luật.

“Hiện tại chúng tôi đang xem xét, đưa ra hướng xử lý dựa trên Thông tư quy định về tổ chức các giải thể thao quần chúng. Tuy nhiên, với câu chuyện rất mới, mang nhiều nét đặc thù này, việc xử lý sẽ không thể cứng nhắc”, ông Tuấn cho hay.

Thuỳ Anh