TT-Huế:

Căng thẳng, hồi hộp ở cuộc thi 3 môn phối hợp quốc tế lần đầu tại Việt Nam

(Dân trí) - “Người sắt” Massimo Cigana (Ý) và “nữ người sắt” Radka Vodickova (Cộng hòa Séc) vừa chính thức đăng quang Ngôi vô địch cuộc thi 3 môn phối hợp quốc tế lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam vừa diễn ra tại Laguna Lăng Cô và huyện Phú Lộc ngày 14/3 vừa qua.

Cuộc thi ba môn phối hợp quốc tế đầu tiên Laguna Lăng Cô – Vietnam Airlines 2013 có gần 200 vận động viên thi đấu đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài tại giải đấu cùng hệ thống với cuộc thi 3 môn phối hợp Laguna Phuket lừng danh, năm nay sẽ đánh dấu sinh nhật 20 năm của giải.

Vận động viên nam người Ý Massimo Cigana và vận động viên nữ Radka Vodickova của Cộng hòa Séc vừa bổ sung vào chuỗi thành tích của họ tại các giải đua ba môn phối hợp tại châu Á sau khi đoạt chức vô địch tại cuộc thi ba môn phối hợp quốc tế. Mỗi vận động viên ghi kỷ lục hoàn thành cuộc đua với thời gian dưới 3 giờ.

Bộ đôi – từng ba lần vô địch cuộc thi ba môn phối hợp quốc tế Laguna Phuket cùng hệ thống – đã tranh tài với các vận động viên chuyên nghiệp khác gồm vận động viên từng hai lần vô địch tại giải đua quốc tế Ironman Chris McCormack (người Úc) và vận động viên đồng hương Belinda Granger.

Ở nội dung nữ, vận động viên Olympic người Cộng hòa Séc Vodickova và Granger bám đuổi gắt gao trên đường đua bơi và xe đạp. Với vận động viên Vodickova dẫn đầu đường đua với ưu thế bắt đầu đường đua trước chỉ 24 giây, và sự cách biệt về thời gian tăng lên 3 phút khi về đích. Cô đã chiến thắng chặng bơi với thời gian 16 phút 4 giây, xe đạp 1 giờ 42 phút 10 giây và chạy bộ 51 phút 38 giây, với tổng thời gian là 2 tiếng 52 phút 14 giây.

VĐV người Italia, Massimo Cigana, đã giành chức vô địch ở nội dung dành cho nam. Anh đã kết thúc phần thi của mình trong 2 giờ 30 phút. Hai VĐV Chris McCormack và Justin Granger cùng đến từ Australia lần lượt về đích ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Ngoài ra, ở nội dung hai môn phối hợp dành cho nữ: VĐV Laura Walsh đến từ Canada đã về nhất và VĐV Steven Massara đến từ Mỹ về nhất ở nội dung dành cho nam.

Nhà vô địch Nam Massimo Cigana phát biểu: “Đây là một cuộc đua tuyệt vời, nội dung bơi rất thú vị, một đường đua xe đạp nhanh và thật kịch tính và đường chạy xuyên qua sân gôn rất đẹp. Tôi thật sự rất thích và tôi sẽ rất hạnh phúc được quay trở lại với cuộc đua này vào năm tới để xác định danh hiệu mà tôi đã đạt được tại cuộc đua năm nay – tôi cũng hy vọng rằng sẽ giới thiệu nhiều vận động viên người Ý đến tranh tài tại Laguna Lăng Cô”.

Radka Vodickova, nhà nữ vô địch cuộc đua ba môn phối hợp Laguna Lăng Cô – Vietnam Airlines 2013 bình luận: “Tôi yêu tất cả những trải nghiệm mà tôi đã có tại cuộc đua lần đầu tiên của mình tại Việt Nam – các đường đua thật đẹp và ấn tượng, công tác tổ chức cuộc đua chuyên nghiệp, sự thân thiện và nhiệt tình của người Việt Nam. Tôi đến tham dự cuộc đua này vì tôi tôi tin tưởng vào truyền thống lâu đời của các cuộc đua ba môn phối hợp cùng hệ thống tại Laguna Phuket – Tôi rất tự hào là nhà nữ vô địch đầu tiên tại Laguna Lăng Cô”.

Bắt đầu cuộc thi
Bắt đầu cuộc thi
Các VĐV ào xuống biển để bơi
Các VĐV ào xuống biển để bơi
Rồi lấy xe đạp vượt đèo
Rồi lấy xe đạp vượt đèo
Và chạy bộ về đích. Nữ VĐV Radka Vodickova của Cộng hòa Séc đã về nhất ở nhóm nữ
Và chạy bộ về đích. Nữ VĐV Radka Vodickova của Cộng hòa Séc đã về nhất ở nhóm nữ
VĐV nam người Ý Massimo Cigana đã vượt mặt cựu vô địch 
VĐV nam người Ý Massimo Cigana đã vượt mặt cựu vô địch VĐV Chris McCormack người Úc để dành chức vô địch 
3 VĐV nam cao nhất
3 VĐV nam cao nhất
3 VĐV nữ đạt giải rất xinh đẹp và khỏe khoắn
3 VĐV nữ đạt giải rất xinh đẹp và khỏe khoắn
3 VĐV nữ đạt giải rất xinh đẹp và khỏe khoắn
Nhóm 6 VĐV nam nữ cao nhất chụp ảnh lưu niệm tại giải thi 3 môn phối hợp quốc tế tổ chức lần đầu tiên ở Việt Nam

Văn Nhân – Đại Dương