"Cạm bẫy" San Siro chờ đón MU

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Những “mảnh ghép” cuối cùng đang dần được thày trò Alex Ferguson hoàn thiện cho giấc mơ tái lập chiến tích “ăn 3”&nbsp;của năm 1999. Nhưng đêm nay, mảnh ghép quan trọng và khó khăn nhất đang “cất giấu” ở San Siro, nơi chủ nhà <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Milan</st1:place></st1:City> quyết dốc toàn lực để khiến lợi thế 3-2 sau trận lượt đi của MU trở nên vô nghĩa…</P>

Fergie tự tin, “Qủy đỏ” lạc quan…

 

Chuyến viếng thăm “kinh đô thời trang” nước Ý đêm nay của Fergie và các học trò được bao bọc bởi một màn nhung lạc quan và phấn khích. Điều đó là hoàn toàn dễ hiểu bởi trước cuộc tái ngộ với Milan, MU đã gần như giải quyết xong chuyện “trong nhà” để toàn tâm cho chuyến “xuất ngoại”.

 

Lượt về Bán kết Champions League

 

Liverpool 1-0 Chelsea

(Agger 22')

 

* Tổng tỷ số 2 lượt 1-1. Liverpool thắng penalty 4-1, lọt vào Chung kết.

 

 

1h45, thứ Năm (3/5)

 

AC Milan - Man Utd (2-3)

 

* Trong ngoặc là kết quả lượt đi.

Chiến thắng 4-2 trước Everton tại Premiership bằng một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cuối tuần qua giúp “Qủy đỏ” nới rộng cách biệt với “cái đuôi” đầy khó chịu Chelsea lên thành 5 điểm (do The Blues bị Bolton cầm hòa 2-2) khi mà trước mặt họ chỉ còn 3 “cửa ải” nữa là chạm tay tới cánh cửa thiên đường. Sẽ chẳng hàm hồ khi nói rằng, cơ hội để chấm dứt sự thống trị trong hai năm qua của Chelsea đang nằm gọn trong tay thày trò Ferguson hơn lúc nào hết.

 

Đã có tên trong trận chung kết cúp FA và giờ chỉ còn cách chức vô địch Premiership vài “bước chân”, MU đang tiến tới gần hơn 2 trong số 3 cái đích nhắm mà báo giới vẫn “rêu giảng” suốt những tháng qua. Còn trên con đường dẫn tới Athens huyền thoại, nơi diễn ra trận chung kết Champions League năm nay, trước mặt đội quân của Fergie cũng chỉ còn “thành trì” cuối cùng San Siro…

 

"Cạm bẫy" San Siro chờ đón MU - 1

Fergie đang rất tự tin...

Nhờ pha lập công ấn định tỷ số 3-2 ở phút bù giờ của Wayne Rooney trong trận lượt đi, MU mới có được chút lợi thế mong manh cho cuộc tái ngộ này. Dù cho cách biệt chỉ là một bàn và lại để đối thủ sút thủng lưới tới 2 lần trên sân nhà, Fergie vẫn rất “bạo mồm” tuyên bố đội bóng của ông hoàn toàn có thể ghi từng ấy số bàn tại San Siro cũng như không mấy nghi ngờ về khả năng lọt vào chung kết của MU.

 

Thậm chí, trong một phát biểu mới đây, Alex Ferguson còn lên tiếng khuyên cậu học trò cưng Paul Scholes nên cẩn thận, đừng để “dính” thêm chiếc thẻ vàng nào nữa kẻo mất cơ hội dự… trận chung kết Champions League như cách đây 8 năm! Có lẽ sau hai cuộc lội ngược dòng liên tiếp (trước Milan và Everton), phải chăng HLV người Scotland đã linh cảm thấy “thần may mắn” đang đứng về phía MU như ở mùa giải 1998/99, năm họ bước lên đỉnh châu Âu sau khi cũng đã vượt qua một đại diện Italia khác (Juventus) ở bán kết?  

 

… nhưng Milan đâu nhường?

 

"Cạm bẫy" San Siro chờ đón MU - 2

... nhưng Kaka (áo trắng) và đồng đội đâu phải "tay mơ"!

Xét về thành tích tại Champions League, Rossoneri vượt trội so với MU khi đã 6 lần giương cao chiếc cúp vô địch. Đội bóng áo sọc Đỏ-Đen cũng dày dạn kinh nghiệm “chiến đấu” hơn tại giải đấu danh giá nhất châu lục so với đại diện của xứ sở Sương mù, không phải chỉ vì trong đội hình của họ có nhiều “lão tướng” hơn (!) mà còn bởi thành tích ổn định của Milan trong 5 năm trở lại đây với lần thứ 4 (và là năm thứ 3 liên tiếp) lọt vào đến bán kết.

 

Trong khi đó, kể từ sau lần đăng quang mùa 1999, MU mới chỉ duy nhất một lần lọt tới bán kết (bị loại bởi Bayer Leverkusen ở mùa 2001/02) và từng bị loại ngay ở vòng bảng mùa giải năm ngoái.

 

Thống kê như vậy để thấy một điều, Milan là một “chuyên gia” thực sự tại giải đấu khắc nghiệt như Champions League, nơi mà để tiến sâu, một đội bóng không chỉ cần tài năng và sức trẻ mà hơn hết là kinh nghiệm và bản lĩnh, những điều mà đội quân của HLV Ancelotti đã chứng tỏ khi vượt qua Bayern Munich ngay tại Allianz Arena ở vòng tứ kết.

 

Bởi vậy, cách biệt 2-3 mà MU đang nắm giữ chẳng phải là một cái gì đó to tát, nếu không muốn nói là Milan hoàn toàn làm chủ được số phận của mình. Trong cả hiệp 1 và những phút đầu hiệp 2, khi mà Gattuso chưa phải rời sân do chấn thương bất khả kháng, chính đội bóng đến từ xứ sở mỳ ống mới là đội chơi chủ động hơn và khắc chế khá tốt khả năng công phá từ phía các chân sút đội chủ nhà.

 

"Cạm bẫy" San Siro chờ đón MU - 3

"Máy quét" Gattuso sẽ gây khó khăn cho tuyến giữa đội khách.

Milan đã chứng tỏ rằng, với đầy đủ những quân bài quan trọng trong tay, họ có thể tự tin đối phó với đội quân của Alex Ferguson, với hàng công trẻ trung đang làm “điên đảo” Premiership. Sau trận lượt đi tại Old Trafford, CĐV MU dễ dàng nhận ra một sự thật khiến họ chẳng thể an lòng: Milan khác, và khác rất xa một Roma “ngờ nghệch” đã để đối phương đi bóng vào vòng cấm như thể… đi dạo trong cái đêm mà bảng tỷ số bên MU “được nhảy” tới 7 lần ấy.

 

Các trụ cột trở lại

 

Cuộc đối đầu giữa sức trẻ và kinh nghiệm, giữa lối chơi tốc độ nhanh đến chóng mặt kiểu Anh và sự chặt chẽ thực dụng của người Ý đêm nay chắc chắn sẽ càng thêm hấp dẫn khi cả hai đội đều có sự trở lại của những trụ cột quan trọng.

 

Bên phía đội khách, cặp trung vệ Vidic- Ferdinand đều đã phục hồi chấn thương và có tên trong danh sách tới Italia, dù nhiều khả năng chỉ có Ferdinand xuất trận từ đầu do cầu thủ người Serbia chưa thật sự sẵn sàng.

 

"Cạm bẫy" San Siro chờ đón MU - 4

Vidic và Ferdinand đã trở lại.

Trong khi đó, đội chủ nhà cũng mừng rỡ vô hạn khi “máy quét” Gattuso, người nắm vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Milan, đã có thể xung trận sau chấn thương ở lượt đi. Ngoài ra, tiền đạo lão tướng Filippo Inzaghi cũng đã khỏi vết đau ở đầu gối để Ancelotti có thêm sự lựa chọn trên hàng công. Trong chiến thắng 1-0 trước Torino hôm thứ 7 vừa rồi, kết quả giúp Milan vượt qua Lazio lên thứ 3 tại Serie A, Kaka đã được cho nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc quyết chiến này.

 

Ở tuyến dưới, cả MU và Milan đều phải chịu một mất mát. Việc Patrice Evra bị treo giò khiến HLV Alex Ferguson buộc phải sử dụng Gabriel Heinze vốn chơi không ấn tượng ở mùa giải này bên cánh trái, còn cánh đối diện vẫn thuộc quyền sở hữu của cầu thủ đa năng và “rất son” John O’shea khi mà đội trưởng Gary Neville chưa bình phục.

 

Về phía đội chủ nhà, hậu vệ người Gruzia Kakha Kaladze sẽ thay thế đội trưởng Paolo Maldini để đá cặp với Nesta bởi lão tướng 38 tuổi này không vượt qua được chấn thương đầu gối dai dẳng.

 

MU chưa từng loại được Milan tại vòng đấu knock-out ở cúp C1 và họ đã bại trận trong cả hai lần gần đây nhất làm khách tại Italia, mà một trong đó chính là trận thua 0-1 trước Rossoneri tại vòng 1/16 năm kia. Lần này, với tỷ số tương tự, Milan sẽ lại khiến MU phải “ôm hận” và lịch sử vẫn đứng về phía người Italia?

 

Đội hình dự kiến

AC Milan: Dida- Oddo, Nesta, Kaladze, Jankulovski-  Gattuso, Andrea Pirlo, Ambrosini, Seedorf; Kaka- Gilardino.

 

MU: Van der Sar-  O'Shea, Wes Brown, Rio Ferdinand, Heinze- Fletcher,  Carrick, Scholes, Ronaldo, Giggs- Wayne Rooney.

  

 

M.Hải