1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các tân binh tỏa sáng, MU có chiến thắng 4 “sao” trước Wigan

(Dân trí) - Bàn thắng mở tỷ số của Paul Scholes MU khai thông bế tắc trước Wigan, nhưng sự tỏa sáng của hai tân binh Buttner và Powell, những người có trận đấu chính thức đầu tiên cho MU đã giúp đội chủ nhà có được chiến thắng 4-0 trước Wigan.

Đúng với những thông tin đã được đăng tải, chấn thương của Van Persie và Kagawa không nặng, các cầu thủ này vẫn có thể ra sân, tuy nhiên Ferguson đã rất cẩn trọng khi để cả hai cầu thủ này trên băng ghế dự bị. Ở hàng thủ, Evra với phong độ kém cỏi đã không thể có mặt ở trận đấu này, như vậy thì hậu vệ người Hà Lan, Butner đã có trận đấu ra mắt MU.
 
Kagawa và Van Persie đều khởi đầu trận đấu từ băng ghế dự bị

Kagawa và Van Persie đều khởi đầu trận đấu từ băng ghế dự bị
 

Với sự xắp xếp nhân sự với nhiều cầu thủ không thường xuyên ra sân trong đội hình chính MU đã có một trận đấu với nhiều con số đáng nhớ. Đây là trận đấu thứ 500 của Ferguson trên sân nhà, trận đấu thứ 700 của Scholes, trận đấu thứ 400 của Rio Ferdiand và cột mốc 600 trận tại Premier League của Giggs. Có lẽ với nhiều cột mốc với rất nhiều cá nhân quan trọng của MU như vậy thì khán giả nhà đang khát khao một chiến thắng.

 

Vòng 4 Premier League

Thứ 7, 15/9

Norwich 0-0 West Ham

Fulham 3-0 West Brom

Man Utd 4-0 Wigan

Arsenal 6-1 Southampton

Queens PR 0-0 Chelsea

Stoke City 1-1 ManCity

Aston Villa 2-0 Swansea

Sunderland 1–1 Liverpool

 

Chủ nhật, 16/9

FC Reading - Tottenham (22h)

Everton - Newcastle

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ MU đã chiếm lĩnh thế trận, các đợt lên bóng tấn công liên tiếp được tổ chức hướng về khung thành của Wigan. Phút thứ 4, Welbeck băng xuống trống trải bên hành lang cánh trái, thủ thành Al Habsi băng ra và tuyển thủ Anh đã ngã. Trọng tài nhanh tay chỉ tay về phía chấm phạt đền, nhưng tình huống quay chậm cho thấy ông đã sai lầm.

 

Welbeck hoàn toàn chủ động ngã trong tình huống này, thậm chí Al Habsi còn chưa động vào anh. Người được giao trọng trách sút phạt đền là Chicharito, đây mới là trận đấu đầu tiên của tiền đạo người Mexico được thi đấu tại Premier League mùa này. Và trước một cơ hội rất tốt để ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải cũng là bàn mở tỷ số cho MU, “hạt đậu nhỏ” đã sút quá hiền và không thắng nổi Al Habsi.
 
Sau tình huống Al Habsi cứu thua thành công, Wigan đã chơi tự tin hơn, tuy nhiên các đợt phản công của đội bóng này vẫn thiếu đi sự sắc nét để xuyên thủng được hàng thủ của đội chủ nhà. MU cầm bóng nhiều hơn, dẫu vẫn lối chơi của “Quỷ đỏ” không thật nhuyễn, họ hơi thiếu đi những tình huống gây sóng gió lên khung thành của Wigan.

 

Phải đến tận phút 18, các cổ CĐV của MU mới thêm một lần ồ lên tiếc nuối, Nani bấm bóng từ bên phải ngay đầu vòng cấm địa vào giữa, Welbeck đã lao vào khá nhanh vượt qua sự đeo bám của hậu vệ đội khách để tung ra cú dứt điểm ngay. Bóng đi sát cột dọc trái cầu môn ra ngoài. Đây là một tình huống khá đáng tiếc bởi nếu bóng đi chính xác hơn một chút thì sẽ có bàn thắng bởi thủ thành Al Habsi đã không hề có phản ứng gì.
 
MU đã khá bế tắc trong hiệp 1 của trận đấu trên sân nhà
MU đã khá bế tắc trong hiệp 1 của trận đấu trên sân nhà
 
6 phút sau lại là tuyển thủ trẻ của tuyển Anh có cơ hội dứt điểm. Lần này là đường chuyền bổng cũng từ bên phải vào của Carrick, Welbeck bật cao đánh đầu đưa bóng đi cao hơn xà ngang một chút ít. Những đường lên bóng của Wigan bắt đầu có nét hơn, họ cũng đã có được những tình huống gây sóng gió về khung thành của Lindergaard, tuy nhiên áp lực của đội khách tạo ra vẫn chưa phải là lớn.
 
Càng về cuối hiệp thi đấu thứ nhất, những đường lên bóng của Wigan càng trở nên dày đặc và tiềm ẩn nguy hiểm nhiều hơn. Các pha phản công của đội khách thường xuyên được tổ chức ở hai bên cánh, đặc biệt là bên cánh phải, nơi mà Rafael trấn giữ. Hậu vệ người Brazil cũng đã có một vài lỗi khiến cho các đồng đội bên trong phải vất vả chống đỡ. Trong tấn công, MU đang tỏ ra khá bế tắc.
 
Ngay trước khi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, các cổ động viên của MU đã phải thót tim khi Rio Ferdinand để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, rất may cho đội chủ nhà, ở tình huống này trọng tài không quan sát thấy, hoặc quan sát thấy nhưng cho rằng tay của hậu vệ này đã liền với người nên không có quả phạt penalty nào cho đội khách. Không có bàn thắng nào trong 45 phút đầu tiên, MU cần một lối chơi mạnh mẽ hơn trong hiệp 2 nếu họ muốn có chiến thắng.
 
Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, MU vẫn dồn lên tấn công. Về lối chơi, đội chủ nhà chưa có nhiều sự thay đổi nhưng họ đã mở được tỷ số nhờ khả năng chọn vị trí rất tốt của Scholes. Từ một pha tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền vào vòng cấm và bị phá ra, Carrick tung tiếp một đường chuyền trở lại cho Nani ở bên cánh phải và tiền vệ này tung ra đường chuyền cắt mặt vào trong.
 
Scholes đã giúp MU khai thông bế tắc
Scholes đã giúp MU khai thông bế tắc

 

Bóng đi hơi sâu nhưng lực chuyền cũng khá mạnh nên thủ thành Al Habsi đã không thể bắt dính, bóng bật ra và Scholes có pha đệm bóng cận thành giúp MU mở tỷ số của trận đấu. Bàn thắng được nghi ở phút thứ 51. Sau bàn thắng các cầu thủ đã có được sự thoải mái về tinh thần, 2 phút sau bàn thắng của Scholes, Welbeck đã tung ra cú tung móc rất ngẫu hứng trong vòng cấm địa, bóng đi không chính xác.
 

MU vẫn rất nỗ lực tấn công, các đường lên bóng của đội chủ nhà cũng dựa khá nhiều ở hai bên cánh. Trong một tình huống cho thấy nỗ lực cao ấy, các cầu thủ MU đã giành lại bóng từ chân đối thủ ngay trong vòng cấm địa. Buttner nửa sút nửa chuyền vào phía trong, Chicharito đã có mặt rất đúng lúc, đúng chỗ để đệm bóng vào lưới giúp MU vươn lên dẫn trước 2-0.

 

Hưng phấn đã đến với MU, đội chủ nhà dồn lên tấn công, đến phút 66, hậu vệ cánh trái Buttner đã để lại dấu ấn đậm nét khi anh đi bóng lao thẳng vào vòng cấm địa, vượt qua sự truy cản của 4 cầu thủ Wigan, hậu vệ cánh trái này hạ gục nốt Al Habsi để giúp MU có bàn thắng thứ 3. Một sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn cho cầu thủ trẻ này.

 
Ngay khi vừa vào sân, Van Persie chút nữa đã có bàn thắng thứ 5 ở mùa giải năm nay, Chichario thoát xuống rất nhanh nhận đường chọc khe của đồng đội, sau đó anh tung ra cú căng ngang cắt mặt khung thành, trước sự áp sát mạnh mẽ của hậu vệ đối phương, tiền đạo người Hà Lan đã không thể chạm bóng. Có lẽ, nếu Chicharito nhanh hơn một chút nữa và chuyền bóng sớm hơn, có lẽ MU sẽ có thêm bàn thắng.
 
Có được 3 bàn thắng, HLV Alex Ferguson đã lần lượt rút ra những trụ cột của đội bóng. Thi đấu với tinh thần thoải phái, MU tiếp tục có bàn thắng ở phút 82. Một pha đi bóng nỗ lực của Welbeck, hàng thủ của Wigan đã mắc sai lầm khi phá bóng khá hời hợt sau khi họ thấy Welbeck bị ngã ngay đầu vòng cấm địa, bóng đến chân Chicharito và cầu thủ này nhả bóng cho Powell dứt điểm từ xa thành bàn. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, đem lại chiến thắng cho MU.
 
Đội hình thi đấu
 
Man Utd: Lindegaard, Da Silva, Ferdinand, Vidic (Evans, 77), Buttner, Nani, Scholes (Powell, 70), Carrick, Giggs (Van Persie, 70), Hernandez, Welbeck.
 
Wigan: Al Habsi, Boyce, Caldwell, Ramis, Figueroa, Maloney (Gomez, 59), McCarthy, McArthur, Beausejour (Jones, 69), Kone, Di Santo.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Chelsea

10

4

3

1

0

8-2

2

Man Utd

9

4

3

0

1

10-5

3

Arsenal

8

4

2

2

0

8-1

4

Man City

8

4

2

2

0

9-6

5

Swansea

7

4

2

1

1

10-4

6

West Brom

7

4

2

1

1

6-4

7

West Ham

7

4

2

1

1

4-3

8

Fulham

6

4

2

0

2

10-6

9

Everton

6

3

2

0

1

4-3

10

Stoke City

4

4

0

4

0

4-4

11

Aston Villa

4

4

1

1

2

4-5

12

Newcastle

4

3

1

1

1

3-4

13

Wigan

4

4

1

1

2

4-8

14

Norwich

3

4

0

3

1

2-7

15

Sunderland

2

2

0

2

0

2-2

16

Tottenham

2

3

0

2

1

3-4

17

Queens PR

2

4

0

2

2

2-9

18

FC Reading

1

2

0

1

1

3-5

19

Liverpool

1

3

0

1

2

2-7

20

Southampton

0

4

0

0

4

5-14

 
Phù Sa