Ngày thi đấu thứ 3 của đoàn TTVN

Các môn võ mang về cơn mưa “vàng” cho đoàn Việt Nam?

(Dân trí) - Đóng góp 4/6 HCV cho đoàn TTVN sau ngày thi đấu thứ 2, các môn võ tiếp tục được kỳ vọng sẽ mang về thêm nhiều tấm HCV khi hàng loạt các nội dung thế mạnh bước vào thi đấu chung kết trong ngày hôm nay.

 

Sau sự khởi đầu thuận lợi với 2 tấm HCV, ngày hôm nay đội Taekwondo Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng giành thêm 1-2 HCV khi ĐKVĐ SEA Games 25 Nguyễn Thị Hoài Thu (57kg), Võ Ngọc Giao (67 kg) “xuất trận”.

 

Với kinh nghiệm dày dạn, việc bảo vệ thành công ngôi vô địch với Hoài Thu không phải là nhiệm vụ quá tầm tay. Trong khi đó, Võ Hoàng Giao dù có thể hình rất tốt và lối đánh quyết liệt, nhưng kinh nghiệm đang là điểm yếu. Dù vậy, với sự tự tin cùng sự chuẩn bị kỹ, Ngọc Giao vẫn đủ khả năng tranh chấp ngôi vô địch.
 
 
Các môn võ mang về cơn mưa “vàng” cho đoàn Việt Nam? - 1

Một ngày bội thu tiếp theo cho đoàn TTVN - Ảnh: Sơn Dũng
 

 

Ở ngày thi đấuđầu tiên dù đã rất nỗ lực, các võ sỹ Việt Nam vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn trong nội dung kata (quyền). Tuy nhiên, khi chuyển sang thi đấu nội dung kumite (đối kháng), các võ sỹ Việt Nam đã thể hiện được sự vượt trội về đẳng cấp của mình.

 

Hôm nay,các võ sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở tất cả các hạng cân còn lại nội dung kumite. Nhà vô địch ASIAD 16, võ sỹ Lê Bích Phương chính là gương mặt đáng chú ý nhất. Chắc chắn tại SEA Games năm nay, Lê Bích Phương sẽ nhận được sự quan tâm lớn từ các đối thủ.

 

Với những tiến bộ thời gian qua, Bích Phương vẫn được đánh giá không có đối thủ ở hạng cân 55kg của mình. Bích Phương sẽ có trận ra quân gặp Phommachan (Lào), và khả năng đi sâu vào chung kết và giành HCV với Phương là hoàn toàn rộng mở. Ở hạng 68kg nữ, ĐKVĐ SEA Games 25 Bùi Thị Triều cũng sẽ vào cuộc để bảo vệ ngôi vô địch của mình.

 

Theo lời nhận xét của HLV Lê Công “Triều đang càng ngày trở nên bản lĩnh, sự chăm chỉ trong tập luyện suốt 1 năm qua đã giúp Triều hoàn thiện được lối đánh của mình”. Ở các hạng cân còn lại, tất cả các võ sỹ đều được đánh giá cao là: Quang Phúc (55kg nam), Nguyễn Hoàng Hiệp (60kg nam), Văn Sử (67kg nam), Nguyễn Minh Phụng (75kg nam), Bùi Văn Mỹ (84kg nam) và Trần Hoàng Yến Phượng (61kg) cũng được đánh giá rất cao. Với thực lực hiện có, tuyển Karate Việt Nam có thể giành thêm ít nhất 2 HCV.
 
 
Các môn võ mang về cơn mưa “vàng” cho đoàn Việt Nam? - 2

Taekwondo hứa hẹn sẽ mang về thêm HCV - Ảnh: Sơn Dũng
 

 

Tại TP Palembang, các môn điền kinh, bơi lội, bắn súng tiếp tục bước vào ngày thi đấu với những nội dung quan trọng. Sau ngày thi đấu không thật sự thành công hôm qua, khi “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương chỉ giành được tấm HCĐ, nhưng các VĐV chắc chắn không bị ảnh hưởng về tâm lý.

 

Ở môn bắn súng, xạ thủ Hà Minh Thành sẽ tranh tài nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh sở trường. Sau sự khởi đầu không thành công của Vũ Thị Hương, hôm nay “cô gái vàng” Trương Thanh Hằng sẽ bước vào tranh tài nội dung 1500m.

 

Chuyển qua môn bơi lội, niềm hy vọng số 1 của đội tuyển bơi Việt Nam ở kỳ SEA Games lần này là Hoàng Quý Phước sẽ tranh tài ở nội dung 100m bướm sở trường. Thành tích mà Phước vượt chuẩn vòng loại Olympic đã qua thành tích HCV SEA Games 25, nếu giữ đúng phong độ, Quý Phước sẽ lần đầu tiên chinh phục HCV SEA Games.

 

Bên cạnh phong độ ổn định của các VĐV thi đấu hôm nay, sự khởi đầu ấn tượng với 6 HCV trong ngày 12/11 của đoàn TTVN có thể là cú hích mạnh mẽ về mặt tinh thần giúp tất cả các đội tuyển thêm tự tin hơn trên hành trình chinh phục “vàng” SEA Games 26.

 

Quang Vinh (từ Jakarta)