1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C. Ronaldo không hối hận vì đánh tiếng đòi ra đi

(Dân trí) - Sau chiến thắng trước Man City, C. Ronaldo tỏ ra vô cùng hạnh phúc với bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 ở phút cuối cùng. Bản thân CR7 cũng không hề hối tiếc vì tuyên bố “bỗng dưng buồn” ở sân Bernabeu.

 

C. Ronaldo trở thành tâm điểm ở sân Bernabeu khi anh chơi xông xáo suốt 90 phút. Ngôi sao người BĐN đã có không dưới 3 cơ hội ở hiệp 1 nhưng anh không thể ghi bàn. Nhưng đến phút cuối cùng của trận, CR7 tỏa sáng với cú sút quyết đoán ấn định thắng lợi 3-2 cho Real Madrid.
 
 
C. Ronaldo không hối hận vì đánh tiếng đòi ra đi

C. Ronaldo không hối hận vì đánh tiếng đòi ra đi

 

Trước trận gặp Man City, Ronaldo đã chịu khá nhiều sức ép vì phong độ kém cỏi ở trận thua Getafe trước đó. Nhưng với bàn thắng quý giá đêm qua tại Bernabeu, C. Ronaldo đã lấy lại được niềm tin lớn trong lòng người hâm mộ thành Madrid cũng như HLV Jose Mourinho.

 

Phát biểu trên kênh TVE-1 sau trận đấu, Ronaldo tỏ ra khá sung sướng: “Đây là một trận đấy hay khiến người hâm mộ cảm thấy mãn nhãn và thú vị. Chúng tôi đã chơi rất tốt và chủ động hoàn toàn về mặt thế trận.

 

Trong suốt hiệp 1, chúng tôi đã áp đảo hoàn toàn nhưng không thể ghi bàn. Man City có được 2 bàn từ các tình huống phản công nhanh, nhưng bản lĩnh đã giúp Real Madrid chiến thắng. Tôi hài lòng với chiến thắng này, toàn đội đã giải tỏa được rất nhiều sức ép”.

 

Về bàn thắng ấn định tỷ số 3-2, Ronaldo cho biết: “Tôi đã ăn mừng bàn thắng trở lại bởi đó là pha lập công đầy ý nghĩa, một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của toàn đội trong suốt trận đấu. Đây là một trận đấu điên rồ và mọi thứ chỉ được giải quyết ở những phút cuối.

 

Với Real Madrid, chiến thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và tôi hạnh phúc vì mang lại thắng lợi cho đội nhà. Có nhiều người thời điểm này vẫn còn hỏi vì sao tôi buồn, tôi khẳng định điều đó là đúng, tôi không hối hận vì những điều mình đã nói”.

 

Kiều My

Theo AS