1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Brighton 1-0 MU: Cú sốc lớn ở Amex

(Dân trí) - MU tiếp tục thể hiện sự thất thường ở mùa giải năm nay khi gục ngã trên sân Amex của Brighton. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất của Gross, nhờ ba điểm từ trận đấu này Brighton đã cầm chắc vé trụ hạng.

MU là đội bóng phức tạp nhất ở Premier League. Mới tuần trước đoàn quân của Mourinho còn thắng Arsenal, qua đó xây chắc ngôi nhì bảng, nhưng chỉ một tuần sau họ lại thua đội bóng đang đứng ở nhóm cuối bảng Brighton. Một trận đấu vẫn theo kịch bản cũ, như cách đội bóng thành Manchester thua trước các đội bóng ở nhóm cuối bảng xếp hạng mùa này.

Đó là MU chơi nhạt nhòa trên hàng công và sơ hở nơi hàng thủ để đối thủ chớp thời cơ ghi bàn. Đội khách kiểm soát bóng tới 68% thời gian, có 16 lần dứt điểm nhưng không thể ghi bàn. Brighton ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 57 do công của Gross. Với ba điểm từ trận đấu này, Brighton đã vươn lên điểm số 40 qua 36 trận đấu và gần như chắc chắn sẽ trụ hạng.

Trong khi đó, với việc trắng tay trước Brighton lần đầu tiên ở Premier League, MU đã đánh mất thành tích bất bại trước đối thủ này. "Quỷ đỏ" cũng thua trận thứ hai trước Brighton trong lịch sử gặp nhau giữa hai bên. Việc không có điểm khiến MU giậm chân ở điểm số 77, tuy nhiên họ vẫn rộng cửa giành ngôi nhì bảng do đang hơn đội nhì bảng Liverpool năm điểm.


MU thua trận thứ 7 ở mùa giải năm nay, hiện họ đang là đội thua nhiều nhất trong tốp 4

MU thua trận thứ 7 ở mùa giải năm nay, hiện họ đang là đội thua nhiều nhất trong tốp 4

MU làm khách trên sân của Brighton với sự thiếu vắng của nhiều trụ cột. Lukaku gặp chấn thương, trong khi đó Mourinho đã không đăng ký cho Valencia, Sanchez thi đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tạo điều kiện cho Rojo, Fellaini, Martial, Rashford thi đấu ngay từ đầu.

Đội khách chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ ba, Fellaini làm tung lưới của đối phương, song trọng tài đã bắt lỗi việt vị nên không công nhận bàn thắng cho "Quỷ đỏ". Mặc dù cầm được nhiều bóng hơn, song MU chơi tấn công khá bế tắc, thậm chí khả năng tiếp cận khung thành đối phương của đội khách còn kém xa đội chủ nhà.

Phút 20, từ cách khung thành chừng 20m, Murray thực hiện pha vuốt bóng rất mạnh mẽ. Bóng găm thẳng vào góc cao bên trái khiến De Gea toát mồ hôi mới cản phá thành công. Các đợt phản công của đội chủ nhà khá đơn giản, nhưng do khả năng đánh chặn từ xa của đội khách qua kém nên cũng không khó để Brighton đưa bóng tới trước vòng 16h50 và rất tích cực sút xa.


Rashford chơi mờ nhạt khi được đá tiền đạo cắm của MU

Rashford chơi mờ nhạt khi được đá tiền đạo cắm của MU

Trong hiệp đấu đầu tiên MU thậm chí còn không một lần dứt điểm trúng cầu môn, họ chỉ có bốn lần dứt điểm, bằng nửa đội chủ nhà. Đoàn quân của Mourinho vẫn tiếp tục thi đấu khá bạc nhược sau giờ nghỉ giải lao vào họ đã phải trả giá ở phút 57. Gross đánh đầu dũng mãnh đưa bóng vào lưới, mặc dù Rojo cứu bóng khá nhanh khiến trọng tài chính không biết là có bàn thắng, tuy nhiên công nghệ goal-line đã cho thấy bóng đi vào trong vạch vôi và bàn thắng đã được công nhận.

Bị thủng lưới, Mouriho bắt đầu tung ra sự điều chỉnh, tuy nhiên chiến lược gia người Bồ Đào Nha không hề có tiền đạo dự bị ở trận này. Lần lượt Lingard, Shaw và McTominay được tung vào sân, nhưng sự thay đổi của đội khách không đáng kể. Những hình huống MU tạo ra trước cầu môn của Brighton vẫn quá ít nguy hiểm.

Mặc dù đã tích cực dứt điểm hơn trong phần còn lại của hiệp hai, nhưng "thước ngắm" của các chân sút MU vẫn bị lệch. 12 cú dứt điểm trong hiệp hai của đội chủ nhà, chỉ ba lần bóng trúng cầu môn. Khả năng gây áp lực lên khung thành đối thủ quá yếu nên MU phải trả giá điều đó, họ đã phải trắng tay rời Amex.

Đội hình thi đấu

Brighton (4-4-1-1): Ryan 6; Bruno 7, Duffy 6.5, Dunk 7, Bong 7; Knockaert 7, Stephens 7, Propper 7, Izquierdo 7 (March 87min); Gross 7.5 (Kayal 84); Murray 6.5 (Ulloa 90).

MU (4-4-3): De Gea 7.5; Darmian 5.5 (Shaw 6, 68), Smalling 6, Rojo 6.5 (McTominay 76), Young 6; Fellaini 4 (Lingard 6, 68min) Matic 5, Pogba 5.5; Mata 5.5, Rashford 5, Martial 5.

Brighton 1-0 MU: Cú sốc lớn ở Amex - 3

Phù Sa