Mặc dù đã chiến thắng trong trận ra quân trước Ai Cập, nhưng tuyển Brazil cũng hiểu rằng chiến thắng đó của họ chưa thật thuyết phục. Brazil đã chơi đầy thăng hoa trong hiệp 1 trận đấu đó, nhưng sự chủ qua đã khiến họ phải chơi suốt 45 phút hiệp 2 đầy khó khăn. Tuy nhiên, việc vẫn giữ được 3 điểm từ trận ra quân giúp cho đội tuyển Olympic xứ Samba sẽ dễ dàng lọt vào tứ kết hơn nếu họ có chiến thắng trong trận đấu thứ 2 này trước Belarus.
Brazil là đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết
Brazil đã có chiến thắng cần thiết dù đội bóng đến từ Đông Âu mới là đội mở được tỷ số trước ngay từ phút thứ 7. Thực ra việc bị dẫn trước lại có vẻ tốt cho tuyển Brazil, bởi trong tình cảnh bị thủng lưới, Brazil sẽ chơi quyết tâm và tập trung. Đội tuyển xứ Samba đang có được một đội hình với rất nhiều các cá nhân xuất sắc và họ thật sự là một đối thủ mạnh khi chơi với 100% sức lực.
Việc New Zealand, đối thủ của Brazil ở lượt đấu cuối cùng chỉ có được 1 điểm trước Ai Cập (hòa 1-1) giúp cho Brazil chắc chắn có mặt tại vòng tứ kết, nhiều khả năng họ sẽ là đội đứng đầu bảng C sau vòng đấu bảng. Khả năng Brazil mất ngôi đầu bảng C chỉ đến nếu Belarus chiến thắng đậm trước Ai Cập (trên 3 bàn), đồng thời Brazil phải thua New Zealand, khả năng này khó xảy ra.
Đây là một trận đấu xuất sắc của Neymar, tiền đạo đang khoác áo Santos đang nổi lên như một trong những cầu thủ hay nhất tại bộ môn bóng đá nam của Olympic 2012. Ở trận đấu trước, Neymar cũng đã ghi được một bàn, còn ở trận thắng này anh mang dấu ấn trong cả 3 bàn thắng, trong đó có 2 đường chuyền và một pha lập công trực tiếp.
Neymar đang chơi rất nổi bật tại Olympic năm nay
Neymar cũng là cầu thủ thứ 4 tại giải năm nay ghi được 2 bàn, sau Jerry Bengtson của Honduras, Mohamed Salah của Ai Cập và Giovani Dos Santos của Mexico. Hiện tại cả 3 cầu thủ này đang đứng phía sau Moussa Konate của Senegal, người đã ghi được 3 bàn thắng. Với phong độ ấn tượng của các cầu thủ này thì cuộc đua Vua phá lưới tại Olympic cũng đang diễn ra khá quyết liệt.
Trở lại trận đấu giữa Brazil và Belarus. Sau trận đầu với chơi với sơ đồ 4-3-3, Brazil bước vào trận đấu thứ 2 với sự thay đổi đáng kể, sự có mặt của Pato thay cho Diamao thì đội bóng này đã chuyển sang chơi với chiến thuật 4-4-2 với cặp tiền đạo Hulk và Pato. Trong khi đó Belurus cũng gây bất ngờ khi chơi với sơ đồ 2 tiền đạo thay vì 1 tiền đạo như ở trận đấu trước họ đã thắng New Zealand.
Việc Belarus tỏ ra không hề ngại Brazil và sắp xếp đội hình chơi tấn công là một sự bất ngờ. Ít nhất chiến lược gia của đội bóng Đông Âu đã đúng cho đến phút thứ 7 khi Belurus tấn công khá mạch lạc và mở tỷ số của trận đấu. Một pha tấn công được bắt đầu từ trung lộ, bóng được đưa ra cánh phải và Aleyaksey Koslov tung ra đường tạt bóng bổng vào trong vòng cấm địa. Renan Bardini Bressan đã băng vào và ở tư thế không bị ai kèm anh dễ dàng đánh đầu tung lưới của Neto.

Pato đã giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1
Brazil đã bị dội “một gáo nước lạnh” thực sự, tuy nhiên không vì thế mà đội bóng của xứ Samba tỏ ra “cóng”. Sau một vài phút bối rối vì bàn thua, Brazil đã nhanh chóng triển khai tấn công và với sự vượt trội của các ngôi sao trẻ, họ đã nhanh chóng chiếm lĩnh được thế trận. Không phải để khán giả đợi quá lâu, phút 15 Pato đã giúp Brazil cân bằng tỷ số. Cũng từ một pha tấn công trung lộ, bóng được đẩy ra cánh trái cho Neymar, cầu thủ này quan sát nhanh và tung ra đường tạt bóng bổng vào trong, Pato trong tư thế không bị ai kèm đã dễ dàng đánh đầu san hòa 1-1.
Brazil tạo được một thế trận vượt trội trước đối thủ, nhưng Belarus đã phòng thủ khá chặt chẽ. Cũng một phần là các chân sút của đội bóng đến từ Nam Mỹ có phần vô duyên nên suốt cả phần còn lại của hiệp 1 và nửa đầu hiệp đấu thứ 2 họ đã không thể có thêm bàn thắng. Chút lo lắng dành cho Brazil khi các cơ hội cứ lần lượt trôi qua, nhưng rồi trong sự khó khăn đó, Neymar đã tiếp tục tỏa sáng. Từ một pha đá phạt cách khung thành phải đến 30 mét, tiền đạo của Santos đã vẽ lên một đường cong tuyệt vời đưa bóng vào góc trái khung thành nâng tỷ số lên 2-1.
Bàn thắng của Neymar giúp Brazil giải tỏa mọi áp lực. Và trước khi hết giờ Neymar tiếp tục tỏa sáng với một pha đi bóng khéo léo từ cánh trái đột nhập vào trung lộ, anh hút hết hậu vệ của Belarus về phía mình rồi mới tung ra cú giật gót chuyền bóng cho Oscar băng xuống đối mặt với thủ thành Gutor, tân binh mới gia nhập Chelsea đã dễ dàng ấn định chiến thắng 3-1 cho Brazil.
Đội hình thi đấu
Brazil: Neto; Rafael; Thiago Silva; Juan; Marcelo; Sandro (Ganso, 64’), Romulo, Oscar; Neymar, A. Pato (Lucas, 85’), Hulk (Danilo, 87’)
Belarus: A. Gutor; A. Kozlov (A. Gavrilovich, 81’), S. Politevich, I. Kuzmenok, Polyakov; D. Baga, M. Gordeychuk, S. Dragun, Renan Bressan, I. Aleksievich (A. Voronkov, 70’); S. Kornilenko (E. Zubovich, 78’)
|
BXH bảng C - Bóng đá nam Olympic 2012 |
|
TT |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
H/s |
|
1 |
Brazil |
6 |
2 |
2 |
0 |
0 |
6-3 |
|
2 |
Belarus |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2-3 |
|
3 |
Ai Cập |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
3-4 |
|
4 |
New Zealand |
1 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1-2 |
Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Bóng đá với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp.
Phù Sa