1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bordeaux - Lyon: “Sư tử” sông Rhone thẳng tiến?

(Dân trí) - Với chiến thắng 3-1 ở lượt đi, Lyon đang có cơ hội vô cùng lớn để lần đầu tiên góp mặt tại Bán kết Champions League. Liệu đội bóng xứ rượu vang Bordeaux có làm được gì để cản bước tiến ấy một khi men chiến thắng trong lối chơi của họ ngày một nhạt.

3 thất bại liên tiếp trong vòng 8 ngày, đây là lần đầu tiên trong 3 năm cầm quân tại Bordeaux, Laurent Blanc chứng kiến chuỗi phong độ tệ tại đến vậy của đội nhà. Nếu như với thất bại trước Marseille ở cúp Liên đoàn, ai đó còn có thể bào chữa rằng Les Girondins chủ động “buông” để chuẩn bị cho trận đấu với Lyon tại Champions League thì giờ đây hẳn họ cũng không còn cái cớ nào để vin vào.

 

Bordeaux - Lyon: “Sư tử” sông Rhone thẳng tiến? - 1

Bordeaux không còn nhiều cơ hội cản bước Lyon sau thất bại ở lượt đi

 

Trận thua đậm 1-3 trước Lyon và mới đây là thất bại 1-2 không thể bào chữa trước đội xếp giữa BXH Ligue I Nancy quá đủ để khẳng định Bordeaux đang bước vào khủng hoảng. Trong trận đấu kể trên dù được thi đấu trên sân nhà và có đầy đủ các gương mặt sáng giá nhất, kiểm soát đến 71% thời gian bóng lăn nhưng Bordeaux vẫn thất bại.

 

Lượt về Tứ kết Champions League

CSKA 0-1 Inter (0-2)
(Sneijder 6')
Barca 4-1 Arsenal (6-3)

(Messi 21', 37', 42', 88' -Bendtner 18')
 

1h45, thứ Năm 8/4

 

MU - Bayern

Bordeaux - Lyon

 
Trong ngoặc là kết quả chung cuộc, đội in đậm giành quyền vào bán kết.
Sau trận đấu HLV Blanc phải thốt lên rằng: “Chúng tôi chơi thật tệ, đặc biệt ở hàng thủ. Vào những thời khắc như thế này điều đó chỉ mang lại tác động tiêu cực. Các cầu thủ đều cảm thấy tổn thương bởi quá ít vị trí chơi đúng với năng lực của mình”.

 

Trong khi đó đối thủ của họ đêm nay Lyon lại có được chiến thắng 2-1 ngay trên sân của đội bóng mạnh Rennes. Đáng chú ý Les Gones đã cất lên băng ghế dự bị đến 5 cầu thủ đá chính trận gặp Bordeaux trước đó. Và một lần nữa Lisandro Lopez lại lập công. Chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở đấu trường trong nước giúp “Sư tử” sông Rhones giành vị trí số 1 Ligue I.

 

Với cục diện như vậy, liệu Bordeaux sẽ chế ngự đối phương bằng cách nào chưa nói đến chuyện vượt qua cách biệt 2 bàn ở lượt đi. Trong trận đấu cách đây 1 tuần Chamakh là điểm sáng hiếm hoi với một số pha hãm thành. Tuy nhiên ấn tượng chung nhất mà anh tạo được đó là một cầu thủ xông xáo, chơi đầu khá tốt nhưng vẫn thiếu sắc nét.

 

Bordeaux - Lyon: “Sư tử” sông Rhone thẳng tiến? - 2

Vắng “sát thủ” Lisandro Lopez sẽ là trở ngại không nhỏ cho đội khách

 

Ở tuyến giữa, “nhạc trưởng” Yoann Gourcuff dù nỗ lực nhưng dường như vẫn bị Miralem Pjanic bên phía Lyon làm lu mờ. Trận đó dù cầm bóng nhiều nhưng hàng tiền vệ Les Girondins không có nhiều mảng miếng để tiếp cận cầu môn đối phương và vẫn chủ yếu dựa vào khả năng đánh đầu của Chamakh.

 

Trong khi đó hàng thủ của đội bóng xứ rượu vang đúng là một nỗi thất vọng lớn. Bộ đôi trung vệ của họ tỏ ra yếu trong các tình huống bóng bổng cũng như khả năng phán đoán ý đồ chiến thuật đối phương. Có không dưới 2 lần họ để bóng bay qua đầu và giúp các tiền đạo đối phương dễ dàng đối mặt với thủ thành Carrasso. Nếu không có may mắn, chắc chắn số bàn thua của Bordeaux chưa dừng lại ở con số 3.

 

Tin vui cho đội chủ nhà là trận này họ có sự trở lại của trung vệ Marc Planus. Ngoài ra tiền vệ trụ Alou Diarra cũng sẽ vào sân sau khi vắng mặt vì án treo giò ở lượt đi. Với 2 sự tăng cường này khả năng phòng thủ của đội chủ nhà sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng cùng lúc đó họ cũng sẽ không thể có sự phục vụ của Gregory Sertic (bàn chân) và Fernando (xương gò má).

 
Bordeaux - Lyon: “Sư tử” sông Rhone thẳng tiến? - 3
Claude Puel và học trò chỉ còn cách vòng Bán kết 90 phút

 

Ở bên kia chiến tuyến, Lyon đang có được sự tự tin và thoải mái vô cùng lớn. Ngoài việc đã vươn lên ngôi đầu Ligue I, cơ hội để thầy trò Claude Puel đi vào lịch sử với chiếc vé Bán kết đang rộng mở. Ngay cả một người lớn tuổi và giàu kinh nghiệm như Chủ tịch Jean-Michel Aulas cũng không khỏi hào hứng: “Chúng tôi đã góp mặt tại Champions League suốt 10 năm qua và đây là lần thứ tư Lyon có mặt ở Tứ kết. Toàn đội đều muốn phải tiến xa hơn thế”.

 

Về lực lượng, trận này “Sư tử” sông Rhones sẽ mất 2 trụ cột quan trọng là tiền vệ Sidney Govou và chấn sút Lisandro Lopez, người đã lập cú đúp ở lượt đi. Ngoài ra Cleber Anderson, Francois Clerc, Jean Makoun và Dejan Lovren đều vắng mặt vì chấn thương. Dù vậy với lực lượng hiện tại thì khả năng Lyon bảo vệ được lợi thế 2 bàn ở lượt đi là rất sáng.

 

Đội hình dự kiến:

 

Bordeaux: Carrasso; Chalme, Ciani, Planus, Tremoulinas; Diarra, Plasil; Gouffran, Gourcuff, Wendel; Chamakh

 

Lyon: Lloris; Reveillere, Cris, Boumsong, Cissokho; Toulalan, Kallstrom; Bastos, Pjanic, Delgado; Lisandro

 

Hoàng Tùng