1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Việt Nam đang xuống cấp trong mắt báo giới nước ngoài

(Dân trí) - Thất bại 1-8 của đội tuyển Việt Nam trước Man City có thể lý giải được là do trình độ, đẳng cấp quá xa giữa hai đội. Nhưng ngoài vấn đề chuyên môn thuần túy thì rõ ràng, bóng đá Việt Nam đang mất điểm thực sự dưới ánh nhìn của truyền thông quốc tế.

Thất bại thảm hại được coi là điều…đương nhiên

Kể từ khi Arsenal đến Hà Nội năm 2013, người Việt Nam mới làm quen với cảm giác đón chào những ngôi sao xịn đến thi đấu. Năm nay, trong suy nghĩ của người hâm mộ thì sự hiện diện của “gánh xiếc hạng sang” Man City mới là điều đáng chú ý và ít ai quan tâm đến việc đội tuyển chúng ta thi đấu ra sao trước đội bóng đắp cấp thế giới.

Cách đây 2 năm sau khi đội tuyển Việt Nam thua Arsenal 1-7, HLV Wenger còn ca tụng đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Indonesia (thua Arsenal 0-7 trước đó 3 ngày) và cách trình độ bóng đá Nhật không xa. Câu phát biểu xã giao đó của HLV có thừa kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng đi du đấu để kiếm tiền khắp thế giới, khiến bóng đá Việt Nam ngộ nhận quá đà về thực lực của mình.

 

Joe Hart từng cảm thấy mệt mỏi về sự rườm rà trước trận đấu

Joe Hart từng cảm thấy mệt mỏi về sự rườm rà trước trận đấu - Ảnh: Gia Hưng

 

Và sau khi đánh bại tuyển Việt Nam 8-1, HLV Pellegrini một lần nữa lại “xã giao” khi bất ngờ khen ngợi đoàn quân HLV Miura, dù ai cũng hiểu Man City muốn ghi bàn bất kỳ lúc nào cũng được. Nếu Man “xanh” không thay quân hàng loạt ở cuối trận, thì có lẽ chúng ta chưa chắc có được bàn danh dự của Văn Quyết.

Khi “người ngoài” tỏ ra xã giao trong phát biểu nhận định về nền bóng đá thuộc hàng vùng trũng của thế giới, thì chúng ta lại quá đơn giản trong việc đánh giá thất bại. HLV Miura thậm chí còn chẳng ngạc nhiên về trận thua đậm đà này và mặc định rằng, thua Man City đến 1-8 không có gì đáng xấu hổ.

Sau hai năm, từ Arsenal đến Man City, chúng ta đều nhận những thất bại với cách biệt từ 6 bàn trở lên. Nền bóng đá được HLV Wenger “động viên” cách trình độ bóng đá Nhật Bản không xa, gần như chỉ dậm chân tại chỗ suốt 2 năm qua, thậm chí chúng ta chưa thể góp mặt ở trận chung kết AFF Cup hay SEA Games.

Nếu bóng đá Việt Nam đang huyễn hoặc mình về vị thế ở khu vực, về vị trí thứ 143 trên bảng xếp hạng FIFA (đứng đầu Đông Nam Á), thì người Thái đã tiến lên quá xa. Họ không thua quá nặng khi gặp các CLB lớn như Chelsea, MU và đã vươn lên tốp 10 châu Á, thì chúng ta vẫn chỉ nghĩ đến thành tích ở ao làng Đông Nam Á.

Đơn cử việc người Thái đang nghĩ đến việc qua mặt Iraq để dẫn đầu bảng vòng loại World Cup 2018, thì Việt Nam trước mắt chỉ quan tâm làm sao vượt được Thái Lan để giành ngôi nhì bảng. Rõ ràng, Thái Lan đang bước những bước đi vững chắc, thì bóng đá Việt Nam lại hài lòng với những gì đang có. Việc chấp nhận thất bại đậm đà như trước Arsenal, Man City cho thấy, chúng ta không chỉ chậm tiến bộ về trình độ, mà nhận thức để nâng tầm nền bóng đá chưa hề tồn tại.

Hình ảnh nền bóng đá đang xuống cấp trong mắt báo chí quốc tế

Trận đấu Việt Nam-Man City tại Mỹ Đình thực sự thu hút sự quan tâm ở báo giới Anh, dù Man City không phải là CLB được quan tâm nhiều ở xứ sương mù như Chelsea, MU, Arsenal. Nhưng chuyến du đấu Hà Nội họ đã mang lại những điểm nhấn khác, mà sự đóng góp từ nước chủ nhà Việt Nam là không nhỏ.

 

Báo giới Anh cũng cảm thấy kỳ lạ về chiến thắng của Man City trước tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng
Báo giới Anh cũng cảm thấy kỳ lạ về chiến thắng của Man City trước tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

 

Tân binh trị giá 49 triệu bảng Sterling từ chỗ mang đến sự hoài nghi về khả năng hòa nhập cùng Man “xanh”, nhưng cú đúp vào lưới tuyển Việt Nam đã giúp anh được tờ Daily Mail đánh giá cao với dòng title: “Sterling, Silva, Kolarov mỗi người ghi 1 cú đúp giúp City trút 8 bàn vào lưới tuyển Việt Nam tội nghiệp”.

Vô hình chung, Man City đã lấy lại được niềm tin từ CĐV nhà bởi 3 ngày trước khi sang Việt Nam, họ đã thua Real Madrid tơi tả với tỷ số 1-4. Nhiều tờ báo hàng đầu nước Anh như ESPN, BBC dù đánh giá thấp bóng đá Việt Nam, nhưng việc chúng ta thua Man City đến 1-8 cũng khiến họ phải sửng sốt.

Ngoài chuyên môn, thì thời tiếc nóng nực, giá vé đắt đỏ đến kinh ngạc, hàng ngàn người đến xem Man “xanh” tập cũng là điểm khác lạ để báo chí Anh khai thác. Rồi đến cả phát biểu dài dòng đến rườm rà của lãnh đạo VFF khiến trận đấu chậm lại đến 13 phút, cũng khiến truyền thông quốc tế phải phì cười, bởi đó là điều không bao giờ xảy ra ở các trận đấu bóng đá quốc tế, trừ khi có những sự cố bất khả kháng liên quan đến thời tiết.

Cuối cùng, sự cố CĐV đốt vé được đăng tải tràn ngập trên một số tờ như Mirror, Telegraph khiến ánh nhìn của báo giới quốc tế về Việt Nam càng thiếu thiện cảm hơn. Với những gì xuất hiện trên mặt báo Anh xung quanh sự kiện Man City du đấu Hà Nội, thì rõ ràng hình ảnh bóng đá Việt Nam đang xuống cấp thực sự trong mắt quốc tế, cả về trình độ chuyên môn lẫn khâu tổ chức có một không hai trên thế giới.

Kim Anh