1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bỏ vụ Kaka, Chelsea “nhắm” Ribery và David Villa

(Dân trí) - Sau khi thừa nhận thất bại trước Real Madrid trong thương vụ Kaka, Chelsea ngay lập tức chuyển hướng sang những mục tiêu khác là tiền vệ sáng tạo người Pháp Franck Ribery và chân sút người TBN David Villa.

Sau khi giới truyền thông loan tin Real Madrid đã có được cái “gật đầu” của Kaka với mức phí chuyển nhượng khoảng 62 triệu bảng, Chelsea hiểu rằng họ không còn hy vọng trong cuộc chạy đua giành chữ ký của ngôi sao người Brazil, bất chấp nỗ lực của HLV Ancelotti muốn đưa cậu học trò cũ theo mình về sân Stamford Bridge.

 
Bỏ vụ Kaka, Chelsea “nhắm” Ribery và David Villa - 1

David Villa và Ribery - 2 mục tiêu mà Chelsea đang hướng tới

Không thành công trong việc thuyết phục Kaka, Chelsea cũng gần như không “có cửa” để chiêu mộ một ngôi sao tấn công khác của Milan, Pato. Đây cũng là một mục tiêu mà tân HLV Ancelotti nhắm tới sau khi chính thức nhận lời dẫn dắt Chelsea. Tuy nhiên, sau khi đồng ý bán Kaka, Milan chắc chắn không muốn mất hai cầu thủ quan trọng liền một lúc và bản thân “Chú vịt” cũng khẳng định anh muốn tiếp tục gắn bó với Rossoneri.

 

Viễn cảnh đó buộc Chelsea chuyển hướng quan tâm sang tiền vệ dẫn dắt của Bayern Munich Ribery và “sát thủ” đang khoác áo Valencia David Villa. Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng cho The Blues trong những thương vụ này bởi đây đều là hai cái tên mà tân chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid cũng đang đặt vào “tầm ngắm”.

 

Bản thân Ribery từng công khai tuyên bố nếu rời Bayern, “bến đỗ” mà anh lựa chọn sẽ là Real Madrid. Trong khi đó, chủ tịch Bayern Uli Hoeness khẳng định “gã mặt sẹo” đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của tân HLV Louis van Gaal mùa tới và không thể đem bán.

 

Thương vụ David Villa cũng khá phức tạp. Do tình hình tài chính khó khăn và đang “nợ ngập đầu” nên chắc chắn Valencia sẽ sẵn sàng để “số 7” ra đi nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Tuy nhiên, cái khó cho Chelsea là Villa lại chỉ muốn chơi bóng tại La Liga, nếu chia tay Valencia.

 

Bởi vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tiền đạo này lựa chọn Barcelona hay Real Madrid cho “điểm đến” mới chứ không phải là một đội bóng nào đó tại xứ sở sương mù. Rõ ràng, dù được hậu thuẫn bởi tiềm lực tài chính mạnh mẽ từ tỷ phú Abramovich nhưng “chuyến shopping” mùa hè này của Ancelotti sẽ không hề dễ dàng!

 

MH