1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Blackburn - MU: Bước ngoặt là đây

(Dân trí) - Nếu MU thắng Blackburn đêm nay, thày trò Alex Ferguson sẽ hơn Man City tới 5 điểm, khi đó “Quỷ đỏ” sẽ rảnh chân hơn trên con đường bảo vệ ngôi vô địch, vì thế trận đấu tại Ewood Park giờ đây được xem như bước ngoặt cho cuộc đua giữa MU & Man City...

Việc Man City đang tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua song mã giữa họ và MU trên con đường tới ngai vàng của Premier League là “sự trợ giúp” quá tuyệt vời đối với “Quỷ đỏ”. Thày trò Alex Ferguson đang đứng trước viễn cảnh quá tươi đẹp để có thể giành chiếc cúp thứ 20 trong lịch sử của họ (và cũng là 20 của Premier League, kể từ khi giải đấu này được khai sinh).
 
Blackburn - MU: Bước ngoặt là đây
Trận đấu tại Ewood Park sẽ là bước ngoặt với MU

 

Nếu MU giành chiến thắng trước Blackburn đêm nay, họ sẽ hơn Man City 5 điểm. Tuần tới, Man City sẽ phải hành quân tới làm khách trên sân của Arsenal, đội cũng đang rất khát điểm để cạnh tranh vị trí thứ 3, còn MU trở lại Old Trafford để tiếp đón QPR. Khả năng mất điểm của Man City trước Arsenal vô cùng lớn, còn giành trọn 3 điểm của MU lại rất cao.
 

Vòng 31 Premier League

Thứ 7, 31/3/2012

Aston Villa  2-4 Chelsea Everton 2-0 West Brom

Fulham  2-1 Norwich City

Man City 3-3 Sunderland

QPR 2-1 Arsenal

Wigan 2-0 Stoke

Wolves 2-3 Bolton

Chủ nhật 1/4/2012

Newcastle 2-0 Liverpool

Tottenham 3-1  Swansea

Thứ 3, 3/4/2012

Blackburn -  MU (2h)

Trong trường hợp Man City không có được 3 điểm từ Arsenal, MU lại thắng lợi trước QPR. Khi đó khoảng cách giữa hai đội từ 7 đến 8 điểm. Với số điểm hơn hẳn đó, cùng với hàng núi áp lực đè lên đối thủ thì MU sẽ thênh thang trên con đường đi đến ngôi vị số 1 mùa giải năm nay. Đó là viễn cảnh vô cùng tươi đẹp cho “Quỷ đỏ” và những người yêu mến đội bóng này.

 

Để có được điều đó thì trước tiên MU cần giải quyết tốt trận đấu tại Ewood Park đêm nay. Trước một đội bóng đang đứng ngấp nghé khu vực xuống hạng như Blackburn, cơ hội chiến thắng của thày trò Alex Ferguson vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, đó là đánh giá dựa trên phân định về đẳng cấp và thứ hạng, hay giá trị đội hình, trên thực tế MU gặp không ít khó khăn ở trận đấu đêm nay.
 
Blackburn - MU: Bước ngoặt là đây
Ewood Park không phải là nơi dễ dàng cho MU đến lấy 3 điểm

 

Đầu tiên là việc Blackburn đang rất khát điểm, họ cũng đang cần điểm để trụ lại Premier League. Và những đội bóng khi đã bị dồn vào chân tường thì thường thi đấu rất quyết tâm. Bên cạnh đó, “Quỷ đỏ” trong các năm gần đây rất “lười” thắng tại Ewood Park, trong 9 chuyến làm khách gần nhất tại đây, MU chỉ thắng có 2.

 

Ngoài ra chắc chắn Alex Ferguson vẫn còn nhớ như in vào ngày sinh nhật tròn 70 tuổi của ông cuối năm vừa qua, Blackburn chính là đội tặng món quà “kinh khủng” nhất, khi họ quật đổ MU ngay tại Old Trafford (3-2). Với tất cả các lý do đó, MU cần một sự thận trọng tuyệt đối ở chuyến làm khách tại Ewood Park lần này.
 
Tất cả các lý do trên có thể khiến các cổ động viên của “Quỷ đỏ” phải cảm thấy lo lắng (và những người yêu mến Man City có thể vin vào để tin ở một cú sảy chân của MU tại Lancashire). Tuy nhiên, những khó khăn trên chưa phải là nhiều, dựa vào tình hình thực tế của hai đội, cửa thắng của MU rất cao.
 
Blackburn - MU: Bước ngoặt là đây
Nani đã bình phục chấn thương mắt cá nhưng nhiều khả năng anh vẫn ngồi ngoài
 

Chuyến đi này của thày trò Ferguson khá thoải mái trong việc lựa chọn đội hình. Nani đã trở lại tập luyện sau khi bình phục chấn thương mắt cá, nhưng nhiều khả năng anh vẫn chỉ đến để theo dõi đồng đội thi đấu. Tuy nhiên sự vắng mặt của tiền vệ người Bồ Đào Nha không ảnh hưởng nhiều tới MU, bởi đội bóng này cũng đang còn 3 cầu thủ chạy cánh là Young, Valencia và Park Ji Sung.

 

Trong khi đó, chấn thương của tiền vệ phòng ngự Vincenzo Grella và hậu vệ Gael Givet  khiến sự chắc chắn của hệ thống phòng thủ trước cầu môn của Robinson trở nên mong manh hơn. Kỳ vọng của các cầu thủ chủ nhà về việc có điểm ở trận này chắc chắn vẫn dồn hết lên vai của Yakubu, người đã hục gục MU ở lượt đi với 1 cú đúp. Nếu đội khách tiếp tục thả lỏng tiền đạo này thì hy vọng có điểm của “Hoa hồng” sẽ được thắp sáng...

 
Bảng xếp hạng Premier League 2011/12
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Manchester United
73
30
23
4
3
74-27
2
Manchester City
71
31
22
5
4
75-25
3
FC Arsenal
58
31
18
4
9
62-41
4
Tottenham Hotspur
58
31
17
7
7
56-36
5
FC Chelsea
53
31
15
8
8
53-36
6
Newcastle United
53
31
15
8
8
46-42
7
FC Everton
43
31
12
7
12
32-32
8
FC Liverpool
42
31
11
9
11
36-33
9
AFC Sunderland
41
31
11
8
12
42-37
10
FC Fulham
39
31
10
9
12
39-42
11
Swansea City
39
31
10
9
12
35-39
12
Norwich City
39
31
10
9
12
42-49
13
Stoke City
38
31
10
8
13
29-43
14
West Bromwich Albion
36
31
10
6
15
36-43
15
Aston Villa
33
30
7
12
11
33-42
16
Bolton Wanderers
29
30
9
2
19
36-60
17
Blackburn Rovers
28
30
7
7
16
43-62
18
QPR
28
31
7
7
17
35-54
19
Wigan Athletic
28
31
6
10
15
29-55
20
Wolves
22
31
5
7
19
33-68

Phù Sa