1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Biếm họa: Chelsea của Benitez bị Corinthians hạ “knock-out”

(Dân trí) - Hừng hực khí thế tiến vào trận chung kết tại Yokohama nhưng Chelsea của Rafa Benitez đã có một ngày thi đấu đáng thất vọng. Phong độ tệ hại của các ngôi sao áo xanh đã khiến họ bị Corinthians hạ “knock-out” và mất luôn danh hiệu FIFA Club World Cup ngỡ trong tầm tay.

Nếu đặt lên bàn cân về chất lượng lẫn kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao của các cầu thủ, Chelsea chắc chắn sẽ hoàn toàn vượt trội so với Corinthians. Thêm nữa, trên băng ghế huấn luyện của họ còn có sự hiện diện của Rafa Benitez, một chuyên gia cho những trận đấu cúp thực thụ.

Bởi vậy, giới chuyên môn lẫn khán giả đều đánh giá rất cao khả năng đăng quang tại Nhật Bản của The Blues. Tuy nhiên, kép chính trong cuộc đối đầu tại Yokohama lại không phải là các nhà cựu vương Champions League mà chính là đội bóng đến từ Brazil.

Với một lối chơi hợp lí cùng quyết tâm cao độ, Corinthians đã giữ chắc mành lưới của mình trong suốt thời gian bóng lăn và chỉ cần một bàn thắng quí giá từ cái đầu của Paolo Guerrero là đủ để “nhà vua” của Copa Libertadores giành được chức vô địch tại FIFA Club World Cup 2012.

Benitez cùng Chelsea bị Corinthians hạ “knock-out” ở trận đấu quyết định

Benitez cùng Chelsea bị Corinthians hạ “knock-out” ở trận đấu quyết định

Thất bại cay đắng này đã khiến ông thầy Rafa Benitez lỡ mất cơ hội có được vinh quang đầu tiên cùng các học trò mới. Quả thật, trong một ngày mà các ngôi sao của “gã nhà giàu” nước Anh thi đấu bạc nhược còn Benitez “hết phép” trong chỉ đạo chiến thuật, Chelsea của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã phải nhận một “cú đấm” choáng váng từ Corinthians và gục ngã.

Nguyễn Huy
Theo Goal