1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị thay ra khỏi sân, Alexis Sanchez đùng đùng nổi giận

(Dân trí) - Ở trận đấu với Swansea, tiền đạo Alexis Sanchez đã tỏ ra vô cùng giận dữ sau khi bị HLV Wenger thay ra khỏi sân. Động thái này đã khiến người ta càng nghi ngờ về tương lai của tiền đạo người Chile.

Hôm qua, Arsenal đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Swansea.Trong đó, tiền đạo Alexis Sanchez đã đóng góp 1 bàn thắng. Tuy nhiên, điều khiến người ta nhớ về chân sút người Chile ở trận đấu này không nằm ở bàn thắng mà ở thái độ ứng xử không đẹp của cầu thủ này sau khi bị thay ra khỏi sân.

Alexis Sanchez thất vọng sau khi bị thay ra sân
Alexis Sanchez thất vọng sau khi bị thay ra sân

Cụ thể, sau khi Arsenal đã dẫn trước Swansea với tỷ số 4-0, HLV Wenger đã quyết định rút Alexis Sanchez ra khỏi sân. Đó là quyết định dễ hiểu bởi nhiều HLV sẽ làm như vậy ở trường hợp tương tự.

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, Alexis Sanchez lại khiến sự việc đi xa khi công khai thể hiện sự không hài lòng với HLV. Trên đường rời sân, anh đã “trút giận” lên mặt cỏ với sự tức giận. Sau đó, khi lên ghế dự bị, Sanchez đã trùm áo lên đầu với sự thất vọng cùng cực.

Vẫn biết, Alexis Sanchez là cầu thủ giàu tham vọng nhưng không nhiều CĐV bênh vực chân sút người Chile ở tình huống này. Bởi dường như nó “xúc phạm” của HLV Wenger, người rút Sanchez rời sân.

Nhiều người cho rằng động thái của Alexis Sanchez càng đẩy anh rời xa hơn Arsenal. Còn nhớ, sau trận hòa trước Bournemouth, cầu thủ người Chile cũng phản ứng mạnh như vậy, khi ném găng tay xuống đất. Sau đó, báo giới Anh loan tin rằng cầu thủ này đã không hề muốn nói chuyện với bất kỳ ai ở CLB, kể từ HLV Wenger. Các đồng đội cũng có dự cảm về khả năng tiền đạo sinh năm 1988 rời khỏi Emirates.

Alexis Sanchez trùm kín đầu trên băng ghế dự bị
Alexis Sanchez trùm kín đầu trên băng ghế dự bị

Tuy nhiên, khi được hỏi về phản ứng của Alexis Sanchez lúc rời sân, HLV Wenger lại cho rằng điều đó là... chuyện nhỏ. Ông nói: “Bạn hãy nhìn thẳng vào trận đấu hôm nay. Việc của Sanchez chỉ là nhỏ nhặt thôi. Tôi cũng chẳng để ý.

Tất cả các cầu thủ đều thất vọng khi rời sân. Một số thể hiện ra, số còn lại thì không. Tôi nghĩ mình đã đưa ra quyết định đúng. Còn Sanchez, cậu ấy đơn giản chỉ là muốn cống hiến hết mình cho CLB thôi. Tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả”.

Với bàn thắng vào lưới Swansea, Alexis Sanchez đã có 14 bàn thắng và vươn lên xếp cùng Diego Costa ở vị trí số 1 trong cuộc đua Vua phá lưới Premier League.

H.Long