1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bị tấn công bằng dao, kiều nữ tennis may mắn thoát chết

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Guardian, VĐV quần vợt Petra Kvitova đã “may mắn thoát chết” sau khi bị trộm tấn công bằng dao vào hôm thứ Ba vừa qua.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 30 sáng hôm thứ Ba vừa qua, Petra Kvitova đã nghe thấy chuông cửa khi cô đang ăn sáng ở nhà riêng của mình ở Prostejov (CH Séc). Sau đó, VĐV từng hai lần vô địch Wimbledon ra mở cửa và được kẻ lạ mặt tự xưng là người tới đọc đồng hồ điện.

VĐV Petra Kvitova bị thương khá nặng sau vụ tấn công của kẻ trộm
VĐV Petra Kvitova bị thương khá nặng sau vụ tấn công của kẻ trộm

Sau khi được Petra Kvitova mở cửa cho vào căn hộ của mình, ngay lập tức, kẻ lạ mặt này đã không chế cô bằng dao. VĐV người CH Séc đã cố gắng chống cự lại tên trộm, khiến cho cô bị thương ở tay trái.

Theo một tờ báo địa phương có tên Prostojovsky Vecernik, kẻ tấn công Petra Kvitova khoảng 35 tuổi, có chiều cao 1 mét 8. Trước khi rời khỏi căn hộ của Petra Kvitova, tên này còn cướp khoảng 5,000 koruna. Hiện tại, cảnh sát CH Séc đang truy tìm thủ phạm dựa trên thông tin này.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Petra Kvitova thừa nhận cô đã may mắn thoát chết. VĐV này viết: “Như các bạn đã biết, ngày hôm nay, tôi đã bị một kẻ tấn công trong căn hộ của mình. Trong nỗ lực bảo vệ bản thân, tôi đã bị thương khá nặng ở tay trái. Tôi đã may mắn thoát chết. Tôi sẽ tới gặp bác sĩ để giải quyết chấn thương này nhưng các bạn biết đấy, tôi luôn mạnh mẽ. Cảm ơn tình yêu cũng như sự ủng hộ của các bạn”.

Vụ tấn công này có thể khiến Petra Kvitova chưa chắc có thể tham dự giải Australia mở rộng diễn ra vào ngày 16/1/2017. Trước đó, cô đã gặp vấn đề ở chân và phải rút lui khỏi đội tuyển CH Séc tham dự giải Hopman Cup.

VĐV từng hai lần vô địch Wimbledon này đã trải qua năm 2016 thảm họa, khi lần đầu tiên bị rớt khỏi top 10 thế giới sau 3 năm. Thành tích “an ủi” của cô trong năm qua là tấm huy chương đồng ở Olympic Rio 2016.

H.Long