1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 16 V-League 2016:

Bị dẫn trước 3 bàn, Hải Phòng vẫn chia điểm với Sài Gòn FC

(Dân trí) - Đá trên sân đối phương, lại bị dẫn trước đến 3 bàn, nhưng Hải Phòng vẫn kịp giành được trận hoà 3-3 với Sài Gòn FC. Trận hoà vừa nêu giúp đội bóng đất Cảng níu lại hy vọng bảo vệ vị trí đầu bảng.

Hải Phòng khởi đầu trận đấu này rất tệ, hàng thủ của họ thi đấu lỏng lẻo, thường xuyên để “xổng” các chân sút của Sài Gòn FC trong các phá bẫy việt vị. Chính điều này khiến cho đội bóng đất Cảng phải sớm chịu cảnh bị dẫn trước rất sâu trong hiệp 1.

Bóng mới lăn 6 phút, Sài Gòn FC đã có bàn vươn lên dẫn trước. Đấy là tình huống mà cầu thủ Sài Gòn FC tạt bóng từ cánh trái, 2 hậu vệ của Hải Phòng liên tiếp phá bóng hỏng, để bóng đến chân Lima bên phía Sài Gòn FC từ cự ly gần, trước khi cầu thủ này dễ dàng hạ thủ môn Đặng Văn Lâm của đội khách, ghi bàn giúp Sài Gòn FC dẫn trước 1-0.

Trận đấu giữa Hải Phòng và Sài Gòn FC có rất nhiều bàn thắng (ảnh: Trọng Vũ)
Trận đấu giữa Hải Phòng và Sài Gòn FC có rất nhiều bàn thắng (ảnh: Trọng Vũ)

Choáng váng sau bàn thua, đội bóng đất Cảng càng thi đấu lúng túng. Đặc biệt, hàng phòng ngự của Hải Phòng nhiều lần để lộ những khoảng trống chết người để đối phương khai thác. Đến giữa hiệp 1, Đỗ Văn Thuận của Sài Gòn FC dứt điểm từ ngoài khu vực 16m50, lần thứ 2 trong trận đánh bại thủ thành Việt kiều Đặng Văn Lâm, nâng tỷ số kên 2-0 cho đội bóng thành phố.

Chưa hết, trước khi hiệp 1 kết thúc chừng chục phút, lại là ngoại binh Santos Lima của Sài Gòn FC dùng tốc độ vượt qua hàng phòng ngự Hải Phòng, trước khi sút chéo góc từ ngay trên vạch 16m50, nâng tỷ số lên 3-0 cho Sài Gòn FC.

Lima (phải) lập cú đúp cho Sài Gòn FC (ảnh: Trọng Vũ)
Lima (phải) lập cú đúp cho Sài Gòn FC (ảnh: Trọng Vũ)

Sớm bị dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1, những tưởng Hải Phòng sẽ buông xuôi trong hiệp 2. Thế nhưng, đội bóng đất Cảng lại vùng dậy mạnh mẽ đến không ngờ.

Cũng phải nói thêm rằng hiệp 2 lại là hiệp đấu mà đến lượt hàng thủ của Sài Gòn FC chơi như mơ ngủ, để lộ hoàng loạt sơ hở cho Hải Phòng khai thác.

Phút 55, Lê Văn Thắng có cú sút quyết đoán từ ngoài khu vực 16m50, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-3 cho Hải Phòng. Chưa hết, chừng hơn chục phút sau, đến lượt Quốc Trung của đội bóng đất Cảng tung ra một cú dứt điểm từ xa khác, lần thứ 2 trong trận đánh bại thủ thành Quang Tuấn của đội bóng thành phố, gỡ 2-3 cho Hải Phòng.

Nhưng Fagan (áo vàng) kịp ghi bàn ở cuối trận, giành lại 1 điểm cho Hải Phòng (ảnh: Trọng Vũ)
Nhưng Fagan (áo vàng) kịp ghi bàn ở cuối trận, giành lại 1 điểm cho Hải Phòng (ảnh: Trọng Vũ)

Đến lúc này, nhận thấy tâm lý của thủ thành Quang Tuấn không được tốt, HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn FC rút anh này ra, thay bằng thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Nhưng chính thủ thành vào sân thay người này lại là người mắc sai lầm trong bàn thua thứ 3 của Sài Gòn FC.

Phút 80, Nguyễn Văn Hoàng đón bóng bổng không tốt, để Fagan bên phía Hải Phòng tranh cướp thành công, trước khi đá bóng vào khung thành bỏ ngỏ, san bằng tỷ số 3-3 cho đội bóng đất Cảng.

Trận hoà vừa nêu với Sài Gòn FC giúp cho Hải Phòng níu lại hy vọng giữ ngôi đầu, trước sự bám đuổi mạnh mẽ của Thanh Hoá. Hiện tại, đội bóng đất Cảng có 34 điểm, hơn Thanh Hoá 5 điểm.

Trọng Vũ

Bị dẫn trước 3 bàn, Hải Phòng vẫn chia điểm với Sài Gòn FC - 4