1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

B.Bình Dương thắng Kashiwa Reysol trong trận chia tay cúp châu Á

(Dân trí) - Trong trận đấu chia tay AFC Champions League năm nay, B.Bình Dương đánh bại đại diện của Nhật Bản Kashiwa Reysol với tỷ số 1-0. Người ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà trong trận đấu này là Lê Công Vinh.

Trong trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục của cả 2 bên, B.Bình Dương bất ngờ chiến thắng trước đội bóng đến từ Nhật Bản Kashiwa Reysol. Cũng phải nói thêm rằng do đã chắc suất đi tiếp, nên đội bóng đến từ xứ Phù Tang đã chủ động cất tất cả các trụ cột của mình ở nhà, chỉ mang đội hình 2 đến đất Thủ Dầu. Nhờ thế, B.Bình Dương có nhiều cơ hội hơn.

Việc chỉ sử dụng đội hình có nhiều cầu thủ trẻ, cộng với thời tiết nắng nóng ở miền Đông Nam bộ vào lúc này đã khiến cho Kashiwa Reysol không thể chơi nhanh trong nửa đầu trận đấu. Trong khi đó, B.Bình Dương do tâm lý e ngại đối thủ cũng không dám tấn công quyết liệt ngay từ đầu.

B.Bình Dương có chiến thắng để chia tay đấu trường châu Á (ảnh: K.Đ)
B.Bình Dương có chiến thắng để chia tay đấu trường châu Á (ảnh: K.Đ)

Thế nên, hiệp 1 của trận đấu diễn ra với tốc độ chậm, 2 đội không có nhiều tình huống gây sức ép về phía khung thành của nhau, đồng thời bóng hầu như chỉ lăn ở khu vực giữa sân.

Cục diện của trận đấu chỉ sôi nổi hơn trong hiệp 2, nhất là khi B.Bình Dương bất ngờ có bàn dẫn trước ở phút 55. Đấy là tình huống mà Anh Đức chuyền bóng dọn cỗ cho Công Vinh có pha đặt lòng chuẩn xác, đưa đại diện của bóng đá Việt Nam tại AFC Champions League vượt lên dẫn 1-0.

Công Vinh là tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới Kashiwa Reysol (ảnh: K.Đ)
Công Vinh là tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới Kashiwa Reysol (ảnh: K.Đ)

Ngay sau bàn thua, Kashiwa quyết định tăng tốc và họ có pha đáp trả ở phút 65, khi Otsu bên phía đội khách sút bóng dội xà ngang của đội chủ nhà.

Cũng kể từ thời điểm đó, B.Bình Dương chuyển sang lối đá phòng ngự phản công, nhường quyền kiểm soát bóng cho đội bóng đến từ Nhật Bản. Thực tế trên sân cho thấy đại diện của bóng đá Việt Nam phản công khá hiệu quả, nhất là cơ hội ở phút 73, tiếc rằng tiền đạo Oseni của đội chủ nhà lại kết thúc hỏng dù đối diện với khung thành trống.

Dù sao, cách biệt tối thiểu 1 bàn cũng đủ để giúp B.Bình Dương có chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League năm nay. Trận thắng ấy dĩ nhiên chưa đủ để giúp đội bóng đất Thủ Dầu đi tiếp vào vòng trong, nhưng có ý nghĩa cứu vãn danh dự cho B.Bình Dương ở một mùa giải mà chính họ ban đầu đã chọn cách chơi khá bạc nhược tại đấu trường châu Á.

Kết thúc hành trình 6 trận vòng bảng, B.Bình Dương giành được 4 điểm, với 1 trận thắng (1-0 trước Kashiwa Reysol – Nhật), 1 trận hòa (1-1 trước Jeonbuk Motors – Hàn Quốc), và 4 trận thua.

Trọng Vũ