1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bảng E - AFC Champions League 2015

B.Bình Dương muốn tạo bất ngờ ở trận “khai Xuân”

(Dân trí) - Trước trận đấu với Shandong Luneng (Trung Quốc) diễn ra vào chiều 24/2 (tức mùng 6 Tết), B.Bình Dương đặt quyết tâm tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh đến từ khu vực Đông Á. Đây cũng là trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của bóng đá nội trong năm mới.

Ở bảng E của mình, B.Bình Dương toàn đụng đối thủ mạnh đến từ các quốc gia có nền bóng đá phát triển hơn bóng đá Việt Nam là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong trận đấu đầu tiên thuộc vòng bảng AFC Champions League vào chiều 24/2, đội bóng đất Thủ Dầu cũng bị đánh giá dưới cơ so với Shandong Luneng (Trung Quốc).

Dù vậy, với lợi thế sân nhà, cộng với tính chất của một trận đấu “khai Xuân” trong năm mới Ất Mùi, B.Bình Dương dĩ nhiên quyết tâm thi đấu tốt, thậm chí quyết tâm tạo bất ngờ.

HLV Nguyễn Thanh Sơn bên phía B.Bình Dương cho biết (ông Sơn được đăng ký chức danh HLV trưởng, vì người trực tiếp chỉ đạo chuyên môn là ông Lê Thụy Hải thiếu bằng cấp theo tiêu chuẩn của AFC): “Tôi đã nghiên cứu về họ, họ có những cầu thủ ngoại tốt và 3 tuyển thủ Trung Quốc, nên chắc chắn họ là đội mạnh. Dù vậy, B.Bình Dương vẫn sẽ quyết tâm tạo bất ngờ trong trận này”.

B.Bình Dương muốn tạo bất ngờ ở trận “khai Xuân”
B.Bình Dương của HLV Nguyễn Thanh Sơn (phải) đặt quyết tâm cao trong trận đấu đầu năm mới Ất Mùi (ảnh: Anh Hải)

“Dĩ nhiên quãng nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua khiến chúng tôi mất nhịp, cầu thủ vẫn cần có niềm vui bên gia đình và bạn bè nên không thể tránh khỏi việc uống vài ba ly rượu và có thể chưa đạt thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đá hết mình để giành kết quả tốt trong trận đấu khai Xuân” – HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương nói thêm.

So với B.Bình Dương, đối thủ của họ là Shandong Luneng còn quyết tâm cao hơn trong việc giành trọn 3 điểm trong trận này. HLV Cuca (người Brazil) bên phía đội khách nói: “Chúng tôi buộc phải có kết quả tốt trước B.Bình Dương, bởi trong bảng này, chúng tôi còn phải đụng 2 đối thủ rất mạnh là Jeonbuk Motors (Hàn Quốc) và Kashima Reysol (Nhật Bản)”.

Đây cũng là trận đấu mà B.Bình Dương được sử dụng đến 4 ngoại binh (thay vì chỉ 2 người như các trận đấu ở V-League), trong đó có 3 cầu thủ không kể quốc tịch và 1 cầu thủ có quốc tịch châu Á. Đấy cũng là dịp mà đội bóng đất Thủ Dầu có thể dùng cùng lúc 2 chân sút ngoại khá nổi tiếng là Oseni và Abass trên hàng tấn công.

Ngoài ra, thủ môn nhập tịch Quốc Thiện Esele cũng có cơ hội được ra sân ngay từ đầu, hòng gia cố cho tuyến dưới của đội chủ nhà, vốn đã vắng trung vệ Đình Luật vì chấn thương.

B.Bình Dương hiện có phong độ khá thất thường tại V-League, nhưng ở đấu trường châu Á, hy vọng đội bóng đất Thủ Dầu không làm người hâm mộ trong nước mất mặt.

Kim Điền