1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

B.Bình Dương: Chỉ còn là Hổ giấy?

(Dân trí) - Về lý thuyết, B.Bình Dương vẫn là một trong những đội bóng nhiều sao nhất Việt Nam. B.Bình Dương vẫn được đánh giá là một trong những đôi giàu nhất nước, bất chấp khủng hoàng kinh tế. Ấy vậy mà những gì đang diễn ra ở đất Thủ Dầu thật đáng thất vọng…

B.Bình Dương đã trải qua trận thua thứ 5 liên tiếp ở V-League sau vòng 16 cuối tuần rồi. Một thành tích quá nghèo nàn với một CLB năm nào cũng được bơm hàng đống tiền vào việc mua sắm cầu thủ xịn như B.Bình Dương.

 

Đáng nói hơn nữa, chuỗi 5 trận thua liên tục của đội bóng đất Thủ Dầu xảy ra ngay sau thời điểm mà có lúc B.Bình Dương đã cạnh tranh ngôi đầu bảng với Sài Gòn XT và Hà Nội T&T.
 
B.Bình Dương: Chỉ còn là Hổ giấy?
B. Bình Dương sớm "đầu hàng" cuộc đua vô địch - Ảnh: Sơn Dũng

 

Cho đến thời điểm này của mùa giải, B.Bình Dương đang là một trong những CLB thay HLV nhiều nhất, khi đã có 3 nhà cầm quân ngồi ở vị trí HLV trưởng đội bóng miền Đông Nam bộ ở mùa giải năm nay là Lê Thụy Hải, Đặng Trần Chỉnh và Cho Yoon Hwan. Nhưng bất chấp việc thay nhiều HLV, đội bóng đất Thủ Dầu đang càng lúc càng rối.

 

Cũng nhân nói về chuyện thay HLV, B.Bình Dương đến lúc này vẫn giữ thói quen là một trong những đội đổi “thuyền trưởng” nhiều nhất trong từng mùa giải. Nhưng đa phần những lần thay HLV của lãnh đạo đội bóng đất Thủ Dầu đều ở dạng…bốc nhầm thuốc.

 

Trong 3 lần HLV Đặng Trần Chỉnh bị “bứng” khỏi ghế HLV trưởng của B.Bình Dương, có đến 2 lần đội bóng do ông Chỉnh dẫn dắt đang đua tranh ngôi đầu. Lần đầu là vào năm 2010, khi đó B.Bình Dương chỉ đứng sau Hà Nội T&T, đội sau này lên ngôi vô địch. Lần thứ nhì là cách nay vài tuần để nhường chỗ cho Cho Yoon Hwan.

 

Ở nửa đầu mùa giải 2010, HLV Mai Đức Chung cũng từng bị thay theo cách tương tự, ông Chung mất việc khi đang cùng đội bóng miền Đông Nam Bộ đứng… nhì trên bảng xếp hạng.

 

Thay HLV khi đội đang đứng nhì và vẫn còn khả năng cạnh tranh ngôi vô địch gần như là điều mà chỉ có B.Bình Dương mới “dám” thực hiện. Ngôi nhì bảng chắc chắn không phải là thành tích tệ để có thể khiến một nhà chuyên môn phải mất việc.

 

Vả lại, nếu thay HLV theo cách đó thì ngay cả người đặc biệt Jose Mourinho cũng chẳng bao giờ trụ nổi ở đất Thủ Dầu (chẳng phải nguyên cả mùa trước, Real Madrid toàn sao của Mourinho luôn đứng sau Barcelona của Guardiola trên mọi đấu trường đó sao?).

 

Trong chuỗi sa sút của B.Bình Dương, lỗi đôi khi không nằm ở HLV, nhưng họ vẫn cứ bị “trảm”, vì không thay họ thì có lẽ lãnh đạo đội bóng miền Đông Nam bộ cũng chẳng biết làm gì để trấn an dư luận.

 

Có một thực tế không mới ở B.Bình Dương là tình trạng kiêu binh của một nhóm công thần trong đội bóng. Với nhiều người, đấy chính là nguyên nhân lớn nhất khiến B.Bình Dương không bao giờ phát huy đúng khả năng của mình.

 

Đấy có thể cũng là nguyên nhân mà rất nhiều ngôi sao khi đến với đội bóng đất Thủ Dầu luôn tắt lịm vì thiếu sự hỗ trợ, dù họ không hề kém về chuyên môn. Số này có Lee Nguyễn, Việt Thắng, Helio... Họ đã hoặc đang mờ đi khi cập bến Bình Dương.

 

Nhìn lại nguyên nhân sa sút của B.Bình Dương, cũng không thể không nhắc đến vai trò của các… lãnh đạo đội bóng. Chính việc họ quá nuông chiều các cầu thủ đang góp phần biến căng bệnh kiêu binh ở đất Thủ Dầu đến tình trạng càng lúc càng khó chữa.

 

Chính thói quen thay HLV xoành xoạch của lãnh đạo CLB khiến cho B.Bình Dương luôn mất ổn định, vì cầu thủ cứ phải làm quen với những phong cách thi đấu mới, lối chơi mới khi đội bóng có HLV mới.

 

Và chính thói quen thích can thiệp vào chuyên môn, thích tự mình mua sắm cầu thủ, chọn cầu thủ trước chọn HLV của lãnh đạo đội bóng đất Thủ Dầu khiến đội bóng này càng thêm bất ổn.

 

Thông thường thì ở các CLB chuyên nghiệp, người ta tìm HLV trước, rồi mới trao quyền cho HLV chọn cầu thủ phù hợp với triết lý của HLV ấy. Nhưng ở B.Bình Dương thì ngược lại, các HLV được chọn sau khi thị trường chuyển nhượng đã khép lại, các vụ mua bán cầu thủ đã hoàn tất, và họ bị “ấn” vào tay những quân cờ mà có khí họ không cần đến trên bàn cờ chiến lược của họ.

 

Kim Điền