1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bayern khởi đầu hoàn hảo, Man City hòa đáng tiếc

(Dân trí) – Ngay trong trận mở màn Champions League, Bayern Munich đã gửi đi một lời cảnh báo rất rõ ràng khi hạ chủ nhà Villareal 2-0. Trong khi đó Man City dù có rất nhiều cơ hội vẫn bị Napoli cầm hòa 1-1.

Nhập cuộc đầy hứng khởi bằng bàn thắng ngay ở phút thứ 7 của Toni Kroos, Bayern không ngần ngại chơi đôi công với chủ nhà Villareal và lấn lướt cả về số cơ hội lẫn thời gian kiểm soát bóng. Chiến thắng 2-0 của đại diện nước Đức được ấn định ở phút 76 với pha lập công đầu tiên của tân binh Rafinha. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò Jupp Heynckes tạm giành ngôi đầu bảng A mà còn gửi lời cảnh báo tới các đối thủ về sức mạnh của “Hùm xám”.

Bayern khởi đầu hoàn hảo, Man City hòa đáng tiếc - 1

Bayern vẫn băng băng lướt tới với chuỗi trận toàn thắng
 

Bước vào trận đấu, HLV Heynckes có 2 sự thay đổi so với hồi cuối tuần. Rafinha và Luiz Gustavo được đưa ra nghỉ để nhường chỗ cho những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm hơn là Daniel van Buyten và Anatoliy Tymoshchuk. Về phía đội chủ nhà, HLV Juan Carlos Garrido có đến 5 điều chỉnh sau trận hòa 2-2 với Sevilla. Cristian Zapata, Jose Catala, Marcos Senna và Jonathan de Guzman đồng loạt xuất hiện để gia cố hàng thủ. Đồng thời chân sút người Brazil Nilmar cũng trở lại đá cặp cùng “sát thủ” Giuseppe Rossi.

Ngay phút thứ 7, đội khách đã vượt lên dẫn trước. Xuất phát từ một tình huống tấn công bên biên trái, Ribery đột phá đầy quyết tâm trước khi căng ngang vào vòng cấm địa cho Toni Kroos đặt lòng chính xác tung nóc lưới. 1-0 cho Bayern.

Bị dội gáo nước lạnh, “tàu ngầm vàng” lập tức vùng lên. Nilma sút bóng trúng người Van Buyten trước khi thủ thành Neuer vất vả đẩy bóng sau pha dứt điểm của Rossi. Ở phần sân bên kia Bayern cũng không dễ dàng chịu trận mà liên tục uy hiếp cầu môn của Diego Lopez.
 
 
Bayern khởi đầu hoàn hảo, Man City hòa đáng tiếc - 2

Ribery tung hoành giữa vòng vây hậu vệ chủ nhà
 

Thiếu chút nữa Kroos trở thành người kiến tạo khi pha tạt vào của anh đến đúng vị trí của Gomez. Tiếc rằng cú đánh đầu của “Vua phá lưới” Bundesliga lại đi vọt xà. Không lâu sau, Schweinsteiger khiến CĐV chủ nhà thót tim với cú “nã pháo” từ cự ly 30m, buộc Lopez vất vả đấm bóng.

Trong thế trận tấn công sôi nổi, phút 23 Bayern bất ngờ chịu thiệt hại về lực lượng khi Van Buyten phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Rafinha. Dù vậy thế trận tấn công của “Hùm xám” vẫn không hề suy giảm. Những đường ban ngắn nhuần nhuyễn công với khả năng xuyên phá rất tốt của các tiền vệ, đặc biệt là Ribery khiến họ dễ dàng qua mặt hàng thủ Villareal.

Phút 30, "gã mặt sẹo" buộc Lopez đổ người cứu thua với một cú sút rất căng. Ngay sau đó anh lại đột phá và căng ngang rất đẹp từ cánh trái. Tiếc rằng không ai kịp lao vào dứt điểm. Cuối hiệp 1, đội khách chủ động giảm nhịp độ trong khi Villareal tỏ rõ sự nôn nóng khi chủ yếu sử dụng những đường bóng dài nhưng không hiệu quả.

Bayern khởi đầu hoàn hảo, Man City hòa đáng tiếc - 3

Bayern hơi kém vui với chấn thương của Buyten và Gomez
 

Sang hiệp 2, Bayern lại chịu thêm một tổn thất khi chân sút Gomez buộc phải rời sân vì chấn thương háng. Người vào thay anh là Petersen. Ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, chàng tân binh suýt chút nữa ghi bàn sau quả tạt của Kroos. Tiếc rằng bóng lại đi nhẹ và không chính xác. Liền sau đó, Rafinha có cú tạt vào như đặt nhưng từ cự ly chỉ 5m, Petersen lại bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Kroos còn có một pha dứt điểm trúng cột dọc sau cú căng ngang cắt mặt cầu môn của Petersen. Sau liên tiếp những cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng đến phút 76, “Hùm xám” cũng tìm được bàn thắng. Trong một pha dâng cao, Rafinha đột phá dũng mãnh qua hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút chìm quyết đoán. Bóng đi qua 2 chân thủ thành Lopez và 2-0, tỷ số trận đấu được ấn định.

Đội hình thi đấu:

Villarreal: Diego López - Gaspar, Zapata, Musacchio, Catalá - Marchena - Senna (Cani 46), Bruno Soriano - de Guzman (Camunas 72) - Nilmar (Marco Ruben 58), Rossi

Bayern Munich: Neuer - Boateng, Van Buyten (Rafinha 23), Badstuber, Lahm - Tymoshchuk, Schweinsteiger - Müller, Kroos (Luis Gustavo 81), Ribéry - Gomez (Petersen 46)

Trong khi đó ở cặp đấu còn lại của bảng A, Manchester City có trận hòa 1-1 khá nhọc nhằn trước Napoli. Dù hoàn toàn lấn lướt với thời gian kiểm soát bóng lên tới 68% nhưng các học trò của Mancini lại rất vất vả trong việc tìm đường vào cầu môn đối phương. Hết Sergio Aguero, Samir Nasri, Edin Dzeko, David Silva và sau đó là Carlos Tevez đều không thể chiến thắng thủ môn đối phương hoặc khung gỗ. Bóng đã 2 lần dội xà ngang, cột dọc.

Bayern khởi đầu hoàn hảo, Man City hòa đáng tiếc - 4

Kolarov đã giúp Man City tránh được thất bại
 

Bên kia chiến tuyến đại diện của Serie A cũng có một pha dứt điểm dội xà ngang của Ezequiel Lavezzi trước khi Edinson Cavani mở tỷ số ở phút 69. Xuất phát từ pha để mất bóng của Gareth Barry, Napoli thực hiện pha phản công thần tốc từ sân nhà. Sau khi dốc bóng hơn 40m, Christian Maggio chọc khe như đặt cho Cavani bên góc phải vòng cấm địa, dễ dàng hạ Joe Hart.

Ngay lập tức đội chủ nhà đáp trả với cú đệm bóng trúng xà ngang của Aguero sau đường chuyển của Nasri. Khi mà các tiền đạo không thể ghi bàn, hậu vệ Kolarov lại cho thấy kỹ năng đá phạt tuyệt vời. Phút 75, anh tung cú sút phạt mẫu mực. Bóng lượn cầu vồng qua hàng rào trước khi nằm gọn ở cột dọc phía gần. 1-1, Man City khép lại trận đấu đầu tiên tại Champions League với kết quả hòa.

Hoàng Tùng