“Bật mí nhỏ” của những người mẫu tuổi teen không chuyên

T.T chia sẻ: “Chưa ai có tiếng tăm gì nhưng ngày nào cũng nghe đủ loại tin đồn, riết rồi không chơi được với ai trong nhóm làm chung nữa, chỉ cố giữ lịch sự ngoài mặt thôi”.

Người mẫu chân không dài

 

Như trường hợp của Kim Ngân (12A6 THPT Lương Thế Vinh, TP.HCM) được anh phụ trách thời trang của một trang mạng đặt lời mời chỉ vì… hai lúm đồng tiền trông rất duyên của bạn.

 

Sau 5 giây “mở cờ trong bụng” Kim Ngân chuyển sang lo lắng sợ bị lừa: “Em không cao, sao làm người mẫu được?”, thì được anh phụ trách giải thích: “Làm người mẫu ảnh không cần một đôi chân quá dài hoặc vóc dáng quá chuẩn, chỉ cần một vẻ ngoài xinh xắn, gương mặt biểu cảm tốt là được”.

 

Thấy vẫn chưa an tâm lắm nên Ngân nhờ mẹ chở tới chỗ hẹn. Sau khi được mẹ gật đầu, Kim Ngân “nhận show” đầu đời.

 

Một bộ ảnh thời trang lên báo thường chỉ gồm 5 - 6 tấm, nhưng đến khi làm Kim Ngân mới biết đôi khi phải chụp liên tục trong 2 - 3 buổi, vì có bộ chụp gần trăm tấm vẫn không tìm được tấm ưng ý.

 

Những shot hình ở cuối buổi, miệng Ngân bị “đơ” vì cười quá nhiều, thế là cả ê kíp phải dừng lại hẹn hôm khác chụp tiếp. Chụp một bộ ảnh nhận thù lao từ 200 – 400.000, chỉ vừa đủ bù lại tiền xăng xe của mẹ, thuốc men, ăn uống cho những buổi chụp, nhưng Kim Ngân vẫn vui vẻ: “Được đeo đuổi đam mê là thích rồi, lại còn có bao nhiêu bộ ảnh đẹp lung linh nữa”.

 

Sau nhiều lần hợp tác làm người mẫu, Ngân “học lóm” từ chị stylist cách phối đồ mà không tốn nhiều tiền. Cô bạn còn được mấy anh chị trong một hãng phim để ý, mời đóng một vai phụ cho bộ phim.

 
Kim Ngân trong một bộ ảnh thời trang.
Kim Ngân trong một bộ ảnh thời trang.
 

Cũng như Ngân, anh bạn Nhật Minh (sinh năm 1994, cựu học sinh THPT Mạc Đĩnh Chi, TP. HCM) sau khi “bỏ túi” rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất từ những lần làm mẫu ảnh miễn phí cho bạn bè và tạp chí ở trường, đã được công ty quảng cáo mời làm đại diện một nhãn hàng vừa mới ra mắt. “Giờ chỉ cần bật truyền hình vào khoảng 6 - 7 giờ tối là dễ gặp mình lắm”, anh bạn hí hửng khoe.

 

Thử thách “lấp lánh”

 

Nhưng không phải bạn nào cũng may mắn như hai “người mẫu” trên vì công việc người mẫu ảnh đòi hỏi nhiều yếu tố khác ngoài đam mê và sở thích.

 

Khó khăn lớn nhất của các người mẫu teen là việc cân bằng giữa lịch học và lịch chụp ảnh. Không ít bạn số lượng ảnh được chụp tỉ lệ nghịch với kết quả học tập, thậm chí có bạn còn bỏ ngang việc học giữa chừng.

 

M.K (lớp 11, trường Đ., TP.HCM) bùi ngùi: “Năm học trước, mỗi lần nghe kêu đi chụp ảnh mình thường bỏ học phụ đạo, vì sợ từ chối hoài người ta sẽ không mời mình nữa. Hậu quả là mình bị ở lại lớp. Năm nay, mình tạm quên ước mơ chụp ảnh để tập trung vào việc học trước đã”.

 
Nhật Minh
Nhật Minh
 

Không chỉ là thời gian, “nghề” người mẫu ảnh cũng có khá nhiều cạm bẫy. N. Vũ (TTGD TX Gò Vấp) vẫn còn “sởn da gà” khi nhớ tới lần tác nghiệp đầu tiên. Vũ thích làm người mẫu từ nhỏ nhưng nộp đơn casting năm lần bảy lượt vẫn không có phản hồi.

 

Nên khi được mời chụp ảnh cho shop thời trang với thù lao 500.000, Vũ chịu liền mà không thỏa thuận kĩ về nội dung công việc. Dắt Vũ bước vào căn phòng trống trơn được giới thiệu là studio, anh chủ shop cầm theo một lô đồ lót và một máy ảnh du lịch yêu cầu Vũ thay tại chỗ.

 

Ngượng chín người nhưng Vũ vẫn cố làm theo để giữ “uy tín” và mối làm ăn. Đến khi bị anh chủ shop kiêm nhiếp ảnh gia hướng dẫn cách tạo dáng, cố tình đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm, Vũ mới hốt hoảng xin về, quên cả việc lấy tiền.

 

Không chỉ những người mẫu ảnh nghiệp dư mà đến những bạn hoạt động chuyên nghiệp cũng gặp những chuyện không biết nói cùng ai. Sinh hoạt trong nhóm người mẫu P, bạn T.T và “đồng nghiệp” nhận được nhiều show chụp ảnh theo chỉ định của quản lí nhưng chỉ được trả thù lao khiêm tốn so với giá trị hợp đồng.

 
Nhật Minh

Có nhiều vấn đề bạn cần tỉnh táo đối mặt khi quyết định trở thành người mẫu tuổi teen dù chuyên hay không chuyên.
 

Năm ngoái, cả nhóm hí hửng vì kiếm được hợp đồng dài hạn với công ty P., giá trị đến cả trăm triệu đồng, nhưng khi xong việc mỗi người mẫu chỉ nhận được khoảng 1 triệu đồng, còn công ty thì bỏ túi 80 triệu đồng. Ấm ức nhưng không ai dám tách nhóm vì sợ không kiếm được show.

 

T.T còn ấm ức việc anh quản lí hay ưu tiên “show ngon” cho “đệ tử”, dù có nhiều người mẫu vượt trội hơn hẳn đang “rảnh show”. Trong nhóm còn rộ lên tin đồn bạn đó cặp kè với anh quản lí nên mới được như vậy, khiến T.T càng thêm hoang mang.

 

T.T chia sẻ: “Chưa ai có tiếng tăm gì nhưng ngày nào cũng nghe đủ loại tin đồn, riết rồi không chơi được với ai trong nhóm làm chung nữa, chỉ cố giữ lịch sự ngoài mặt thôi”.

 

* * *

 

Bạn thấy đấy, đằng sau những bức ảnh lung linh là rất nhiều câu chuyện buồn - vui mà người ngoài cuộc khó lòng biết được. Hi vọng những câu chuyện trên sẽ giúp bạn thêm tỉnh táo trước khi nhận lời mời làm người mẫu ảnh.

 

Theo Minh Đức

Mực Tím