1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Barcelona thảm bại 1-4 trước Chivas

(Dân trí) - Chơi áp đảo và lấn lướt trong hiệp 1, nhưng sự chủ quan, mất tập trung khiến Barcelona nhận thất bại bất ngờ 1-4 trước CLB Chivas (Mexico) ở trận du đấu thứ hai tại Bắc Mỹ...

 
Barcelona thảm bại 1-4 trước Chivas - 1

David Villa đưa Barcelona dẫn trước từ khá sớm
 
So với các đội bóng khác, Barcelona bắt đầu chuyến du đấu muộn hơn nhằm cho các trụ cột có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, Guardiola để cho các trụ cột được nghỉ ngơi sau kỳ Copa America 2011 như Messi, Mascherano, Dani Alves nên quá trình gắn kết đội ngũ bị chậm lại.
 
Ngoài ra, Pep chủ trương để các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội được cọ xát và chọn lọc nhiều gương mặt cho mùa giải mới. Sự quan tâm của Barcelona nhằm vào thương vụ Cesc Fabregas hơn là kết quả ở chuyến du đấu Bắc Mỹ vừa qua.
 
Vì lý do đó, Barcelona chơi không thật sự cố gắng ở các trận đấu giao hữu vừa qua, dù không thể phủ nhận nỗ lực của các chàng tài năng trẻ lò La Masia. Cách đây vài ngày, Barca để MU đánh bại 2-1 dù đó là trận đấu họ áp đảo hơn về thế trận ở giữa sân.
 
Đối đầu CLB Chivas (Mexico), Barcelona khởi đầu tốt hơn khi dẫn trước 1-0 ở hiệp 1 do công David Villa. Nhưng sang hiệp 2, Chivas tận dụng sự chủ quan của đối thủ để ghi đến 4 bàn thắng, trong đó Giovanny Casillas và Fabian cũng lập một cú đúp.
 
 
Barcelona thảm bại 1-4 trước Chivas - 2

Nhưng Chivas đã chơi đầy xuất thần trong hiệp 2
 
Đây thực sự là đòn đau giáng vào niềm kiêu hãnh của CLB số 1 châu Âu hiện nay. Barcelona sẽ còn vài trận đấu thử nghiệm trước khi đối đầu Real Madrid tại chung kết lượt đi Siêu Cup TBN tại Bernabeu, cuộc đấu mà Messi nhiều khả năng sẽ vắng mặt.
 
Barcelona tung ra đội hình khá mạnh với bộ ba Dos Santos, Thiago và Iniesta ở giữa sân, tài năng trẻ Jonathan được sát cánh trên hàng công của Villa-Pedro. Ưu thế hơn hẳn về đẳng cấp giúp CLB xứ Catalan áp đảo hơn về thế trận và họ sớm có bàn thắng ở phút thứ 4.
 
Nhận đường chuyền của Pique từ phần sân nhà, David Villa, David Villa băng xuống khôn ngoan phá bẫy việt vị lừa qua thủ thành Michel trước khi đệm lòng vào gôn trống, giúp Barcelona dễ dàng vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Barca chơi ung dung ở hiệp 1 và để phung phí quá nhiều cơ hội. Sau giờ nghỉ, Chivas bất ngờ chơi xuất thần và ở phút 60, Fabian phối hợp cùng đồng đội giữa sân trước khi tung cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm vào góc xa khiến Pinto chỉ biết đứng nhìn, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1.
 
 
Barcelona thảm bại 1-4 trước Chivas - 3

Hàng thủ Barcelona đã có một buổi tối ác mộng
 
3 phút sau, Omar đi bóng khá thoải mái bên cánh phải rồi bấm bóng vào trong, tiền đạo Fabian tung cú ngả bàn đèn đẹp mắt tung lưới Pinto, giúp Chivas dẫn lại 2-1. Hàng thủ Barcelona mắc lỗi kèm người ở tình huống này.
 
Chivas càng chơi càng hay và ở phút 72, Jesus Sanchez đi bóng bên cánh phải rồi chuyền vào vừa tầm để Giovanny Casillas dễ dàng dứt điểm ở cự ly gần, 3-1 đầy bất ngờ cho Chivas trong thế trận họ chơi khá hưng phấn.
 
Chiến thắng đậm đà của Chivas được hoàn tất ở phút bù giờ thứ hai, khi từ tình huống lộn xộn sau quả đá phạt góc, lại là Giovanny Casillas dứt điểm nhanh bằng chân trái vào góc xa, khiến Barca nhận thất bại cay đắng 1-4 trên đất Mỹ.
 
 
 

Đội hình thi đấu

 

FC Barcelona: Pinto; Andreu Fontás (33, Sergi Gómez, 62, Armando), Gerard Piqué (46, Sergio Busquets), Eric Abidal (62, Marc Muniesa, 74, Adriano), Jonathan Dos Santos; Seydou Keita (81, Iván Balliu), Xavi Hernández (46, Andrés Iniesta), Thiago (62, Martí Riverola), Isaac Cuenca (62, Gerard Deulofeu); Carlos Carmona (62, Espinosa), David Villa (46, Pedro).

 

Chivas: Luis Michel; Omar Esparza (90+1, Antonio Salazar Castillo), Héctor Reynoso (70, Arturo Ledesma), Mario De Luna (83, Ulises Dávila), Miguel Ponce (86, Julio Nava); Edgar Mejía (58, Jonny Magallón), Patricio Araujo (83, José Tostado), Xavier Iván Báez (55, Carlos Fiero); Marco Fabián (73, Jorge Mora), Alberto Medina (m.70, Giovanny Casillas), Omar Arellano (70, Jesús Sánchez).

 
Anh Tuấn