1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Barcelona sợ nhất Lampard và Drogba

(Dân trí) - Tính từ năm 2004 đến nay, Chelsea đã gặp Barcelona tổng cộng 8 lần. Và trong 8 trận đấu này, bộ đôi Lampard, Drogba, những người vẫn góp mặt ở trận đấu đêm nay đã thi nhau lập công vào lưới đội bóng xứ Catalan…

Trong 8 trận gặp nhau gần đây, xét về số trận thắng thua, tỷ lệ giữa hai đội khá cân bằng, mỗi đội có 2 trận thắng và hòa 4 trận, tổng cộng có 21 bàn thắng được ghi và trong đó Chelsea có được 11 bàn thắng và 10 bàn thua. Và trong số 11 bàn thắng của Chelsea ghi được đó, có tới 7 bàn thắng được ghi tại Stamford Bridge (4 trận).
 
Barcelona sợ nhất Lampard và Drogba
Lampard và Drogba ghi đến một nửa số bàn thắng của Chelsea vào lưới Barca

 

Chelsea đang giữ được thành tích ghi bàn vào lưới Barcelona trong mọi trận đấu giữa hai đội, bất kể thắng hay thua (trừ trận duy nhất hai đội hòa 0-0). Sở dĩ chỉ “đong đếm” về thành tích giữa Barca và Chelsea trong 8 trận gần nhất, bởi có rất nhiều cầu thủ của hai đội đã tham dự cả (hoặc gần đủ)  8 trận đấu này. Bên phía Barca có Valdes, Xavi, Iniesta, Puyol… bên Chelsea có Lampard, Drogba, Cech, Terry…

 

Trong số các cầu thủ Chelsea thì Barcelona đang sợ nhất Lampard và Drogba, khi bộ đôi này ghi đến gần một nửa số bàn thắng của Chelsea. “Voi rừng” có 2 bàn, còn “Người không phổi” có được 3 bàn. Điều đáng chú ý là các bàn thắng của bộ đôi cầu thủ này đều khá quan trọng và ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu.

 

Drogba mở đấu cuộc chiến với Barcelona khá tệ, chẳng những không ghi bàn mà anh còn phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 57. Dù tình huống rút thẻ đỏ của trọng tài Anders Frisk gây ra nhiều tranh cãi về tính đúng sai, nhưng dù vị trọng tài người Thụy Điển, người sau đó phải bỏ nghề vì bị dọa fan Chelsea dọa giết có sai đi chăng nữa thì Drogba cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
 
Barcelona sợ nhất Lampard và Drogba
"Voi rừng", ghi có 2 bàn và cả 2 đều khiến Barca ôm hận

 

Sự khởi đầu tệ hại đó có phần ảnh hưởng tới tâm lý của Drogba trong các lần thi đấu cùng Barcelona sau đó. Trải qua 2 trận đấu ở vòng knock-out với đội bóng của xứ Catalan ở ngay mùa giải tiếp sau Drogba đều không thể ghi bàn. Tuy nhiên, khi hai đội gặp nhau ở mùa giải 2006/2007 tại vòng bảng, với tính chất các trận đấu bớt căng thẳng hơn, Drogba đã “nổ súng” trở lại.

 

Ở trận đấu diễn ra vào ngày 18/10/2006, “Voi rừng” là người ghi bàn duy nhất giúp Chelsea chiến thắng 1-0. Ở trận lượt về trên đất Tây Ban Nha, Drogba là người ghi bàn ở phút 90 giúp Chelsea cân bằng tỷ số 2-2 và giành được 1 điểm, góp phân giúp Chelsea đứng đầu bảng đấu (A) này sau khi kết thúc vòng loại.

 

Đối với sự hiện diện của Lampard trên sân, thậm chí Barcelona còn cảm thấy “khiếp sợ” tiền vệ người Anh hơn so với Drogba. Lần đầu tiên “Người không phổi” ghi bàn vào lưới của Barca là bàn nâng tỷ số lên 2-0, trong trận Chelsea thắng 4-2 (8/3/2005). Đến trận đấu tiếp theo (22/2/2006), chính cú đá phạt của Lampard khiến Thiago Motta đá phản lưới nhà, tiếc rằng trận này Chelsea lại thua (1-2).
 
Barcelona sợ nhất Lampard và Drogba
Lampard rất có duyên với mành lưới của Barca

 

Kế đến là trận đấu diễn ra vào ngày 7/3/2006, chính bàn thắng từ chấm phạt đền của Lampard đã giúp Chelsea thủ hòa 1-1 trong trận đấu lượt về. Điều đáng tiếc rằng Chelsea đã để thua ở trận lượt đi nên tấm vé đi tiếp thuộc về Barcelona. Tại mùa giải 2006/07, trong trận lượt về, Lampard chính là người cân bằng tỷ số 1-1, góp sức lớn cho kết quả hòa chung cuộc (2-2).

 

Trận hòa này đã giúp Chelsea thanh toán song phẳng món nợ với Barcelona ở mùa giải trước đó. Như vậy là chính các bàn thắng của Drogba và Lampard trong cả 2 lượt trận đã giúp Chelsea đánh bật Barca khỏi Champions League mùa 2006/07, khi đó đội bóng này cũng đang là đội ĐKVĐ.

 

Một điều đáng chú ý là trong các cầu thủ ghi bàn cho Barcelona trong 8 trận đối đầu gần nhất với Chelsea, giờ đây chỉ có duy nhất Iniesta còn thi đấu cho đội bóng xứ Catatalan. Ronaldinho, Eto’o trước đây đều là những “hung thần” trước cầu môn của Cech, nhưng họ đã ra đi. Điều đáng thú vị rằng, Messi lại chưa một lần ghi bàn vào lưới của Chelsea.

 

Phù Sa