1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona khởi đầu tưng bừng ở lượt về La Liga?

(Dân trí) - Vô địch lượt đi La Liga một cách vất vả, Barcelona hướng đến lượt về La Liga đầy hứng khởi. Đoàn quân HLV Tata Martino chờ đợi vào chiến thắng tưng bừng trong chuyến hành quân đến sân Ciutad de Valencia đêm nay của CLB xứ Catalan.

Những vòng đấu vừa qua trôi qua đầy tươi đẹp với Barcelona, họ đã giành được trận hòa quan trọng 0-0 với Atletico ở lượt đấu cuối cùng lượt đi. Kết quả này giúp Barcelona bảo toàn được vị trí dẫn đầu sau 19 vòng đấu đầu tiên và có được đà tâm lý thuận lợi cho những trận đại chiến còn lại ở lượt về.
 
Barcelona chờ đợi khá nhiều vào sự tỏa sáng của Messi

Barcelona chờ đợi khá nhiều vào sự tỏa sáng của Messi

Tuy vậy, HLV Tata Martino có quá nhiều lý do để lo lắng. Trận hòa gần như trong thế thua tại Vicente Calderon cách đây 1 tuần cho thấy quá nhiều nhược điểm của Barcelona. Hàng tiền vệ của họ đã suy yếu quá nhiều và không thể áp đặt được thế trận trước một Atletico đầy toàn diện.

Vòng 20 La Liga

Thứ bảy, 18/1/2014
Malaga 0-0 Valencia
Real Betis 0-5 Real Madrid
Chủ nhật, 19/1/2014
Elche 2-0 Vallecano
Granada 0-0 Osasuna
Espanyol 1-0 Celta Vigo
Getafe - Sociedad 18h
Villarreal - Almeria 23h
Thứ hai, 20/1/2014
Levante - Barcelona 1h
Atletico - Sevilla 3h
Thứ ba, 21/1/2014
Bilbao - Valladolid 4h
Điều đáng nói là khi bị ép sân, Barcelona cũng không thể tạo được sự đột biến trên hàng công trong ngày mà Messi và Neymar ngồi trên ghế dự bị. Barcelona thời điểm này có thể cải thiện được vấn đề phòng ngự, nhưng khả năng kiểm soát thế trận của họ đã bị giảm đi khá nhiều so với quá khứ.

HLV Tata Martino cảm thấy hài lòng với chức vô địch lượt đi, nhưng nhiều nỗi lo đang chờ đợi Barcelona ở phía trước. Khi Atletico đang bám đuổi sát sao chỉ với kém hơn về hiệu số bàn thắng (cùng được 50 điểm), Real Madrid cũng đang áp sát phía sau thì vị trí của Barcelona có thể mất bất cứ lúc nào.

Tình thế đó buộc Barcelona không được sảy chân ở bất kỳ trận đấu nào nếu muốn giữ vững ngôi đầu bảng. Đây cũng là thời điểm hầu hết các trụ cột của CLB xứ Catalan có dấu hiệu mệt mỏi vì lịch thi đấu dày đặc và dù HLV Tata Martino có giỏi xoay vòng đội hình đến đâu cũng không lấp đầy được những thiếu hụt về lực lượng.

Barcelona cũng đang hưởng niềm vui khi mới đánh bại Getafe với tổng tỷ số 6-0 để giành quyền vào bán kết Cúp Nhà vua. Nhưng thắng lợi đó cũng chưa thể nói lên được nhiều điều bởi Barcelona đang phụ thuộc quá nhiều vào sự tỏa sáng nơi các cá nhân và thiếu sự sắc sảo trong tấn công.
 
Chấn thương của Neymar là sự tổn thất lớn cho Barcelona

Chấn thương của Neymar là sự tổn thất lớn cho Barcelona

Điểm sáng lớn nhất của Barcelona chính là sự chói sáng của Lionel Messi. Ngôi sao người Argentina đã lập cú đúp trong trận thắng Getafe, đáng chú ý nhất là siêu phẩm đi bóng trong bàn thắng thứ 2. Sự tái xuất ấn tượng này của El Pulga giúp HLV Tata Martino vơi bớt phần nào nỗi lo trên hàng công.

Nhưng nếu như Messi ấn tượng, thì Barcelona lại đón tin buồn về Neymar. Cầu thủ người Brazil đã dính chấn thương nặng trước Getafe và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Gánh nặng đổ dồn lên vai Lionel Messi nhiều hơn, bên cạnh việc cả Alexís Sanchez lẫn Fabregas cũng cần tránh sự thất thường về phong độ.

Dù đang gặp khá nhiều vấn đề, tuy nhiên Barcelona vẫn được đánh giá là cửa trên so với Levante. Ở trận đấu lượt đi, Barcelona đã đánh bại đối thủ này 7-0 tại Nou Camp và dù cuộc tái đấu này tại Ciutat de Valencia, tình thế có lẽ không có gì khác. Đoàn quân HLV Martino ở trên cơ hoàn toàn và tràn đầy cơ hội giành trọn 3 điểm.

Nhiều trụ cột được nghỉ ngơi trước Getafe như Xavi, Iniesta, Pique, Fabregas, Busquets sẽ tái xuất ngay từ đầu. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn lên Lionel Messi, người được kỳ vọng sẽ tiếp tục đẳng cấp của ngôi sao hàng đầu thế giới tại xứ Castellon. Cơ hội giành điểm của Levante khá mong manh, bởi Barcelona đang khao khát một sự khởi đầu hoàn hảo ở lượt về tại La Liga.
 
Kiều My


Bảng xếp hạng La Liga 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Barcelona

50

19

16

2

1

53-12

2

Real Madrid CF

50

20

16

2

2

58-21

3

Atlético Madrid

50

19

16

2

1

47-11

4

Athletic Bilbao

36

19

11

3

5

32-24

5

Villarreal CF

34

19

10

4

5

37-21

6

Real Sociedad

32

19

9

5

5

36-28

7

Sevilla FC

30

19

8

6

5

36-30

8

RCD Espanyol

25

20

7

4

9

23-25

9

Valencia CF

24

20

7

3

10

26-31

10

FC Granada

24

20

7

3

10

19-25

11

Levante Unión

23

19

6

5

8

18-27

12

Getafe CF

23

19

7

2

10

20-31

13

Club Osasuna

22

20

6

4

10

17-29

14

Málaga CF

21

20

5

6

9

19-24

15

FC Elche

21

20

5

6

9

19-28

16

Celta Vigo

19

20

5

4

11

23-32

17

Union Almeria

19

19

5

4

10

21-38

18

Real Valladolid

16

19

3

7

9

21-33

19

Rayo Vallecano

16

20

5

1

14

19-47

20

Real Betis

11

20

2

5

13

16-43


Kiều My