1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona đã có hàng phòng ngự mạnh nhất

(Dân trí) - Trên lý thuyết, bộ tứ vệ mạnh nhất mà Tito Vilanova có trong tay bao gồm Dani Alves-Gerard Pique-Carles Puyol-Jordi Alba, tuy nhiên cơn bão chấn thương khiến cho phải cuối tuần này bộ tứ này mới cùng có tên trong đội hình đăng ký thi đấu của Barcelona.

Cơn bão chấn thương bắt đầu từ năm ngoái đã hoành hành một cách khủng khiếp khiến cho hàng phòng ngự Barcelona điêu đứng suốt một quãng thời gian rất dài. Bằng chứng rõ ràng nhất sau 3 tháng mùa giải 2012/13 khởi tranh, cho đến tận bây giờ Tito Vilanova mới có trong tay bộ tứ vệ trên lý thuyết là mạnh nhất của Barcelona bao gồm Dani Alves-Gerard Pique-Carles Puyol-Jordi Alba cho trận đấu với Zaragoza vào cuối tuần này.

Puyol đã có thể trở lại thi đấu sau những chấn thương liên tiếp
Puyol đã có thể trở lại thi đấu sau những chấn thương liên tiếp

Cái tên đầu tiên gục ngã trước cơn bão chấn thương và cũng là người bị ảnh hưởng nặng nhất chính là Eric Abidal. Thực ra trong hai mùa giải gần đây, hậu vệ người Pháp gần như không thi đấu vì căn bệnh ung thư gan quái ác. Năm 2011, anh phải lên bàn mổ để cắt bỏ khối u còn năm ngoái thì trải qua ca phẫu thuật ghép gan. Hiện tại thì Abidal vẫn chưa hẹn được ngày trở lại sân cỏ nhưng anh vẫn đang nỗ lực hết sức để tập luyện tại dãy núi Pirineo, Catalan.

Một hậu vệ cánh trái khác của Barcelona là tân binh Jordi Alba thì bỏ lỡ một vài trận đấu hồi đầu mùa giải vì bị sốt trong đợt tập trung cùng đội tuyển Tây Ban Nha hành quân đến Belarus. Người tiếp theo phải “ngồi chơi xơi nước” là thủ quân Carles Puyol, đúng hơn thì đội trưởng của Barcelona đã trải qua những sóng gió thực sự trong sự nghiệp vì chấn thương. “Cơn bão” với Puyol bắt đầu khi anh phải bỏ lỡ Euro 2012 vì chấn thương đầu gối khiến anh phải lên bàn mổ.

Sau đó, chấn thương này tái phát trong trận đấu giữa Barcelona và Getafe tại Coliseum ngày 15/9 nhưng vận đen chưa thôi đeo bám thủ lĩnh của Los Blaugrana. Chỉ nửa tháng sau, ngày 2/10 trong chuyến hành quân đến Lisbon gặp Benfica của Barcelona, Carles Puyol bị trật khớp khuỷu tay sau một tình huống tranh chấp trên không rồi tiếp đất không tốt. Đối tác số một của Puyol trong nhiêu năm trở lại đây tại Barca lẫn La Seleccion là Pique tuy không gặp chấn thương nặng nào nhưng cũng phải nghỉ thi đấu vì bong gân mất một tuần sau trận đấu với Spartak.

Cuộc khủng hoảng nhân sự ở tuyến phòng ngự của Barcelona lên tới đỉnh điểm đúng vào lúc diễn ra trận cầu “siêu kinh điển” tại Nou Camp ngày 7/10 vừa qua. Chốt chặn đáng tin cậy nhất của Tito Vilanova vào thời điểm đó là Javier Mascherano, cầu thủ vốn là một tiền vệ trụ được kéo về đá trung vệ còn người đá cặp với Mascherano là…cầu thủ chạy cánh thuần túy Adriano. Không những vậy, trong trận đấu, Barcelona còn mất Dani Alves vì chấn thương nhưng rất may là tài năng trẻ Montoya sau khi vào sân đã thi đấu cực kỳ ấn tượng.

Chính sự khủng hoảng nhân sự của hàng phòng ngự đã khiến cho khung thành thủ môn Valdes trở nên mong manh hơn rất nhiều, điển hình là việc Barcelona đã để thủng lưới tới 14 lần, nhiều gần gấp đôi đại kình địch Real Madrid. Tuy nhiên thầy trò Tito Vilanova vẫn đang duy trì được phong độ tốt từ đầu mùa giải nhờ khả năng tận dụng tốt cơ hội của hàng tấn công với siêu sao Lionel Messi. Bằng chứng là 15 trận đấu từ đầu mùa, Barcelona chỉ để hòa 1 trận và thua 2 trận (trước Real Madrid tại siêu cúp TBN và Celtic tại Champions League).

Ngọc Trung