1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona: Coi chừng… mất tất cả!

(Dân trí) - Trận thua ở Anoeta trước Real Sociedad không còn là “lời nguyền” của Barcelona. Thay vào đó, nó chỉ ra quá nhiều vấn đề ở đội bóng xứ Catalan. Họ bỗng dưng bấp bênh ở thời điểm quan trọng nhất mùa giải.

Messi bỗng dưng “tàng hình”

Bình luận trên tờ Sport, phóng viên Lluís Miguelsanz viết: “Nụ cười của Messi ở đâu rồi? Tôi thấy cậu ta không được hạnh phúc lắm”. Có lẽ, El Pulga đã “bỏ quên” nụ cười ở đất nước Argentina xa xôi. Nói vậy bởi lẽ, kể từ sau đợt tập trung ĐTQG, “siêu sao” người Argentina đã không biết ghi bàn.

Messi bỗng dưng mờ nhạt trong thời gian qua
Messi bỗng dưng mờ nhạt trong thời gian qua

Tính tới thời điểm này, Messi đã trải qua 362 phút không thể xuyên thủng mành lưới đối phương, chuỗi “hạn hán” lâu nhất kể từ năm 2011. Mới đây, tại Anoeta, trong ngày các đồng đội rất cần “nụ cười Messi”, anh chỉ biết cúi đầu, ôm mặt để che đi những sự thất vọng tới cùng cực.

Dấu ấn duy nhất của Messi chỉ là một pha đột phá cá nhân. Sau đó, anh thu mình vào vỏ bọc thất vọng trong suốt trận đấu. El Pulga tung ra tới 7 cú sút nhưng chỉ 2 lần trúng khung thành. Ngoài ra, anh không có bất kỳ đường kiến tạo cơ hội nào. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của cầu thủ này cũng chỉ là 76,8%. Con số rất kém so với đẳng cấp của cầu thủ này.

Tờ Whoscored chỉ chấm Messi 6,25 điểm, tức chỉ hơn người đồng đội Munir (6,19) và thủ thành Bravo (5,75). Con số khắc họa sự tồi tệ về niềm hy vọng lớn nhất của Barcelona.

Người ta đang tự hỏi vì sao Messi bỗng “đánh mất mình”. Phải chăng, đôi chân của El Pulga đã thấm mệt (cầu thủ này thường xuyên đi bộ) hay đang gặp sức ép cực lớn sau khi bị phanh phui trốn thuế ở “Hồ sơ Panama”.

Nói vì thì nói, phong độ của Messi luôn quyết định trực tiếp tới thành công của Barcelona. Ngay cả ở mùa giải này, khi Luis Suarez và Neymar vươn lên, chân lý ấy cũng không thể thay đổi. Đơn giản, Messi là “linh hồn” của Barcelona. Phong độ của “siêu sao” người Argentina ở thời điểm này khiến nhiều người nhớ về năm 2014 (thời Tata Martino). Khi ấy, Messi cũng thất vọng và Barcelona trải qua mùa giải trắng tay.

Barcelona tính toán sai “điểm rơi phong độ”?

HLV Luis Enrique đã hai lần nhấn mạnh “Barcelona không phải là cỗ máy” trong thời gian ngắn qua. Nói vậy để thấy rằng, ông cảm nhận được rằng đội bóng đang bắt đầu trôi khỏi tầm kiểm soát của mình.

Luis Enrique đã tính toán sai điểm rơi phong độ cho Barcelona?
Luis Enrique đã tính toán sai "điểm rơi phong độ" cho Barcelona?

Mệt mỏi, đó là điều người ta có thể cảm nhận thấy rõ ở những cầu thủ Barcelona ở thời điểm này. Trước những đối thủ sẵn sàng vùng lên, Los Blaugrana gần như mất kiểm soát. Thực tế ấy đã đúng ở trận đấu với Villarreal (Barca suýt bị lội ngược dòng), Real Madrid (thua ngược) và mới nhất là Real Sociedad.

Có thực tế rằng, mùa này, HLV Luis Enrique rất ít xoay vòng đội hình. Những cầu thủ như Alves, Pique, Mascherano, Alba, Busquets, Iniesta, Rakitic, Messi, Suarez và Neymar liên tục cày ải trên nhiều đấu trường (ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG). Trong khi đó, hiếm khi Munir, Vidal… được sử dụng. Đặc biệt, bộ ba M-N-S hầu như được “đóng khung” trong suốt thời gian dài qua. Điều đó khiến giờ đây, họ “bất ngờ” trở thành điểm yếu của Barcelona (tấn công bế tắc, không hỗ trợ phòng ngự).

Trong 3 trận đấu gần nhất ở La Liga, Barcelona đã đánh rơi tới… 9 điểm. Tới thời điểm này, họ đã mất 20 điểm trong quỹ điểm tối đa. Theo thống kê, lần đầu tiên kể từ năm 2008, họ mới đánh rơi nhiều điểm tới vậy (tính tới sau vòng 32 La Liga).

Giờ đây, họ chỉ còn hơn Atletico Madrid và Real Madrid lần lượt 3 và 4 điểm. Đó là khoảng cách đủ mong manh để khiến những người hâm mộ lo lắng trong bối cảnh La Liga chỉ còn 6 vòng đấu.

Ngoài ra, thất bại trước Real Sociedad cũng ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần của Barcelona trước thềm trận chiến lượt về vòng tứ kết Champions League trước Atletico Madrid. Nên nhớ, ở Nou Camp, Los Blaugrana đã bế tắc tới chừng nào trước Atletico Madrid tổ chức rất tốt.

Dù sao, tất cả vẫn chỉ nằm ở mức báo động với Barcelona. Mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Luis Enrique và các học trò. Thế nhưng, chỉ cần hứng chịu thêm thất bại trước Atletico Madrid vào giữa tuần tới, chẳng ai nói trước điều gì về số phận của đội bóng xứ Catalan ở mùa này.

H.Long