1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barca săn trung vệ: Muôn trùng gian khó

(Dân trí) - Sau khi chiêu mộ thành công “đứa con rơi” Jordi Alba từ Valencia với giá khá hời, ưu tiên hàng đầu của Tito Vilanova và các cộng sự trong kì chuyển nhượng này là một chốt chặn ở trung tâm hàng thủ. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng gì.

Sở dĩ Barca cần phải săn lùng vị trí này là bởi hiện tại ở Nou Camp, chỉ có 3 gương mặt mà tân “thuyền trưởng” Tito Vilanova có thể tin tưởng là Gerard Pique, Carles Puyol và Javier Mascherano. Pique vừa trải qua một kì Euro rất thành công song bộ mặt mà ngôi sao 25 tuổi thể hiện ở mùa bóng 2011-2012 là khá phập phù.
 

Barca sẽ ra sao nếu Pique lại chơi phập phù như mùa trước?

Barca sẽ ra sao nếu Pique lại chơi phập phù như mùa trước?

Trong khi đó, thủ quân Puyol đã bước qua tuổi 34 và thường xuyên gặp phải những chấn thương khác nhau. Vai trò của Puyol giờ đây có ý nghĩa về tinh thần nhiều hơn là một suất không thể đụng đến như thời đỉnh cao phong độ. Mascherano thì ai cũng biết vốn chỉ là một tiền vệ phòng ngự được điều động về đá trung vệ.

Hơn nữa, bài học nhãn tiền về cuộc khủng hoảng chốt chặn ở trung tâm hàng thủ cuối mùa bóng qua càng khiến bộ sậu chuyển nhượng tại Nou Camp thêm động lực đưa về một trung vệ mới, nhất là khi Barca đang đặt mục tiêu đòi lại vinh quang ở La Liga và Champions League.

Barcelona có khoảng 40 triệu euro để “đi chợ” hè này và sau khi tiêu hết 14 triệu euro vào chữ kí của “kèo trái” Alba, họ chỉ còn lại 26 triệu euro. Số tiền này sẽ được dùng để Los Blaugrana tập trung tìm kiếm thêm một trung vệ chất lượng.

Thế nhưng, không ít vấn đề đã phát sinh trong công cuộc bổ sung lực lượng của “gã khổng lồ” xứ Catalunya. Mục tiêu số một của Barca là Thiago Silva đã chính thức bị gạch tên sau khi ngôi sao người Brazil quyết định đặt bút gia hạn hợp đồng với Milan.
 

Tito Vilanova sẽ phải giải quyết bài toán lực lượng đầu tiên kể từ ngày lên thay thế Pep Guardiola

Tito Vilanova sẽ phải giải quyết bài toán lực lượng đầu tiên kể từ ngày lên thay thế Pep Guardiola

Gần 30 triệu euro (và có thể gán thêm một số người thừa) được xem là “tạm đủ” để các nhà cựu vương Tây Ban Nha mạnh dạn chào mời những hảo thủ khác như David Luiz hay Javi Martinez. Tuy nhiên, Luiz đang hạnh phúc tại Chelsea và cũng như Thiago Silva, anh không hề muốn mạo hiểm bởi chuyển đến Nou Camp là chấp nhận một cuộc cạnh tranh rất khốc liệt mà chỉ cần một mùa bóng sa sút thôi thì khả năng bị đẩy ra đường là rất cao.

Javi Martinez có lẽ sẽ không quá lo ngại về khả năng hòa nhập với môi trường mới nếu đến Barcelona bởi anh đã quen với lối đá tiki-taka trong màu áo ĐTQG. Tuy nhiên, Athletic Bilbao đã tuyên bố không nhả người chừng nào chưa nhận đủ 40 triệu euro. Trong quá khứ, Barca đã từng dính phốt nặng với những thương vụ đắt giá như Ibra hay Chyrinsky cho nên Los Blaugrana càng phải trận trọng hơn.

Việc đội chủ sân Nou Camp thậm chí đã phải hỏi mua Raul Albiol, dự bị của đại kình địch Real Madrid vừa qua đã cho thấy sự lúng túng trên thị trường chuyển nhượng của họ. Từ nay cho đến khi phiên “chợ hè” khép lại còn khoảng 2 tháng nữa nhưng những khó khăn trong việc tìm kiếm một trung vệ phù hợp của Barcelona thì chưa biết bao giờ mới hết.

Nguyễn Huy