1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo chí Thái Lan không trách đội nhà sau trận thua thảm bại

(Dân trí) - Mục tiêu vào tứ kết của thầy trò HLV Kiatisuk đang có nguy cơ bị phá sản sau trận thua đậm 0-4 trước U23 Nhật Bản chiều qua. Đây là trận đấu mà U23 Thái Lan đã hoàn toàn lép vế trước đội bóng Đông Á và đã phải rời sân trong sự tâm phục khẩu phục.

Ngay ở trận ra quân, U23 Thái Lan đã xuất sắc cầm hòa U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-1. Thậm chí nếu may mắn hơn, thầy trò Kiatisuk đã có thể giành 3 điểm trọn vẹn. Kết quả này đã giúp đoàn quân của HLV Kiatisuk tự tin hơn rất nhiều trong hành trình của mình tại vòng chung kết U23 châu Á 2016.

Tuy nhiên, U23 Thái Lan đã gặp đối thủ thực sự của mình ở vòng chung kết U23 châu Á vào tối qua là U23 Nhật Bản. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng đội bóng đến từ xứ sở Mặt trời mọc vẫn đủ sức "làm gỏi" đại diện mạnh nhất của Đông Nam Á.

 

Người Thái Lan bình thản sau trận thua U23 Nhật Bản
Người Thái Lan bình thản sau trận thua U23 Nhật Bản

 

Sau 90 phút, lưới của U23 Thái Lan bị rung lên 4 lần. Các bàn thắng của U23 Nhật Bản được ghi do công của Musashi Suzuki (25’), Shinya Yajima (49), Kubo (75’ và 84’). Với trận thua này, cơ hội để Thái Lan đi tiếp vẫn còn nhưng sẽ rất khó khăn.  U23 Thái Lan buộc phải đánh bại U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt trận cuối cùng. Đồng thời, U23 Ả Rập Saudi không thể vượt qua U23 Nhật Bản. Chỉ có như vậy, thầy trò HLV Kiatisak mới lọt vào tứ kết.

Trong khi đó, sau 2 trận ghi được 5 bàn thắng (không thủng lưới lần nào) và có 6 điểm, U23 Nhật Bản chính thức giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu cuối cùng của đội bóng xứ sở Mặt trời mọc. Cái đích của U23 Nhật Bản là giành ngôi vô địch để có vé tham dự Olympic 2016.

Sau trận thua đậm tối qua, báo chí Thái Lan cũng đã đồng loạt có những bài viết phân tích về thất bại này, Hầu hết đều thừa nhận U23 Thái Lan thua là xứng đáng bởi đối thủ U23 Nhật Bản rất mạnh. Bên cạnh đó, giới truyền thông Thái Lan cũng đánh giá cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Kiatisuk còn rất ít.

Tờ Siamsport có bài viết nhấn mạnh rằng U23 Thái Lan đã thua tâm phục, khẩu phục trước U23 Nhật Bản. Trận thua này khiến người Thái gặp vô vàn khó khăn trong cuộc đối đầu với U23 CHDCND Triều Tiên. Tờ Four Four Two phiên bản Thái Lan thừa nhận U23 Thái Lan đã không thể chống lại sức mạnh của U23 Nhật Bản. Đồng thời, tờ báo này cũng nhận định, HLV Kiatisak và các học trò buộc phải đánh bại U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt trận cuối cùng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Rõ ràng khoảng cách trình độ giữa các đội bóng Đông Nam Á với châu lục vẫn còn rất lớn nên những trận thua như của U23 Thái Lan tối qua là rất bình thường. Tuy nhiên, trong khi báo chí Thái Lan không trách đội nhà thì báo chí Việt Nam lại thường chỉ trích thầy trò HLV Miura.

Ngô Linh

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016