Bán kết lượt về Cúp C1: Liverpool - Chelsea (1h45 đêm nay)

Bản lĩnh nào vượt qua nỗi ám ảnh?

<P>(Dân trí) - Đó sẽ là câu hỏi dành cho cả hai đội trước trận lượt về tại Anfield đêm nay, nơi&nbsp;CĐV Chelsea&nbsp;đối mặt với nỗi lo sợ từ&nbsp;đội hình sứt mẻ, trong khi&nbsp;thất bại tối thiểu ở trận lượt đi khiến&nbsp;Liverpool đứng trước nỗi ám ảnh bởi 1 bàn thua nữa gần như sẽ chấm dứt cuộc phiêu lưu của họ tại Champions League.</P>

Liverpool và nỗi ám ảnh bàn thua

Thất bại tối thiểu của Quỷ đỏ vùng Merseyside cách đây 1 tuần tại Stamford Bridge có thể theo ai đó chỉ là lợi thế nhỏ nhoi của thầy trò Mourinho trước trận lượt về tại Anfield, xét về mặt tỷ số.

Tuy nhiên ở một giải đấu mà kết quả chung cuộc có tính đến số bàn thắng trên sân khách như Cúp châu Âu, dù chỉ thua sít sao nhưng việc không ghi được bàn thắng tại London cũng đủ đẩy Liverpool vào tình thế cực kỳ khó khăn.

Nó buộc họ ra sân với sức ép tâm lý nặng nề là không được để thủng lưới bởi đơn giản, bất kỳ một sai lầm ở trận lượt về cũng khiến The Blues phải chuộc lại bằng ít nhất 3 bàn - một nhiệm vụ gần như không tưởng nếu nhìn vào kết quả đối đầu của hai đội trong 3 năm qua tại đấu trường châu Âu, nơi bảng tỷ số chưa khi nào vượt qua mốc 1-0.

Bản lĩnh nào vượt qua nỗi ám ảnh? - 1

Nhiệm vụ ghi bàn của Liverpool đặt lên vai Peter Crouch.

Hiện tại, chính áp lực đó lại mang đến sự mâu thuẫn bởi muốn giành vé vào trận Chung kết, không đâu khác, Liverpool phải tấn công, bằng mọi giá ghi được bàn thắng để trước tiên là san bằng cách biệt, trước khi nghĩ đến việc tung "cú đấm" quyết định hất văng đối thủ ra khỏi Champions League.

Lịch thi đấu lượt về Bán kết Cúp C1

1h45, thứ Tư (2/5)

 

Liverpool - Chelsea (0-1)

 

1h45, thứ Năm (3/5)

 

AC Milan - Man Utd (2-3)

 

* Trong ngoặc là kết quả lượt đi. 

Đội bóng của Benitez vì thế sẽ tấn công trong nỗi ám ảnh nhận bàn thua, tấn công khi biết chắc những tình huống phản công sau đó của Chelsea cực kỳ nguy hiểm.

Tâm lý dao động đó rõ ràng là một rào cản lớn, đặt ra vấn đề nan giải là chỉ khi gạt được nỗi lo sau lưng sang một bên, hàng công của Quỷ đỏ mới có thể phát huy hết năng lực hòng xuyên thủng được thế trận chủ động phòng ngự của Chelsea.

Mourinho và nỗi lo đội hình sứt mẻ

Đây là lần thứ 2 trong mùa giải, Jose Mourinho cùng các học trò tới làm khách tại sân Anfield và thật đáng buồn khi đây cũng là lần thứ 2, ông không có được đội hình ưng ý trong cuộc đối đầu quan trọng với đối thủ khó chịu nhất của mình trong 3 năm qua.

Bản lĩnh nào vượt qua nỗi ám ảnh? - 2

Vẻ mặt lo lắng của Mourinho
trong 1 buổi phỏng vấn trước trận đấu.

Ở chuyến hành quân đầu tiên cách đây hơn 3 tháng, chính việc thiếu vắng tới 3/4 vị trí chính thức ở hàng thủ cộng thêm Makelele không thể thi đấu là nguyên nhân dẫn tới thất bại toàn diện của The Blues.

Họ đã không thể đứng vững khi trước mặt Petr Cech chỉ là cặp trung vệ chắp vá Essien - Ferreira, để rồi bất lực nhìn Dirk Kuyt và Pennant liên tiếp ghi bàn đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 2-0 ngay ở phút 18, đánh dấu thất bại đậm và đáng thất vọng nhất của Chelsea kể từ đầu mùa giải.

Thông tin bên lề

* Liverpool có sự trở lại của Steve Finnan. Mascherano, Gerrard, Reina, Agger, Kuyt, Carragher và Riise đều được nghỉ trong trận thua Portsmouth 1-2 cuối tuần trước.

 

* Chelsea vắng Sheva, Ballack, Carvalho; Essien trở lại sau án treo giò, Robben bình phục chấn thương.

 

* Sẽ là lần đầu tiên lọt vào CK Champions League cho Chelsea hoặc lần thứ 7 cho Liverpool nếu họ vượt qua vòng BK.

 

* Mascherano, Pennant (Liverpool); Robben, J.Cole, DrogbaDiarra (Chelsea) sẽ vắng mặt trận tiếp theo nếu nhận thêm thẻ phạt.

Đêm nay, Mourinho sẽ rơi vào tình cảnh tương tự và khác biệt duy nhất chỉ là thay vì tập trung ở hàng thủ, 3 sự vắng mặt quan trọng của "gã nhà giàu" thành London rải đều cả 3 tuyến, từ cặp trung vệ, tiền vệ trung tâm đến hàng công.

Chấn thương đầu gối trong trận gặp Bolton cuối tuần qua khiến trung vệ Carvalho buộc phải ngồi ngoài, sự cố mắt cá khiến Michael Ballack chỉ có thể trở lại sớm nhất vào trận gặp MU ngày 9/5, trong khi đó chấn thương trong 1 buổi tập đã tước mất cơ hội để Shevchenko sát cánh cùng Didier Drogba.

Chính những mất mát đó khiến sự trở lại của Essien sau án treo giò và Robben sau thời gian dài chấn thương bị lu mờ và câu hỏi lớn nhất đặt ra lúc này với Mourinho là ông sẽ chọn ai để đá cặp cùng thủ quân Terry ở trung tâm hàng thủ.

Phương án khả thi nhất chắc chắn là Essien nhưng đó lại là sự lãng phí tài năng của tiền vệ người Ghana, nhất là khi The Blues cần đảm bảo chất thép ở trung tuyến hòng khống chế lối chơi của đối thủ ngay từ giữa sân. Trong khi đó, những sự lựa chọn còn lại như Boulahrouz hay Ferreira đều không đủ đặt niềm tin trong bối cảnh mục tiêu hàng đầu của Mourinho là giữ sạch lưới.

Đêm nay, 2 tuyến dưới của Chelsea vì thế khiến những người đứng về phía họ đặc biệt lo lắng, đó là chưa kể việc chân sút nhiều khả năng sẽ đá thay Sheva trên hàng công, Salomon Kalou cũng chưa một lần thể hiện được khả năng tại Champions League.

Bản lĩnh nào vượt qua nỗi ám ảnh? - 3

Sự trở lại của Michael Essien là rất kịp thời cho The Blues.

Mấu chốt nằm ở trung tuyến

Đây sẽ là một trận đấu rất chặt chẽ xét về mặt chiến thuật dù cho cả hai đội có thể luôn sẵn sàng tăng tốc trong những tình huống tấn công, giống như diễn biến ở trận lượt đi. Vì thế chìa khóa thành công, không đâu khác, nằm ở khả năng kiểm soát, phân phối và đánh chặn của các tiền vệ trung tâm.

Chelsea lép vé đôi chút bởi sự vắng mặt của Ballack và cả Essien trong trường hợp cầu thủ này bị kéo về chơi trung vệ song với lợi thế 1-0 sau trận lượt đi, họ hoàn toàn có thể chủ động chọn lối chơi chắc chắn với bộ đôi tiền vệ có xu hướng phong ngự là Makelele - Mikel, chờ cơ hội phản công đánh vào những khoảng trống sau lưng đội hình dâng cao của đối thủ.

Khi đó, nếu Mascherano không làm tốt nhiệm vụ chốt chặn trước hàng phòng ngự Liverpool và phong tỏa tầm hoạt động của Frank Lampard, rất có thể công sức của hàng công Liverpool "đổ sông, đổ bể" chỉ sau một nhát kiếm từ Drogba hoặc Joe Cole.

Sức ép tâm lý theo những cách khác nhau đang đè nặng hai đại diện của bóng đá Anh và phần thắng chắc chắn chỉ giành cho kẻ bản lĩnh và tỉnh táo!

Dự đoán: Chelsea thua 1-2 và đi tiếp.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Reina - Finnan, Carragher, Agger, Riise - Gerrard, Mascherano, Alonso, Gonzalez - Kuyt, Crouch.

Chelsea: Cech - Ferreira, Essien, Terry, A.Cole - Makelele, Lampard, Mikel, J.Cole - Drogba, Kalou.

A.P