1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 9 giải V-League 2012

“Bắn hạ” V.Ninh Bình, B.Bình Dương giải tỏa nhiều sức ép

(Dân trí) - Trận thua SHB Đà Nẵng cách đây 1 tuần khiến B.Bình Dương chịu không ít áp lực. Mặc dù vậy, chiến thắng 3-1 trước V.Ninh Bình chiều nay đã giúp cho thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh tạm thời vượt qua khó khăn…

Kết quả vòng 9 V-League 2012

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai 0-0 K. Khánh Hòa

 

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng 2-2 Kiên Giang

 

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 1-1 Đồng Tháp

 

Sân Thống Nhất: Sài Gòn FC 2-0 CLB Hà Nội

 

Thi đấu ngày 11/3

 

Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 3-0 V. Hải Phòng

 

Sân Vinh: SL Nghệ An 1-1 Navibank SG

 

Sân Gò Đậu: B. Bình Dương 3-1 V. Ninh Bình

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do chân sút Fortune gây thất vọng trong thời gian gần đây, nên HLV Đặng Trần Chỉnh bên phía B.Bình Dương không xếp cầu thủ này vào đội hình xuất phát. Thay vào đó, Philani được đẩy lên cao hơn thường lệ, hòng tận dụng kỹ thuật và tốc độ của anh trong các pha hãm thành đối phương.

 

Phía đội khách, tiền đạo Gustavo cũng không có mặt ngay từ đầu, bởi với vẻ nặng nề bên ngoài, Gustavo khó gây đột biến trước hàng thủ đầy sức mạnh của B.Bình Dương, vốn có cặp trung vệ cao to nhanh nhẹn là Helio và Van Bakel.
 
“Bắn hạ” V.Ninh Bình, B.Bình Dương giải tỏa nhiều sức ép
 V. Ninh Bình (áo trắng) nhập cuộc rất suôn sẻ - Ảnh: Sơn Dũng
 

Giữ bóng ít hơn đội chủ nhà trong những phút đầu tiên, nhưng chính đội khách mới là những người vươn lên dẫn trước ngay phút 10. Đường chuyền về tai hại của Huỳnh Phú bên phía B.Bình Dương để cho Sanogo cướp được, trước khi tiền đạo của V.Ninh Bình đi bóng qua luôn thủ môn Hoàng La, sút bóng vào lưới trống, đưa đội bóng đất Hoa Lư vượt lên dẫn 1-0.

 

Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, B.Bình Dương còn suýt thủng lưới lần thứ 2, nếu như thủ thành Hoàng La của đội bóng đất Thủ Dầu không xuất sắc cản phá cú sút khá hiểm của Mota bên phía V.Ninh Bình.

 

Sau khoảng 25 phút đầu phối hợp chệch choạc, B.Bình Dương chỉ tìm lại sự thanh thoát trong lối chơi ở nửa cuối của hiệp 1. Phút 26, nhận đường chuyền của Hữu Thắng, Helio trong pha lên tham gia tấn công có cơ hội ở thế trống trải, nhưng anh lại dứt điểm ra ngoài, bỏ qua cơ hội gỡ hòa cho B.Bình Dương.

 

Tiếc nuối sau tình huống ấy, nhưng B.Bình Dương lại tìm được bàn san bằng cách biệt không lâu sau đó. Pha sút phạt hàng rào của Tăng Tuấn ở phút 32 quá hiểm, khiến thủ môn Mạnh Dũng của V.Ninh Bình không có cơ hội cản phá, 1-1 cho B.Bình Dương.

 

Trong những phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, đội khách vẫn là những người chơi tốt hơn. Thực tế là họ đã tạo ra thêm một vài cơ hội, nhưng các chân sút của đội bóng đất Hoa Lư không thể tận dụng thành công.

 

Hiệp 2 HLV Đặng Trần Chỉnh của B.Bình Dương có một vài thay đổi trong đội hình. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tiền đạo Anh Đức. Chính sự năng nổ của chân sút này đã giúp cho lối chơi tấn công của đội chủ nhà sắc nét hơn, từ đó các tình huống nguy hiểm cũng được B.Bình Dương tạo ra nhiều hơn.

 

3 phút sau khi hiệp bắt đầu, Anh Đức giúp cho khán giả Bình Dương có dịp hân hoan, bằng bàn thắng cho riêng mình. Từ đường chuyền vượt tuyến của trung vệ Van Bakel, Philani nhận bóng rồi căng ngang từ cánh trái như đặt cho Anh Đức lao vào đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho B.Bình Dương.

 

Hưng phấn sau bàn thắng nâng tỷ số, đội bóng đất Thủ Dầu càng chơi càng hăng, trong khi V.Ninh Bình lộ rõ sự lúng túng trong khâu phòng ngự. Phút 50, Anh Đức đi bóng qua một hậu vệ V.Ninh Bình, rồi tung ra pha dứt điểm hạ gục thủ môn Mạnh Dũng, giúp B.Bình Dương dẫn trước 3-1.
 
“Bắn hạ” V.Ninh Bình, B.Bình Dương giải tỏa nhiều sức ép
 B. Bình Dương (áo đỏ) lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh: Sơn Dũng
 

Từ đây, V.Ninh Bình dường như để cho mọi thứ ra khỏi tầm kiểm soát của họ. Các pha lên bóng của đội khách không còn nguy hiểm như ở nửa đầu trận đấu. Đặc biệt, tuyến giữa của V.Ninh Bình tỏ ra lép về hoàn toàn trước sự cơ động của các tiền vệ đội chủ nhà.

 

Phút 68, suýt chút nữa B.Bình Dương có thêm bàn thắng thứ 4, nếu như Tăng Tuấn chính xác hơn trong pha dứt điểm trước khung thành thủ môn Mạnh Dũng.

 

Ngoài ra, ở phút 75, lại là Tăng Tuấn thoát ra khỏi sự đeo bám của các hậu vệ đội khách, nhưng một lần nữa cựu tiền đạo của HA Gia Lai lại sút bóng không trúng đích, bỏ qua cơ hội ghi bàn thắng thứ hai của anh trong trận.

 

Dẫu sao, chiến thắng 3-1 cũng đã là quá đủ cho HLV Đặng Trần Chỉnh và các học trò. Đặc biệt, với bản thân ông Chỉnh, ông giải tỏa được rất nhiều áp lực vốn đè nặng lên vai sau chuỗi ngày thất thường vừa qua của B.Bình Dương.
 

Bảng xếp hạng sau vòng 9 V-League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Sài Gòn FC

19

9

5

4

0

19-8

2

Hà Nội T&T

18

9

5

3

1

14-6

3

SHB Đà Nẵng

16

9

4

4

1

16-12

4

B. Bình Dương

14

9

4

2

3

11-7

5

HA Gia Lai

14

9

4

2

3

12-14

6

SL Nghệ An

13

9

2

7

0

11-8

7

V. Ninh Bình

12

9

3

3

3

11-14

8

K. Khánh Hòa

11

9

3

2

4

15-15

9

CS Đồng Tháp

10

9

2

4

3

12-12

10

CLBBĐ Hà Nội

10

9

3

1

5

18-19

11

Navibank SG

9

9

2

3

4

10-14

12

Thanh Hóa

9

9

2

3

4

11-13

13

V. Hải Phòng

6

9

1

3

5

9-19

14

K. Kiên Giang

6

9

1

3

5

10-16

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kim Điền