1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Atletico ngược dòng loại Barca: Những chiến binh quả cảm

(Dân trí) - Chịu nhiều bất lợi, nhưng Atletico đã chơi đầy quả cảm để đánh bại Barca 2-0 tại Vicente Calderon và giành vé vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 3-2. Một chiến tích ghi dấu ấn HLV Simeone, Griezmann cùng nỗ lực quên mình của toàn đội bóng.

Từ khi HLV Simeone lên nắm quyền, Atletico đã vươn mình trở thành thế lực số 3 của bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng khi đó, người hâm mộ vẫn nhìn nhận Rojiblancos chỉ là kẻ phá bĩnh, chưa thể để coi là đối thủ xứng tầm của Barcelona và Real Madrid tại xứ sở bò tót.

Atletico đã vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh của Barcelona
Atletico đã vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh của Barcelona

Nhưng quan điểm đó đã thay đổi kể từ năm 2014, khi Atletico lần đầu tiên hiện diện ở tứ kết Champions League, khi họ tạo ra cú sốc bằng thắng lợi 2-1 trước Barca. Rồi sau đó, Atletico vượt qua Chelsea đầy oai dũng và chỉ gục ngã trước Real Madrid ở đêm chung kết tại Lisbon.

Năm ngoái, Atletico cũng chỉ dừng bước dưới tay Real Madrid 0-1 ở tứ kết sau hai trận đấu nghẹt thở. Số phận lần thứ ba đưa đẩy Atletico giáp mặt đội bóng đồng hương ở tứ kết Champions League và lần này, bằng nỗ lực chính mình họ đã vượt qua Barca với tổng tỷ số 3-2.

Atletico có thể thua toàn tập Barcelona ở La Liga lẫn Cúp Nhà vua, nhưng Champions League thực sự là một câu chuyện khác. Tại đấu trường danh giá châu lục cần dồn sức ở hai trận knock-out sinh tử, Atletico thực sự bản lĩnh và họ biết cách phát huy phẩm chất, đồng thời khắc chế được sức mạnh của đối thủ.

Ngay từ trận lượt đi, Atletico đã chơi đầy khoa học và dẫn bàn nhờ công Torres. Nhưng chính chiếc thẻ đỏ của Torres khiến Atletico thua ngược 1-2. Nhưng kể cả khi đối diện với khó khăn trong cuộc tái đấu ở Vicente Calderon, họ vẫn chơi bùng nổ bằng 200% khả năng để giành được điều mình muốn.

HLV Simeone có lý do để tự hào về các học trò của mình
HLV Simeone có lý do để tự hào về các học trò của mình

Trước khi Griezmann mở tỷ số ở phút 36, Atletico dồn ép Barcelona về phần sân nhà và buộc đối thủ phải co mình phòng ngự. Đó là điều người ta chưa thấy đội bóng nào ở châu Âu có thể làm được mùa giải này và việc hàng thủ họ khắc chế được Messi-Suarez-Neymar càng khiến giới chuyên môn thực sự trọng nể.

Kể cả khi có được lợi thế, Atletico cũng sẵn sàng chơi đôi công chứ không phòng ngự triệt để và “nhát kiếm kết liễu” của Griezmann cho thấy phẩm chất đội bóng lớn của Atletico. Họ đã chơi một trận đấu sòng phẳng và giành chiến thắng 2-0 đầy xứng đáng trước đội bóng được coi là số 1 thế giới hiện nay.

Có thể Atletico gặp may mắn khi Barcelona sa sút bất ngờ thời điểm này, có thể may mắn để mỉm cười với Rojiblancos khi trọng tài không thổi phạt đền tình huống Gabi chạm tay trong vòng cấm ở cuối trận. Nhưng ngoài may mắn, Atletico đã phải chiến đấu cật lực trong 90 phút bằng sự quyết tâm và chiến thuật hoàn hảo.

Ngoại trừ vị trí tiền đạo bị yếu do Torres không ra sân, thì các tuyến của Atletico đã chơi quá hoàn hảo tại Calderon. Godin chỉ huy hàng thủ quá tuyệt vời, Juanfran cùng Felipe Luis lên công về thủ cả trận. Bộ ba Gabi, Koke, Saul phối hợp đầy nhuần nhuyễn ở giữa sân giúp Atletico chiếm lĩnh thế trận.

Atletico đã trải qua 90 phút tuyệt với trước Barcelona tại Vicente Calderon
Atletico đã trải qua 90 phút tuyệt với trước Barcelona tại Vicente Calderon

Chắc chắn, Griezmann là ngôi sao số 1 của đội bóng không chỉ bởi cú đúp vào lưới Stegen, mà là ảnh hưởng của anh trong lối chơi chung. Chắc chắn, không thể không kể đến HLV Simeone, người luôn biết cách sắp xếp đội hình của mình một cách hợp lý và lựa thời điểm để tung đòn quyết định hạ Barcelona.

Atletico đã lỗi hẹn với chức vô địch Champions League 2014 khi thua cay đắng Real Madrid ở chung kết và năm nay, họ quyết tâm làm nên điều kỳ diệu khi đã có mặt ở nhóm 4 đội bóng mạnh. Giấc mơ vô địch La Liga cũng sống lại với Rojiblancos khi họ chỉ còn kém Barcelona 3 điểm và mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra ở 6 vòng cuối.

Dưới thời HLV Simeone, Atletico càng trở nên hoàn thiện, sắc sảo hơn và họ không hề yếu thế hơn Real Madrid hay Bayern Munich tại bán kết. Một mùa giải này tuyệt vời đang chờ đón Atletico ở phía trước, nếu họ vẫn chơi như với tinh thần của chiến binh sau 90 phút kỳ diệu tại Vicente Calderon đêm qua.

Kim Anh