Atletico Madrid thua đau, “nhà giàu” PSG bị cầm chân
(Dân trí) - Tưởng như có thể rời sân Friuli của Udinese với 1 điểm thế nhưng chỉ trong 2 phút cuối trận Atletico Madrid lại để lọt lưới đến 2 bàn. Trong khi đó “đại gia” nước Pháp Paris Saint Germain lại bị Bratislava cầm hòa 0-0.
Tạo được không ít cơ hội nhưng lại không thể cụ thể hóa, Atletico Madrid đã phải chấp nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá khi để lọt lưới đến 2 bàn chỉ trong vòng ít phút cuối trận. Lập công cho chủ nhà Udinese là Mehdi Benatia (88') và Antonio Floro Flores (90'). Chiến thắng quan trọng này giúp đại diện Italia độc chiếm ngôi đầu bảng I sau 3 vòng đấu, hơn chính Atletico 3 điểm.
Trước khi trận đấu diễn ra, phong độ của cả 2 đội là không thực sự cao khi Udinese chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất còn Atletico toàn hòa cả 3 trận gần đây. Dù vậy với ưu thế sân nhà, đội chủ sân Friuli nhanh chóng chiếm thế chủ động và có pha uy hiếp cầu môn đối phương ngay phút đầu tiên. Từ cú đá phạt của Agyemang-Badu, Floro Flores bật cao đánh đầu đưa bóng đi sạt xà ngang.
Ở phần sân bên kia, mãi đến phút 25 thủ môn Courtois mới phải động thủ đấm bóng sau pha đá phạt khá kỹ thuật của Almen Abdi. Trong thế trận lấn lướt, Atletico tiếp tục vây hãm vòng cấm địa đối phương. Nếu không có tài năng của “người gác đền” Handanovic, lưới của Udinese hẳn đã rung lên sau các pha dứt điểm của Gabi và Luis Pizzi ở cuối hiệp 1.
Sau giờ giải lao, Atletico vẫn là người chiếm ưu thế nhưng cái họ thiếu trong hiệp 1 là khả năng tận dụng thời cơ tiếp tục không được khắc phục. Trong một pha phạt góc, Diego Costa treo bóng vào rất thuận lợi cho Diego Godin để rồi cầu thủ này sút vọt xà rất đáng tiếc.
Trong thế trận giằng co, phải đến phút 88 các CĐV mới được ăn mừng bàn thắng. Đón bóng sau pha phạt góc của đồng đội, Fabbrini sút thẳng từ ngoài vòng cấm địa. Bóng đi hơi nhẹ nhưng đến đúng vị trí của Benatia trước vạch 5m50. Một cú đệm lòng nhẹ nhàng là quá đủ để buộc Courtois vào lưới nhặt bóng.
Buộc phải dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ, phút 90+3, Atletico rơi vào bẫy phản công của đội chủ nhà. Sau một pha đột phá tốc độ từ sân nhà, Agyemang-Badu chọc khe như đặt cho Floro Flores thoát xuống sút chéo góc tung lưới đội khách. 2-0, chiến thắng cho Udinese được ấn định.
Đội hình thi đấu:
Udinese: Handanovic; Benatia, Danilo, Domizzi; Pereyra (Basta, 46’), Doubai (Asamoah, 84’), Pinzi, Badu, Armero; Adbi (Fabrini, 46’); y Floro Flores.
Atlético de Madrid: Courtois; Perea, Miranda, Godín, Filipe Luis; Diego, Assuncao, Gabi (Adrián, 77’); Juanfran (Reyes, 59’), Falcao y Pizzi (Koke, 85’).
Bảng I Europa League | ||||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | BT | BB |
1 | Udinese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 | Atlético Madrid | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | Stade Rennes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
4 | Celtic | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Lượt trận đêm qua, một đại diện khác của Ligue I là PSG cũng gây thất vọng khi để đội xếp bét bảng F Bratislava cầm hòa 0-0. Đáng buồn hơn là “đại gia” của thủ đô Paris rời sân với chỉ 9 người vì Clement Chantome (64’) và Siaka Chico Tiene (80’) bị truất quyền thi đấu vì nhận 2 thẻ vàng. Kết quả này khiến PSG bị đội đầu bảng Athletic Bilbao bỏ xa 3 điểm.
Hoàng Tùng