1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Atletico Madrid: Không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ… Real Madrid

(Dân trí) - Atletico Madrid đã vươn lên trở thành thế lực ở Chamipions League những năm qua. Thế nhưng, giấc mơ chinh phục trời Âu của họ liên tục bị “ngáng đường” với Real Madrid.

Cứ gặp Real Madrid là… tắt điện

Sân Vicente Calderon nằm cách Bernabeu chỉ 6 km. Nhưng đó là khoảng cách xa bất tận, của giàu nghèo và đẳng cấp. Trong khi Real Madrid chói lòa vinh quang thì Atletico Madrid mãi núp sau ánh hào quang của “gã hàng xóm”. Thậm chí, từng có thời điểm, Los Rojiblancos lâm vào cảnh “nợ như Chúa chổm” và suýt phá sản.

Atletico Madrid liên tục thất bại trước Real Madrid ở Champions League những năm qua
Atletico Madrid liên tục thất bại trước Real Madrid ở Champions League những năm qua

Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Diego Simeone cập bến Vicente Calderon. Những sự đầu tư hợp lý giúp Atletico Madrid thoát khỏi khó khăn tài chính. Quan trọng hơn, dù “bán máu” mỗi năm nhưng đội bóng áo Trắng-Đỏ vẫn vươn lên trở thành thế lực ở Champions League.

Lối chơi pressing (không ngần ngại chơi rắn) của Diego Simeone đã thay đổi bộ mặt của Atletico Madrid. Họ đã xuất hiện ở bán kết Champions League tới 3 lần trong vòng 4 năm trở lại đây (trong đó có 2 lần vào chung kết).

Atletico Madrid đã làm điều mà trước nay họ không dám nghĩ tới, đó là quật ngã một cách xuất sắc Bayern Munich, Barcelona. Nhưng có một điều mà Atletico Madrid vẫn chưa làm được, đó là dập tắt “ánh hào quang” của “gã hàng xóm” Real Madrid.

Chân lý thuộc về kẻ mạnh. Ngay cả Chúa cũng đứng về chân lý ấy. Ít nhất, điều này rất đúng ở thành Madrid tại Champions League. Dù từng gieo sầu cho Real Madrid trong thời gian dài ở La Liga nhưng Atletico Madrid vẫn thường xuyên “tắt điện” trước đối thủ ở Champions League.

Trong ba mùa giải trở lại đây, những người Atletico Madrid đều “tan nát ruột gan” bởi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Họ thúc thủ ở trận chung kết mùa giải 2013/14, 2015/16 và bị loại ở tứ kết mùa giải 2014/15.

Dù không hề kém Real Madrid về bản lĩnh nhưng định mệnh vẫn luôn chống lại Atletico Madrid. Lịch sử của Los Rojiblancos đã có thể sang trang nếu như không có cú đánh đầu xuất thần của Sergio Ramos (gỡ hòa cho Real Madrid) ở phút cuối cùng chung kết 2013/14. Hay giá như những chân sút của Atletico Madrid may mắn hơn trong loạt đấu súng ở trận chung kết mùa giải trước. Hoặc ở mùa giải 2014/15, Chicharito không “từ dưới đất chui lên” hạ gục Atletico Madrid ở vòng tứ kết.

Lịch sử sẽ không lưu danh kẻ thất bại, Atletico Madrid đang nỗ lực chiến đấu để chống lại điều đó. Nhưng thêm một lần, định mệnh lại “buộc” họ lại với Real Madrid. Lần này, liệu chăng, đoàn quân của HLV Diego Simeone có thể thay đổi lịch sử?

Diego Simeone quyết không đầu hàng

Cứ như vậy, trong những năm qua, mỗi khi Atletico Madrid ngoi lên gần đỉnh cao ở Champions League, họ lại bị Real Madrid “dìm chết”. Nhưng Diego Simeone không phải là người dễ đầu hàng tới vậy.

HLV Simeone không bao giờ chịu đầu hàng số phận
HLV Simeone không bao giờ chịu đầu hàng số phận

Sau khi cúi đầu trước Real Madrid ở hai trận chung kết Champions League, Diego Simeone đã không chọn cách ra đi (dù được nhiều CLB theo đuổi). Thay vào đó, ông đã quyết định ở lại, gạt đi nước mắt để xây dựng CLB chinh phục Champions League.

Diego Simeone “cứng đầu” như thời còn là cầu thủ vậy. Chính sự “cứng đầu” ấy đã giúp ông nhào nặn cho Atletico Madrid chưa bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh. Cứ mỗi mùa, Los Rojiblancos lại càng đáng sợ hơn dù cho họ liên tục chia tay những ngôi sao sáng nhất của CLB.

Thậm chí, để nói về tinh thần bất khuất của Diego Simeone, người ta đã sử dụng từ ngữ mới “Cholismo”, có nghĩa là chủ nghĩa Cholo (El Cholo là biệt danh của HLV người Argentina). Nghĩa rộng của nó là để chỉ sự kiên cường, không bao giờ đầu hàng.

Dù cho liên tục “ngã díu dụi” trước Real Madrid nhưng với Diego Simoene, mỗi cuộc chiến với đối thủ này là thách thức mới, chứ không phải kẻ thù cũ. Điều đó giúp cho Atletico Madrid trút bỏ áp lực hận thù, để có thể thi đấu với tinh thần, niềm tin mạnh mẽ.

Sau lễ bốc thăm, Diego Simeone đã tự tin tuyên bố: “Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào chung kết Champions League. Để làm được điều đó, bạn phải quật ngã mọi đối thủ. Chỉ vậy thôi”.

Định mệnh không bao giờ ngoảnh mặt với những sự cố gắng. Giờ đây, Diego Simeone đã sẵn sàng thay đổi lịch sử. Nên nhớ, Real Madrid đang phải đối diện “cái dớp” không thể bảo vệ thành công chức vô địch Champions League đã ám ảnh nhiều CLB trong hàng thập kỷ qua.

H.Long