1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsene Wenger xếp Milan vào "cửa dưới" trước Barca

(Dân trí) - Bất chấp việc Arsenal vừa phải dừng bước tại Champions League dưới tay AC Milan, “giáo sư” vẫn khẳng định rằng Rossoneri sẽ không có một chút cơ hội nào để lên ngôi ở đấu trường danh giá nhất trời Âu năm nay vì phải chạm trán Barcelona.

“Gã khổng lồ” của Italia sẽ chính thức bước vào trận đại chiến với các nhà ĐKVĐ Champions League Barcelona đêm nay. Và mặc dù được thi đấu trên thánh địa San Siro, vẫn có nhiều ý kiến xếp Milan vào diện “cửa dưới” trước sức mạnh hủy diệt của Los Blaugrana.

Một điều thú vị là ngay cả Arsene Wenger, vị “thuyền trưởng” của Arsenal – đội đã từng là bại tướng của Milan ở vòng 1/16 cũng cùng chung quan điểm đó. Theo HLV lão luyện người Pháp, binh đoàn đỏ - đen thậm chí còn chẳng có cơ may đăng quang ở Champions League mùa này bởi họ phải chạm trán với Barcelona.

Arsene Wenger xếp Milan vào cửa dưới trước Barca

Theo Wenger, Milan chưa “đủ tuổi” để nuôi mộng lật đổ Barca

Trả lời phỏng vấn trên tờ The Mirror, “giáo sư” cho hay: “Barcelona chính là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League năm nay. AC Milan sẽ không có cơ hội đoạt lấy chiếc cúp này. Họ là một đội bóng mạnh và có thể dựa vào những cầu thủ tuyệt vời như Zlatan Ibrahimovic nhưng tôi không nghĩ rằng Milan đủ khả năng đánh bại Barca. Họ vẫn còn nhiều điểm yếu”.

Có thể hiểu rằng những phát biểu này của Wenger dựa trên màn trình diễn cực kì nghèo nàn của Rossoneri trên sân Emirates vừa qua. Khi đó, nếu may mắn hơn thì Arsenal của ông hoàn toàn đủ sức san bằng cách biệt 4 bàn sau trận lượt đi ở nước Ý.

Bên cạnh đó, The Gunners cũng đã từng 2 lần liên tiếp đối mặt với thầy trò Pep Guardiola ở vòng knock-out Champions League mùa giải 2009/2010 và 2010/2011. Trong cả 2 cuộc đụng độ này, Arsenal đều bị Barcelona hạ gục sau những khoảng khắc thăng hoa của Lionel Messi.

Đêm nay, Milan sẽ thiếu vắng khá nhiều chốt chặn quan trọng trước khung thành của Abbiati bởi trung vệ ngôi sao Thiago Silva vừa dính phải chấn thương gân kheo trong chiến thắng 2-1 trước AS Roma. Bên cạnh đó, một “người cũ” của Barcelona là Van Bommel cũng sẽ phải làm khán giả sau khi đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu giải. Những sự mất mát đó sẽ càng khiến hàng thủ của họ thêm phần gian khó khi phải so tài cùng các “sát thủ” siêu hạng bên phía đối diện, đặc biệt là trước một “El Pulga” đang thi đấu rất bùng nổ thời gian qua.

GK
Theo The Mirror