1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal: Sau cơn mưa, trời… vẫn thế

(Dân trí) - 1 điểm qua 4 trận gần đây tại Premiership, đó là con số dễ làm nhiều người liên tưởng đến một đội bóng đang chiến đấu để trụ hạng. Nhưng không, chúng ta đang nói về Arsenal, cái tên luôn được xếp vào diện ứng viên vô địch mỗi khi mùa bóng mới khởi tranh...

Xin khẳng định ngay rằng viễn cảnh lên ngôi tại giải đấu cao nhất nước Anh của Arsenal mùa bóng hiển nhiên chỉ còn là chuyện cổ tích. Cách biệt lên đến 17 điểm so với hai “gã khổng lồ” thành Manchester đã khiến người ta gạch tên The Gunners ra khỏi cuộc đua này từ lâu.

Thực ra, chuyện đội chủ sân Emirates chẳng thể tìm lại ánh hào quang ở Premier League đã là việc được dự báo từ trước, khi những ngôi sao hàng đầu như Cecs Fabregas hay Samir Nasri kiên quyết dứt áo ra đi hồi mùa hè. Thế nhưng, các CĐV của “pháo thủ” vẫn hi vọng rằng Arsene Wenger sẽ cùng các học trò tạo nên một điều gì đó khác biệt so với những mùa bóng trắng tay gần đây.

Arsenal: Sau cơn mưa, trời… vẫn thế - 1

Thầy trò Wenger đã bị gạch tên khỏi cuộc đua đến ngôi vương ở Premiership từ lâu

Và sự thật là Arsenal năm nay đã “khác biệt” so với chính họ thật, nhưng lại là ở một thái cực khác! Chưa khi nào “ông lớn” của thành London lại sa sút thảm hại như lúc này, với vị trí thứ 7 trên BXH và chỉ giành được vẻn vẹn 37 điểm sau 23 vòng đấu đã qua.

Thế là từ chỗ được xếp vào nhóm cạnh tranh cho chức vô địch thì giờ đây, ngay đến cả một chiếc vé dự Champions League vốn luôn nằm trong tầm tay của Arsenal bao năm qua cũng đã trở thành một thách thức thật sự cho họ. Với trận hòa nhạt nhòa không bàn thắng trước Bolton mới đây, Van Persie cùng các đồng đội đã tụt lại sau cả Newcastle lẫn Liverpool, và khoảng cách 5 điểm so với “người hàng xóm” Chelsea vốn sở hữu một lực lượng tốt hơn hẳn sẽ là một bài toán khó giải dành cho Arsene Wenger.

6 năm không danh hiệu, “giáo sư” vẫn cứ lặp lại cái “điệp khúc” rằng The Gunners sẽ trở lại, nhưng sự kiên nhẫn luôn có giới hạn nhất định của nó. Thử hỏi với đội hình hiện tại của Arsenal, đến khi nào những khán giả nhiệt thành tại Emirates mới lại được bật champagne để ăn mừng?

Xưa nay, chiến lược gia người Pháp luôn tuyệt đối “trung thành” với tư duy huấn luyện và chuyển nhượng của mình: mua những cầu thủ lớn chứ không phải là những cái tên lớn. Wenger đã từng làm được, với những Henry, Vieira, Pires, Fabregas hay Van Persie. Dưới bàn tay nhào nặn của vị “thuyền trưởng” đáng kính này, họ đã thực sự trưởng thành và biến thành những ngôi sao thực thụ.

 
Arsenal: Sau cơn mưa, trời… vẫn thế - 2

Phong độ tồi tệ hiện nay khiến người ta nghi ngờ cả khả năng giành vé dự Champions League của Arsenal

Tuy nhiên, “một cánh én không thể làm nên mùa xuân”. Sau thời hoàng kim của Henry, Arsenal lập tức rơi vào một giai đoạn vật vã trong cơn khát danh hiệu, và rồi như một quy luật tất yếu: những ngôi sao hiếm hoi của họ cũng nói lời chia tay với Emirates để tìm đến một bến đỗ mới phù hoa và giàu tham vọng hơn.

Những ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa hè, Arsene Wenger cùng bộ sậu cuống cuồng “vơ vét” đến 5 bản hợp đồng chỉ trong 2 ngày. Mikel Arteta, Per Mertesacker, Andre Santos, Park Chu-Young và Benayoun không phải là những sự bổ sung tồi, song vẫn là chưa để để tăng “chất” cho đội hình vừa thiếu lại vừa yếu hiện nay của Arsenal.

Giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đều cho rằng The Gunners sẽ sửa sai ở phiên “chợ Đông” vừa qua, nhưng sự thật thì mọi chuyện cũng chỉ diễn ra theo kịch bản quen thuộc của nó: thắt lưng buộc bụng. Để bù đắp cho việc để Gervinho và Chamakh về dự CAN 2012, Arsenal cầu cạnh đến huyền thoại ngày nào Thierry Henry, dẫu cho “đứa con của thần gió” giờ đã bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Thay vì đầu tư vào một hậu vệ cánh đẳng cấp, họ chỉ đưa về duy nhất tài năng trẻ Thomas Eisfeld, và rõ ràng đó chỉ là một sự chuẩn bị cho tương lai hơn là giải pháp hữu hiệu cho hiện tại.
 
Arsenal: Sau cơn mưa, trời… vẫn thế - 3

Nếu Arsenal lại trắng tay và rơi khỏi Top 4, sẽ có thêm những ngôi sao khác dứt áo ra đi

Arsenal đã mất Cecs, mất Nasri, và nếu khi tháng Năm đến mà họ vẫn không thể chen chân nổi vào Top 4, ai dám chắc những Van Persie, Theo Walcott hay Alex Song sẽ tiếp tục gắn bó với Emirates đây? Thảm họa lớn nhất đối với bạn không phải là thất bại, mà đó là đánh mất niềm tin. “Pháo thủ” cũng như vậy, khi lòng tin đã cạn kiệt dần, thật khó để Wenger có thể giữ chân những học trò ưu tú ở lại để cùng ông đưa đội bóng đi lên.

Nếu cứ tiếp tục trình diễn phong độ tồi tệ như lúc này, nguy cơ về một mùa bóng bết bát nhất sau 16 năm Arsene Wenger tiếp quản công việc của mình ở thủ đô nước Anh sẽ trở thành hiện thực. Ở Emirates bây giờ, sau tất cả những biến cố lớn đang từ từ nhấn chìm họ, dường như vẫn chưa có một cú hích cần thiết để đưa The Gunners trở lại.

“Giáo sư” nói rằng sau trận hòa với Bolton thì kể từ nay, mỗi trận đấu với Arsenal đều là một trận chung kết. Nhưng thực ra, người ta cũng đã quen nghe ông nói chính câu nói này từ nhiều năm nay rồi.

Với Arsenal, “sau cơn mưa, trời…vẫn thế”!

GK