1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal - MU: “Long tranh, hổ đấu”

(Dân trí) - Những trận đấu giữa MU và Arsenal cách đây hơn 10 năm luôn diễn ra kịch tính và “đầy nhiệt”. Hiện tại, “Quỷ đỏ” đã đăng quang vô địch, và hiểu đơn giản là đội bóng này đã hoàn thành xong mùa giải, tuy nhiên không vì thế mà trận đấu này lại “nhạt nhẽo”.

Kỳ phùng địch thủ một thời

 

Khi Ferguson nhận lời dẫn dắt MU, ông cần tới gần 7 năm mới đưa đội bóng này giành chức vô địch và dần dần trở thành một CLB lớn của xứ sương mù.10 năm sau. Khi MU đã có trong tay 3 chức vô địch, BLĐ Arsenal đã tiến hành cách mạng với sự xuất hiện của vị chiến lược gia người Pháp Wenger. Dưới bàn tay “Giáo sư” đội bóng vùng bắc London đã hồi sinh mạnh mẽ và trở thành kỳ phùng địch thủ của MU trong cuộc chiến tới ngôi vô địch.

 
Từ 1996-2004, MU có 5 chức vô địch còn Arsenal có 3 chức vô địch

Từ 1996-2004, MU có 5 chức vô địch còn Arsenal có 3 chức vô địch
 
Suốt 8 năm, từ 1996 - 2004, các trận đấu giữa MU và Arsenal luôn đầy khốc liệt từ dưới sân cỏ tới đường hầm, hay trên khán đài. Với cổ động viên hai phía, việc chiến thắng trước kỳ phùng địch thủ cũng giúp họ có nhiều cảm xúc thăng hoa, có lẽ cảm xúc ấy chỉ kém so với niềm vui khi đội nhà đăng quang ngôi vô địch. 8 năm ấy, Arsenal đã có 3 lần đăng quang trong khi MU có 5 lần.

 

Vòng 35 Premier League

Thứ bảy, 27/4/2013

Man City 2-1 West Ham
Everton 1-0 Fulham
Southampton 0-3 West Brom
Stoke City 1-1 Norwich
Wigan 2-2 Tottenham
Newcastle 0-6 Liverpool
Chủ nhật, 28/4/2013
Reading - QPR 19h30
Chelsea - Swansea 21h
Arsenal - MU 22h
Thứ ba, 30/4/2013
Aston Villa - Sunderland 2h

Có rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ trong các trận đấu giữa 2 đội trong quãng thời gian kể từ khi Premier League được hình thành. Từ những chiếc thẻ đỏ rất thường xuyên xuất hiện ở trên sân, đến những lời mỉa mai thách thức nhau trong đường hầm. Và nổi bật nhất có lẽ là việc Fabregas đã ném nguyên cả miếng pizza vào áo của Alex Ferguson trong trận đấu vào cuối năm 2004.

 

Sở dĩ, Arsenal chỉ có được 8 năm là đối thủ lớn nhất của MU, bởi khi đó Premier League chỉ chia làm 2 cực, một bên là “Pháo thủ”, một bên là “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, kể từ khi Roman Abramovich mua Chelsea năm 2003 và đẩy đội bóng này trở thành đối trọng với MU, Arsenal dần tụt hậu, thời gian gần đây lại  có thêm Man City xuất hiện trong nhóm “đại gia” thì Arsenal đã không còn là đối thủ chính của MU cho cuộc chiến tới ngôi vương.

 

Ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm

 
Đoàn quân của Wenger giờ không còn đủ sức cạnh tranh ngô vô địch
Đoàn quân của Wenger giờ không còn đủ sức cạnh tranh ngô vô địch
 

Arsenal giờ đây chỉ còn trông về quá khứ “hoàng kim” bằng một hoài niệm buồn, vì cũng đã sắp bước sang năm thứ 8, “Pháo thủ” chẳng có được một danh hiệu nào. Giờ tại Premier League, Arsenal đơn giản chỉ là kiếm tìm một suất ở trong tốp 4, tất nhiên không phải vị trí cao nhất. Thậm chí, ngay cả vị trí nhì bảng, thày trò Wenger cũng không với tới.

 

Minh chứng cho điều đó có thể thấy ngay ở mùa giải năm nay. Arsenal tất nhiên vẫn được xếp vào các ứng viên hàng đầu cho Premier League khi mùa giải còn chưa bắt đầu, song cũng chẳng được mấy vòng đấu Arsenal bắt đầu tụt dần, thậm chí đội bóng này còn bị văng ra khỏi nhóm dự cúp châu Âu (tốp 6). Phải rất khó khăn, đoàn quân của Wenger mới vươn mình leo lên vị trí thứ 3 như đang có trước vòng đấu này.

 

Với sự cạnh tranh gắt gao của Tottenham và Chelsea để cạnh tranh 2 vị trí còn lại trong tốp 4 đội dẫn đầu thì không chắc Arsenal đã có thể chắc suất dự cúp châu Âu mùa tới. Nếu Arsenal bật khỏi tốp 4, đó là lần đầu tiên ở kỷ nguyên của Wenger, đội bóng này bị loại khỏi tốp 4 đội dẫn đầu. Dù khả năng phải xuống tham dự Europa League là không hề nhỏ, nhưng chắc chắn không một CĐV nào của Arsenal dám nghĩ tới điều đó.

 
Lượt đi của mùa giải năm nay, Arsenal thua 1-2
Lượt đi của mùa giải năm nay, Arsenal thua 1-2

Chính vì vị trí còn chưa chắc chắn nên giờ Arsenal vẫn phải dồn hết sức để chiến đấu với MU, đội bóng đã giành ngôi vô địch và chỉ còn một mục tiêu là vượt số điểm kỷ lục với Chelsea. Thật sự thì đây không phải là mục tiêu lớn và chính vì thế động lực của MU không phải quá cao cho trận đấu đêm nay. Lợi thế sân nhà giúp Arsenal có chút vững vàng về tâm lý, tuy nhiên Arsenal không có quá nhiều lợi thế so với đối thủ.

 

MU đêm nay sẽ ra sân với đội hình có thể nói là mạnh nhất và điều đó cũng khiến Arsenal có chút hãi hùng, bởi dù về mặt kết quả, Arsenal thời gian qua giành điểm khá tốt, nhưng về mặt lối chơi, đội bóng này đang gặp nhiều bế tắc, những trận hòa Everton trên sân nhà giữa tuần trước hay cuối tuần qua thắng mong manh trước Fulham (gần 80 phút thi đấu hơn người) đã chỉ rõ ra điều đó.

 

Năm ngoái làm khách tại Emirates, MU đã ra về với chiến thắng 2-1, rõ ràng Arsenal không hy vọng điều đó lặp lại trong trận đấu đêm nay, nhưng nếu không có được sự đột biến lớn trong lối chơi thì rất có thể, đội chủ nhà sẽ thua tan nát trước một “Quỷ đỏ” đang thi đấu với tinh thần đầy hưng phấn và rất thoải mái.

 

Đội hình ra sân dự kiến
 
Vĩ Giang
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

84

34

27

3

4

78-35

2

Manchester City

71

34

21

8

5

61-31

3

FC Arsenal

63

34

18

9

7

65-35

4

FC Chelsea

62

33

18

8

7

66-35

5

Tottenham Hotspur

62

34

18

8

8

60-43

6

Everton

59

35

15

14

6

52-38

7

FC Liverpool

54

35

14

12

9

67-42

8

West Bromwich Albion

48

34

14

6

14

46-44

9

Swansea City

42

33

10

12

11

43-42

10

West Ham United

42

35

11

9

15

41-49

11

FC Fulham

40

35

10

10

15

44-53

12

Stoke City

40

35

9

13

13

31-41

13

FC Southampton

39

35

9

12

14

47-57

14

Norwich City

38

35

8

14

13

33-54

15

AFC Sunderland

37

34

9

10

15

38-45

16

Newcastle United

37

35

10

7

18

43-66

17

Aston Villa

34

34

8

10

16

36-63

18

Wigan Athletic

32

34

8

8

18

39-62

19

Queens Park Rangers

24

34

4

12

18

29-56

20

FC Reading

24

34

5

9

20

37-65

 

Vĩ Giang