1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Argentina trước nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2018: Kẻ cô đơn Messi

(Dân trí) - Báo giới Argentina không hề trách móc Messi, thay vào đó, họ dành sự cảm thông cho ngôi sao số 1 của ĐTQG. Messi đã cố gắng tới 200% sức lực nhưng có cảm tưởng anh chỉ như thuyền trưởng, bất lực trước con tàu chìm Argentina…

“Messi như vị thuyền trưởng của con tàu đang chìm. Cậu ta đang cố gắng làm tất cả để nước không lọt vào con tàu” - tờ La Nación (Argentina) đã sử dụng ngôn từ đầy hình tượng để nói về tình cảnh của Messi và đội tuyển Argentina lúc này.

Có cảm tưởng như chỉ có Messi chơi bóng trước Peru
Có cảm tưởng như chỉ có Messi chơi bóng trước Peru

Đó là lần hiếm hoi, Messi không phải là tâm điểm của sự chỉ trích sau khi đội tuyển Argentina không giành được kết quả tốt (thậm chí đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2018). Cần nhấn mạnh, nó đáng sợ tới mức, El Pulga từng phải “chạy trốn” bằng cách từ giã ĐTQG sau thất bại ở chung kết Copa America 2016.

Nhưng giờ đây, tất cả có vẻ như dành sự thấu cảm cho Messi. Người ta có thể cảm nhận được nỗi cô đơn tới tột cùng của “người khổng lồ”. Không phải đội tuyển Argentina thiếu ngôi sao. Ngược lại, họ có quá nhiều ngôi sao lớn, đã và đang là trụ cột ở CLB như Di Maria, Paulo Dybala, Higuain, Icardi… nhưng chỉ tiếc rằng, Messi không có lấy một người cùng nhịp.

Điển hình là pha bóng ở phút 66 ở trận đấu với Peru, Messi chủ động “nhờ” đồng đội làm tường nhưng rồi, pha chuyền bóng cẩu thả ngược trở lại lại đi quá tầm kiểm soát của cầu thủ này. Giá như ở Barcelona, đó sẽ là pha phối hợp tuyệt hay…

Và cứ như thế, người ta có cảm tưởng trên sân có một mình Messi đang chơi bóng. Những vệ tinh của El Pulga như Benedetto, Di Maria hay Alejandro Gómez đều không thể bắt nhịp với “số 10” của Argentina. Hay nói cách khác, những vệ tinh của Messi quá tệ, khiến cầu thủ này buộc phải hoạt động nhiều hơn.

Nỗi đau giằng xé của Messi
Nỗi đau giằng xé của Messi

Thống kê cho thấy, Messi đã chạm bóng tới 94 lần (hơn cả tiền vệ trung tâm), thực hiện 54 đường chuyền, trong đó có 6 đường kiến tạo cơ hội nhưng tất cả nỗ lực ấy đều… vô vọng.

Ngay cả bản thân Messi cũng không thể giữ nổi tỉnh táo như ở Barcelona (đang đạt phong độ rất cao). Tới mức, cầu thủ này đã dứt điểm trúng cột dọc ở tình huống “đá ra ngoài còn khó hơn đá vào trong”. Đỉnh điểm sự ức chế của Messi là pha bóng ở phút 40. El Pulga đã dứt điểm rất cẩu thả trong tình huống băng vào dứt điểm, khiến trái bóng đi… sát cộc dọc đá phạt góc.

Cựu danh thủ Colombia, Faustino Asprilla từng thốt lên một cách phũ phàng sau trận đấu giữa Argentina và Venezuela: “Đội tuyển Argentina thi đấu gồm một người đàn ông và một bày lừa.

Họ bắt cậu ta chơi với đội hình được lựa chọn bởi báo chí. Hãy mang tới cho Messi những cầu thủ đích thực, thay vì một bầy lừa. Messi đã tạo ra ba cơ hội ghi bàn đích thực nhưng những đồng đội đã phản ứng bằng cách run rẩy trước khung thành. Thực sự rất khó để Messi gánh đội ngũ như vậy”.

Một con số đáng kinh ngạc. Đội tuyển Argentina đã không thể ghi bàn dù tung ra tới 73 cú dứt điểm ở vòng loại World Cup 2018 (bàn thắng duy nhất của Argentina trong 4 trận gần nhất tới từ pha phản lưới nhà).

Messi như người khổng lồ cô đơn ở ĐTQG
Messi như người khổng lồ cô đơn ở ĐTQG

Hẳn nhiều người từng nhớ, Higuain từng cướp đi giấc mơ vô địch World Cup 2014 của Messi khi bỏ lỡ cơ hội không thể ngon ăn hơn trong trận chung kết gặp đội tuyển Đức.Và những tình huống kiểu như vậy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong những năm qua, ở nhiều thời điểm quyết định.

Dù đội tuyển Argentina vẫn còn cơ hội dự World Cup 2018 nhưng Messi như kẻ vô hồn sau khi kết thúc trận đấu với Peru. Hình ảnh ấy lột tả sự thất vọng và cô đơn tới cùng cực của ngôi sao số 1 đội tuyển Argentina.

Lần đầu tiên kể từ năm 1970, Argentina không thể tham dự World Cup. Messi và các đồng đội chỉ còn 1 cơ hội duy nhất để cứu vãn tình hình, đó là trận gặp Ecuador ở lượt đấu cuối cùng. Nếu như họ vẫn cứ vô duyên như vậy, chẳng ai dám chắc điều tồi tệ nhất sẽ không xảy đến với La Albiceleste.

Giờ đây, trước thềm cuộc chiến sinh tử, những người Argentina chỉ mong mỏi một điều: “Messi, xin đừng gục ngã!”.

H.Long