3 trận tứ kết đã đi qua và cũng đã xác định xong danh tính của 3 đội ở vòng bán kết. Kẻ chiến thắng trong trận đấu đêm nay sẽ phải đối đầu với Đức để tìm chiếc vé vào trận chung kết. Nhưng chắc chắn cả Anh và Italia giờ đây chưa vội nghĩ đến Đức, mọi sự tập trung của cả hai đều được dồn cho cuộc chiến đêm nay, ở đó chỉ có kẻ chiến thắng mới được quyền “nghĩ” tiếp.
Anh và Italia sẽ là cặp đấu tứ kết cuối cùng của Euro 2012
Nhìn lại quá khứ, Anh và Italia không nhiều duyên nợ, dù tính tổng cộng tới thời điểm này số lần chạm mặt của hai bên đã đạt tới con số 22 trận, người Anh thắng 7, người Italia thắng 9 và có 6 trận hòa. Tuy nhiên, hầu hết các trận đấu giữa hai đội đều là các trận đấu giao hữu (16 trận) và đây cũng mới chỉ lần thứ 2, Anh và Italia đối mặt với nhau tại một kỳ Euro.
32 năm về trước, tại Euro 1980, Anh và Italia được xếp nằm cùng bảng, khi đó Euro mới chỉ có 2 bảng. Tuyển Anh đã thất thủ trước Italia với tỷ số 0-1. Có mỗi một trận đấu, lại diễn ra cách đây tới tận 32 năm, vì thế nhìn về trận đấu này chỉ cho người Italia một niềm vui nho nhỏ, chứ chẳng thể xem chiến thắng ngày ấy là điểm tựa, là hành trang để đội tuyển xứ mỳ ống thêm tự tin cho trận chiến đêm nay.
Nhìn lại hành trình tại Euro 2012, có lẽ Anh giờ đây đang cảm thấy tự tin hơn Italia. Mặc dù, mới chỉ dẫn dắt tuyển Anh tầm 1 tháng trước khi Euro 2012 khởi tranh, nhưng Roy Hodgson đang dần đưa “Tam sư” đi đúng con đường tới chiến thắng. Ở vòng đấu bảng, Anh tiến từng bước dẫn vững chắc qua từng trận đấu để leo lên được ngôi đầu bảng D.
Hodgson đang làm khá tốt công việc của mình tại tuyển Anh
Anh cầm hòa với Pháp trong trận đầu ra quân, tiếp đến họ hạ gục Thụy Điển, rồi Ukraina để giành vị trí nhất bảng. Có thể nhận ra những trận hòa và chiến thắng của Anh chưa thật sự thuyết phục, thuyết phục ở đây được hiểu là thắng đẹp. Lối chơi của “Tam sư” không hẳn đến mức thực dụng triệt để (như kiểu Hy Lạp), nhưng giờ đây họ đã sẵn sàng chơi kiểu phòng thủ “xe buýt 2 tầng” nếu cần thiết.
Người Anh giờ đây đã biết cách thực dụng hơn trong lối chơi, tất cả là nhờ Hodgson. Trước khi Euro 2012 diễn ra, rất nhiều người hâm mộ đã khẳng định họ không muốn nhìn Anh thể hiện lối chơi “xấu xí” giống như của Chelsea, đội đã vô địch Champions League vừa qua nhờ lối chơi tử thủ kiên cường trước các đối thủ mạnh. Tuy nhiên dù không thích lối chơi ấy, nhưng để Anh tiến bước vẫn còn hơn là nhìn đội bóng này bị loại.
Những điều trên chỉ để nói về cách chơi, còn đêm nay có lẽ người Anh chẳng phải sợ Italia. “Tam sư” sẽ bước vào trận đấu đêm nay với đội hình tốt nhất cho cả 3 tuyến. Với sự trở lại quá hoàn hảo của Rooney ở trận trước, khi ghi bàn thắng quyết định giúp Anh loại đội chủ nhà Ukraina thì niềm tin của những người yêu tuyển Anh giờ đang rất dạt dào.
Prandelli đang rất đau đầu cho các vấn đề của tuyển Italia trước trận tứ kết
Nếu như Anh chẳng phải lo về con người, chiến thuật thì đối thủ của họ Italia lại sống trong cảnh khốn khó. Italia đã rất may mắn khi lọt qua khe cửa khá hẹp ở vòng bảng, nếu Tây Ban Nha “xấu chơi” mà buông để Croatia gỡ hòa ở trận đấu thuộc vòng cuối cùng tại vòng bảng thì giờ đây các tuyển thủ của Italia đã về nhà ngồi xem Euro hoặc đi du lịch đâu đó.
Lọt qua vòng bảng đã rất mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác, Cesare Prandelli giờ lại đang đau đầu với việc sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật nào cho Italia vào lúc này. 3-5-2 là lối chơi mà Prandelli đã chọn cho tuyển Italia khi bước vào Euro, ở mặt trận tấn công, họ đã chơi không tồi, nhưng phòng thủ lại quá kém (dẫn đến hòa 2 trận đầu tiên). Ở trận cuối cùng Italia đã đổi sang 4-3-1-2 và có chiến thắng trước Ireland.
Tuy nhiên, trong trận đấu này trung vệ Giorgio Chiellini sẽ phải vắng mặt do chấn thương. Và điều đó khiến cho Prandelli phải phân vân giữa 3-5-2 hay 4-3-1-2. Ở phía trên, khả năng ra sân của tiền vệ Thiago Motta là rất nhỏ. Bên cạnh đó, việc có tiếp tục để Mario Balotelli, người rất mờ nhạt trong các trận đấu gặp các đối thủ lớn như TBN, Croatia vừa qua cũng khiến Prandelli phải hao tâm tổn sức.
Có lẽ cũng chỉ cần với từng ấy khó khăn, giờ đây Italia mới là đội phải lo lắng trước Anh.
Đội hình ra sân dự kiến
Anh: Hart; Johnson, Terry, Lescott, Cole; Milner, Gerrard, Parker, Young; Rooney, Welbeck
Italia: Buffon; Abate, Barzagli, Bonucci, Balzaretti; De Rossi, Pirlo, Marchisio; Montolivo; Balotelli, Cassano
* Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Euro 2012 với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp.
Phù Sa