Có thể nói chặng đua European Grand Prix vừa diễn ra trên đường đua Valencia đã chứa đựng rất nhiều bất ngờ. Khó ai có thể nghĩ rằng, trên podium của chặng đua này lại là cả tay 3 đây xuất phát ngoài tốp 3. Alonso về nhất xuất phát đua ở vị trí thứ 11, người về nhì là Kimi Räikkönen, xuất phát ở vị trí thứ 3 và Michael Schumacher xuất phát ở vị trí thứ 12.
Alonso có được chiến thắng thứ 2 trong mùa giải năm nay
Tuy nhiên, các tay đua này không phải là những người thăng tiến mạnh mẽ nhất, danh hiệu đó phải thuộc về Mark Webber.Tay đua của đội Red Bull đã gây ấn tượng xấu khi anh bị loại ngay sau khi tham gia Q3 trong cuộc đua phân hạng. Với vị trí xuất phát tận thứ 19, chẳng ai có thể nghĩ rằng Webber sẽ có thể giành điểm.
Nhưng điều bất ngờ đã đến, khi tay đua người Úc băng băng vượt lên và kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 4, vượt lên trên 15 bậc so với vị trí xuất phát. Như vậy sau chặng đua tại Valencia, chặng đua thứ 8 của mùa giải, Alonso đã là tay đua đầu tiên ở mùa giải năm nay chiến thắng được ở 2 chặng đua, trước đó tay đua người TBN đã vô địch trên đường đua Sepang của Malaysia.
Alonso làm nên điều bất ngờ, Webber có một chặng đua bứt tốc ngoạn mục và sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến Michael Schumacher. Tay đua từng 7 lần vô địch thế giới cũng đã trải qua một mùa giải kỳ lạ. Rất hay thi đấu tốt tại các cuộc đua phân hạng, như từ đầu mùa tới giờ, Schumi mới có được 2 điểm cho 2 chặng đua anh về thứ 10, 5 chặng còn lại Schumi đều bỏ cuộc.
Chặng đua Valencia đã chứa đựng quá nhiều bất ngờ
Nhưng lần này đã khác, với thành tích 1 giờ 44 phút 29.288 giây, kém người về đầu 12.639 giây, tay đua của đội Mercedes đã có được vị trí thứ 3 và lần đầu tiên được đứng trên podium. Và vì thế cũng có thể nói đây là một bước ngoặt lớn đối với Schumi cho mùa giải F1 2012. Trong khi các tay đua xuất phát ở thứ hạng không cao giành thành công thì điều ngược lại xảy ra với các tay đua hàng đầu.
Vettel có pole chặng đua thứ 2 liên tiếp, chặng Canada cách đây 2 tuần, tay đua người Đức đã không thành công. Mọi sự kỳ vọng được dồn vào chặng đua tại Valencia này, nhưng thêm một lần nữa, nhà ĐKVĐ thế giới gây thất vọng. Trước 28 vòng đấu đầu tiên, Vettel đã thi đấu tốt, tuy nhiên khi va chạm giữa Jean-Eric Vergne và Heikki Kovalainen, do Vergne đi nhầm vào khu vực pitstop của Caterham khiến xe an toàn xuất hiện.
Khi cuộc đua trở lại, Alonso đã tranh thủ vượt qua Grosjean để chiếm vị trí thứ 2 và gây áp lực đối với Vettel. Tayy đua người Đức đã mắc sai lầm ở góc cua số 17 thuộc vòng 35, chiếc xe của anh bị bắn ra khỏi đường đua, không những tạo điều kiện để Alonso vượt lên mà Vettel còn chẳng thể tham gia đua tiếp.
Vettel tiếp tục gây thất vọng ở chặng đua Valencia
Người xuất phát ở vị trí thứ 2 là Hamilton còn để lại nhiều tiếc nuối hơn, tay đua người Anh đã chạy ở vị trí thứ 3 cho đến vòng 55. Tuy nhiên ở góc cua thứ 17, Raikkonen đã vượt qua được Hamilton, liền sau đó đến Maldonando cố gắng vượt lên. Việc va chạm với xe của Madonado, người xuất phát ở vị trí thứ 2 trong cuộc đua này khiến cho Hamilton tụt lại.
Tay đua người Anh rất cố gắng hoàn thành cuộc đua, nhưng anh vẫn chỉ có thể về đích ở vị trí thứ 19, một kết quả rất đáng thất vọng. Maldonaldo cũng chẳng khấm khá gì hơn, anh kết thúc cuộc đua ở vị trí thứ 12, và cả hai tay đua này đều không có được điểm nào. Đội McLaren cũng khép lại một ngày thi đấu không thành công, Hamilton về cuối, còn Button cũng chỉ về đích ở vị trí thứ 8.
Sau chặng đua thứ 8 của mùa giải Alonson đang vươn lên dẫn đầu bảng thành tích cá nhân với 111 điểm, kế đến là Mark Webber có 91 điểm, Hamilton 88 điểm và ĐKVĐ Vettel tạm xếp thứ 4 với 85 điểm. Trong BXH các đội đua, Red Bull vẫn dẫn đầu với 176 điểm, bỏ xa đội xếp thứ nhì là McLaren có 137 điểm, xếp tiếp theo là Lotus với 126 điểm và Ferrari đã vươn lên vị trí thứ 4 với 122 điểm
BẢNG KẾT QUẢ THI ĐẤU
Vi Et