1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Algeria “biếu” Slovenia 3 điểm trong trận cầu tẻ nhạt

(Dân trí) - Thi đấu nhạt nhòa và không có mảng miếng phối hợp nào đáng chú ý, Algeria và Slovenia trình diễn bộ mặt thật đáng thất vọng. Chiến thắng 1-0 cuối cùng bất ngờ đến với đội bóng Đông Âu trong tình huống mắc lỗi của thủ thành Chaouchi.

 

Với việc 2 đối thủ  mạnh hơn trong bảng là Anh và Mỹ đã níu chân nhau trong trận cầu đêm qua, ai cũng nghĩ rằng Algeria và Slovenia sẽ vào trận quyết liệt để tạo lợi thế trước 2 trận sắp tới.

 

Tuy nhiên việc không có được những tiền vệ đủ sức sáng tạo đã khiến cả hai đội không thể có được những đợt lên bóng sắc nét ngoại trừ một số nỗ lực sút xa khá hiếm hoi.

 
Algeria “biếu” Slovenia 3 điểm trong trận cầu tẻ nhạt - 1
Các cầu thủ Slovenia ăn mừng chiến thắng đầu tay.
 

Dù vậy bước ngoặt trận đấu đã đến ở phút 73 khi cầu thủ vào thay người của Algeria Abdelkader Ghezzal phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì một pha chơi bóng bằng tay lộ liễu. Và chỉ 6 phút sau khi mất người, đội bóng Bắc Phi đã phải nhận bàn thua sau pha bắt bóng vụng về của thủ thành Chaouchi. Kết quả thắng 1-0 giúp Slovenia tạm dẫn đầu bảng C và chỉ cần 1 điểm nữa là có hy vọng đi tiếp. 

 

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc khá chậm chạp. Dường như họ quá chú trọng vào khâu phòng ngự trong khi không có được các nhân tố đủ các nhân tố có sức sáng tạo ở tuyến trên. Ngay cả người được coi là “sao” của Slovenia, Robert Koren, chàng tiền vệ đã ghi 3 bàn chỉ sau 3 trận đá chính cho West Brom cũng chơi mờ nhạt.

 

Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Algeria trong tình huống đá phạt ở ngay phút thứ 3. Hậu vệ Nadir Belhadj khiến các CĐV đối phương giật mình khi tung cú cứa bóng kỹ thuật từ mép vạch 16m50, buộc thủ thành Handanovic vất vả đấm bóng.

 

Algeria “biếu” Slovenia 3 điểm trong trận cầu tẻ nhạt - 2
Thủ thành Chaouchi đã để lọt lưới một cách lãng xẹt.

 

Ở phần sân bên kia phải đến phút 21 Slovenia mới có được pha hãm thành đáng kể đầu tiên. Pha treo bóng vào của Valter Birsa đi hơi sâu vô tình khiến thủ thành Chaouchi phải trổ tài. Những phút tiếp theo trận đấu vẫn diễn ra nhạt nhẽo với rất nhiều đường chuyền hỏng của cầu thủ cả hai đội. 

 

Tình huống đáng chú ý nhất của Algeria trong 45 phút đầu tiên là pha đánh đầu của Rafik Halliche sau cú phạt góc của Karim Ziani. Đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trước giờ giải lao, Slovenia cũng có được một pha đáng chú ý với cú sút xa của Birsa. Đáng tiếc bóng lại đi chính diện cầu môn và thủ thành Chaouchi kịp tung người cứu thua.

 

Bước vào hiệp 2 cả  hai đội đều có điều chỉnh ở hàng công. Bên phía Slovenia Zlatko Dedic được thay thế bằng Zlatan Ljubijankic trong khi Algeria đưa Ghezzal vào thay Djebbour. Dù vậy thì thế trận vẫn không mấy sáng sủa hơn với rất ít pha lên bóng sắc nét. 

 
Algeria “biếu” Slovenia 3 điểm trong trận cầu tẻ nhạt - 3
Vẻ thất vọng của  cầu thủ Algeria trong một trận cầu tẻ nhạt.
 

Bước ngoặt chỉ đến ở phút 73. Trong tình huống xâm nhập vòng cấm địa để đón cú treo bóng của đồng đội Ghezzal đã cố tình dùng tay chơi bóng lộ liễu. Thẻ vàng lập tức được rút ra. Và với việc trước đó đã phải nhận thẻ ngay sau khi vào sân vì lỗi kéo áo, anh buộc phải rời sân.

 

Bất lợi về quân số buộc Algeria phải lùi về phần sân nhà  hòng giữ 1 điểm cho trận mở màn. Và đây chính là thời cơ để Slovenia đẩy cao đội hình. Trong một tình huống như vậy ở phút 79, Robert Koren đột phá vào trước vòng cấm địa đối phương. Khi các trung vệ Algeria chưa kịp áp sát anh lập tức tung cú sút đập đất khá khó chịu. Và trong một thoáng phán đoán sai lầm, thủ thành Chaouchi đã để bóng đập tay vào lưới. 1-0, tỷ số được ấn định cho Slovenia. 

 

Chiến thắng có phần may mắn này giúp đội bóng Đông Âu tạm chiếm ngôi đầu bảng. Tuy nhiên với thực lực đã thể hiện, sẽ rất khó để họ có điểm trước 2 đối thủ mạnh là Anh và Mỹ. Còn với Algeria, có lẽ cần một sự lột xác mới giúp những chú “chim ưng” sa mạc tránh được việc sớm xách va ly về nước.  

 

Đội hình thi đấu:

 

Slovenia: S. Handanovic; Brecko, Cesar, Suler, Jokic; Birsa (Pecnik 84’), Koren, Radosavljevic (Komac 87’), Kirm; Dedic (Ljubijankic 53’), Novakovic. 

 

Algeria: Chaouchi; Bougherra, Halliche, Yahia, Belhadj; Matmour (Saifi 80’), Yebda, Lacen, Ziani; Kadir (Guédioura 82’), Djebbour (Ghezzal 58’). 
 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.

 

Hoàng Tùng