Trước loạt trận bảng B Champions League

Ai sẽ ghi bàn, Mourinho?

<P>(Dân trí) - Sau 2 trận "tịt ngòi" tại Premiership, hàng công Chelsea đang bị đặt dấu hỏi lớn trước trận mở màn Champions League đêm nay. Tiếp "đàn em" Rosenborg, <EM>The Blues</EM> không sợ thua nhưng nếu muốn thắng, rõ ràng họ phải giải được bài toán: "Ai sẽ ghi bàn?"...</P>

Mourinho tức tối, CĐV tại Stamford Bridge chết lặng như không còn tin vào mắt mình, đó chính là quang cảnh sau trận hòa 0-0 đáng thất vọng của Chelsea trước Blackburn Rovers cuối tuần qua. Đội chủ nhà đã thực sự chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được bàn thắng.

Thông tin bên lề

* Lực lượng: Chelsea vắng Drogba, Lampard, Carvalho và Wayne Bridges; cơ hội ra sân của Pizarro còn bỏ ngỏ.

Rosenborg không có "nhạc trưởng" Roar Strand.

* Đối đầu: 2 đội chưa từng gặp nhau tại  Champions League (CL). Riêng Rosenborg từng 2 lần đối đầu các đội bóng Anh tại Cúp châu Âu và đều thua đậm trên sân khách: 1-4 trước Blackburn (95/96) và 1-5 trước Arsenal (04/05).

* Đây là trận đấu thứ 50 của Mourinho tại CL. Trong khi đó, với HLV 36 tuổi Knut Torum của Rosenborg, đây mới chỉ là lần đầu tiên!

* Chelsea đã 6 trận bất bại trên sân nhà tại CL.

Đó là trận thứ 2 liên tiếp, hàng công của họ lâm vào cảnh như vậy tại giải Ngoại hạng Anh - một thực tế không thể chấp nhập. Mourinho có thể đổ lỗi cho tổ trọng tài (vì không công nhận bàn thắng hợp lệ của Salomon Kalou), cho sự vắng mặt của Drogba và Lampard, nhưng thực tế vẫn là thực tế, ông sẽ phải gác trận hòa đó sang một bên để tìm những giải pháp cho trận mở màn Champions League đêm nay.

Những gì diễn ra đầu mùa giải cho thấy, hàng công của Chelsea vừa thiếu, lại vừa thừa. Họ thiếu sự ổn định của Drogba ở mùa giải trước, thiếu những bàn thắng quyết định của tiền đạo người châu Phi - bắt nguồn từ việc anh chưa tìm lại được phong độ, nhưng lại thừa tới 3 vị trí không đủ sức gánh trọng trách ghi bàn.

Trong khi Pizarro chưa đáp ứng được kỳ vọng đã vội ... ngồi ngoài vì chấn thương, Kalou góp mặt cả 6 trận tại Premier League nhưng chưa ghi nổi 1 bàn thắng thì Shevchenko lại rơi vào cảnh bị Mourinho hắt hủi. 

Ai sẽ ghi bàn, Mourinho? - 1

Shevchenko đã có 90 phút đáng thất vọng
trước Blackburn!

Mãi đến tận vòng đấu thứ 6, chân sút người Ukraina mới có những phút đầu tiên được ra sân, do cả Drogba và Pizarro bị chấn thương, nhưng đọng lại ở anh chỉ là nỗi thất vọng tràn trề với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ.

Trong bối cảnh hàng tiền đạo không làm tròn nhiệm vụ, sự vắng mặt của Frank Lampard khiến The Blues mất luôn giải pháp tốt nhất để phá vỡ thế bế tắc. Nếu như trong 3 trận liên tiếp trước khi chấn thương, "số 8" chính là người khởi đầu cuộc lội ngược dòng 2-1 trước Reading, gỡ hòa 1-1 giúp Chelsea rời Anfield với 1 điểm và ghi bàn bàn duy nhất trong trận thắng Porstmouth thì 2 trận liền anh vắng mặt, The Blues chỉ giành được 1 điểm và không ghi nổi 1 bàn thắng!

Vai trò quan trọng của Lampard là không thể bàn cãi nhưng cũng phải nói thêm rằng, chính sự yếu kém của những tiền vệ biên cũng góp phần không nhỏ dẫn tới kết quả nghèo nàn của Chelsea. Họ đã không thể tạo ra thế gọng kìm từ hai cánh để ép chặt khung thành đối thủ như 2 năm đầu tiên Mourinho đặt chân tới London, thay vào đó chỉ là sự hời hợt hoặc những đột biến mang tính bột phát.

Ai sẽ ghi bàn, Mourinho? - 2

Mourinho miệt mài tìm lời giải trên sân tập.

Mất "ngòi nổ" Lampard, không có "mũi nhọn" Drogba, hai cánh lại chưa mang đến sự hiệu quả, thật dễ hiểu khi The Blues đang phải loay hoay tìm giải pháp cho những bàn thắng.

Cuối tuần qua, như một hành động xuống nước, Mourinho đã phải "tháo cùm" cho Shevchenko để tập dượt cho trận gặp Rosenborg đêm nay, Malouda cũng được nghỉ hoàn toàn để dưỡng sức, nhằm có được thể lực tốt nhất.

Trên lý thuyết, sự trở lại của tiền vệ người Pháp mở ra phương án cho vị HLV người BĐN kéo Joe Cole vào trung tâm hàng tiền vệ - vị trí mà anh thường xuyên cùng Essien có những pha đột phá và đường chuyền hiệu quả trong trận hòa Blackburn, bởi chỉ có thế The Blues mới đảm bảo được sự cân bằng giữa tấn công biên và trung lộ trong bối cảnh thiếu Lampard. 

Ai sẽ ghi bàn, Mourinho? - 3

Joe Cole sẽ thay Lampard gỡ thế bế tắc
cho The Blues?

May mắn cho đội chủ nhà là đêm nay, Rosenborg thực chất chỉ là đối thủ dưới tầm, lại thiếu vắng cầu thủ quan trọng nhất và cũng là "nhạc trưởng" dẫn dắt lối chơi Roar Strand. Một thất bại của Chelsea là điều không tưởng bởi trong lịch sử, chưa khi nào đội bóng Na Uy này tới nước Anh mà ra về với dưới ... 4 bàn lọt lưới!

"Thành tích" đều đặn nhận ít nhất 1 bàn thua trong 19 chuyến làm khách gần đây tại Champions League của Rosenborg cũng là con số đáng để các tiền đạo Chelsea nhìn vào, bởi họ cần ghi bàn để trước hết mang về chiến thắng cho đội nhà trong trận mở màn Cúp châu Âu mùa giải mới, xa hơn là chuẩn bị cho trận "đại chiến" gặp MU đêm Chủ nhật (23/9).

Hai trận liên tiếp gây thất vọng tại Premiership đã là quá đủ. Hãy cứ tin rằng trong tình thế khó khăn, Mourinho sẽ trả lời câu hỏi "Ai sẽ ghi bàn?" vào đêm nay!

Dự đoán: Chelsea thắng 3-0.

Đội hình dự kiến của Chelsea

Petr Cech 

Belletti - Alex - Terry - A.Cole

Essien - Obi Mikel - J.Cole

Phillips - Shevchenko - Malouda

Lịch thi đấu Champions League
1h45 đêm nay (19/9)

A.P