Thứ Bẩy, 21/07/2012 - 08:57

Aguero và Kompany giúp Man City đánh bại Besiktas

(Dân trí) - Chuyến du đấu tại Áo của Man City đã được kết thúc bằng trận đấu với CLB đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Besiktas. Dù chơi không thật sự vượt trội, song các nhà ĐKVĐ Premier League vẫn có được chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Aguero và Kompany.

Man City là đội bóng ít bị ảnh hưởng nhất vì Euro và Olympic. Nasri, Clichy, Milner, Joe Hart, Silva là các cầu thủ vẫn chưa trở lại tập luyện cùng đội chủ sân Etihad sau khi tham dự Euro 2012, trong khi đó Micah Richards đã lên đường hội quân với tuyển Vương quốc Anh. Với một đội hình đông đảo các ngôi sao vì thế Man City đã đem đến cho những chuyến du đấu tới Áo này.
 
Aguero, Tevez và hàng loạt hảo thủ của Man City đã tới Áo
Aguero, Tevez và hàng loạt hảo thủ của Man City đã tới Áo

 

Cách đây 3 ngày, cũng tại sân vận động Tivoli, thành phố Innsbruck, Áo, Man City đã có trận đấu giao hữu đầu tiên trên đất Áo với các cầu thủ FC Dynamo Dresden, một đội bóng đến từ Đức. Có lẽ nhắc đến Dynamo Dresden sẽ rất ít người biết đến, bởi CLB đang thi đấu tại giải hạng 2 Đức khá là vô danh, trong lịch sử của họ cũng mới chỉ có 4 năm chơi bóng tại Bundesliga (1991-1995), tuy nhiên Man City đã gây bất ngờ khi không thể chiến thắng đội bóng này.
 
Trận đấu với Besiktas là trận đấu thứ 2 của Man City tại Tivoli và cũng là trận đấu cuối cùng của đội bóng này tại Áo. Sau khi thi đấu với Besiktas, Man City sẽ di chuyển tới Bắc Kinh để có trận đấu với Arsenal FC diễnra vào ngày 27/7 tới đây. Cũng giống như trận đấu với Dynamo Dresden, mặc dù ra quân với đội hình rất nhiều hảo thủ, song Man City chơi bóng đúng như là đá để cho xong, một trận đấu tương đối “thiếu lửa” của The Citizens.
 
Các pha lập công của Aguero và Kompany trong 2 hiệp đấu đã đem lại chiến thắng cho Man City, nhưng dường như có một vấn đề gì đó khiến các cầu thủ Man City đều tỏ ra hết sức bình thản khi họ ghi bàn. Không ăn mừng bàn thắng, những sự chia sẻ của đồng đội cũng rất nhạt nhòa. Dường như Man City thể hiện họ chỉ muốn thi đấu cho xong trận đấu với Bestiktas, đó là điều trái ngược với sự hào hứng và nhiệt tình của số ít khán giả tại Tivoli.
 
Man City thi đấu khá thiếu lửa
Man City thi đấu khá thiếu lửa
  

Dù thiếu vắng một vài trụ cột, song Man City vẫn đưa vào sân thi đấu với Besiktas đội hình khá mạnh. Trên hàng công là bộ đôi Tevez, Aguero. Ở phía dưới là những cái tên khá quen thuộc như Zabaleta, Kolarov, Kompany, K Toure, Y Toure. Nhìn vào đội hình ra sân của Man City thì chỉ có Razak và Lopez là hai nhân vật “mới toanh”, đây là các cầu thủ được Mancini đôn lên từ đội hình trẻ.

 

Thi đấu với đội hình tương đối đầy đủ, nhưng Man City lại không thể lấn lướt trước các cầu thủ Besiktas. Đội bóng đến từ quốc gia nằm trên cả hai châu lục Á và Âu đã thi đấu khá quyết tâm. Chính đội bóng này là đội đã tạo ra được những cơ hội nguy hiểm đầu tiên trước cầu môn đối phương. Phút 12, Mehmet Fernandes đã có cơ hội ghi bàn, nhưng cú kết thúc nhằm vào góc cầu môn của anh đã đưa bóng vọt xà.

 

Đến phút thứ 27, liêp tiếp là các cú kết thúc của Besiktas, tuy nhiên thủ thành Pantilimon đã chơi khá hay, anh liên tục cản phá thành công các cú dứt điểm của Fernandes và Olcay để giữ sạch mành lưới cho Man City. Nhà ĐKVĐ suốt thời gian dài của hiệp 1 đã tỏ ra lép vế trước lối chơi đầy sự quyết tâm của đối phương, sự rời rạc là điều dễ nhận ra ở Man City.
 
Man City vẫn giành chiến thắng nhờ các ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc
Man City vẫn giành chiến thắng nhờ các ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc

 

Dẫu vậy, với những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc Man City vẫn là đội vươn lên dẫn trước. Phút 44, trong một pha phản công nhanh Tevez chuyền bóng cho Razak, tiền vệ trẻ này đã bị hậu vệ của Besiktas kèm chặt và anh đã không đỡ bóng mà nhả lại tại phía sau cho Aguero, lúc này tiền vệ người Argentina đứng ở ngay đầu vòng cấm địa. Sau một nhịp xử lý, cú cứa lòng của Aguero đã găm thẳng bóng vào góc trái khung thành mở tỷ số trận đấu.

 

Bước vào hiệp đấu thứ 2, Man City vẫn chơi không mấy khá hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục ghi bàn. Phút 55, Johnson có đường chọc khe thuận lợi cho Kompany băng xuống. Đội trưởng của Man City đã có một pha lốp bóng điệu nghệ và cho dù thủ thành của Besiktas đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua, một tuyển phẩm dành cho một trung vệ, nhưng Kompany cũng giống như Aguero chẳng mấy vui mừng.

 

Sự quyết tâm của Besiktas đã không thể mang lại hiệu quả. Suốt 35 phút còn lại của hiệp thi đấu thứ 2, đội bóng này chỉ có được tình huống gây sóng gió đáng chú ý ở phút 55 khi cú sút của Mustafa đã đánh bại được thủ thành Pantilimon, tuy nhiên cột dọc trái lại từ chối bàn rút ngắn tỷ số cho Besiktas. Do đó tỷ số 2-0 đã được giữ nguyên đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

 
 
Phù Sa 
Aguero và Kompany giúp Man City đánh bại Besiktas (Dân trí) - Chuyến du đấu tại Áo của Man City đã được kết thúc bằng trận đấu với CLB đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Besiktas. Dù chơi không thật sự vượt trội, song các nhà ĐKVĐ Premier League vẫn có được chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Aguero và Kompany. Aguero và Kompany giúp Man City đánh bại Besiktas
6 10 7008
Aguero và Kompany giúp Man City đánh bại Besiktas Aguero và Kompany giúp Man City đánh bại Besiktas 10 6 7008