1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Serie A trước thềm mùa giải mới (Kỳ 2)

AC Milan: Bán “máu”, bán cả tương lai…

(Dân trí) – Thay vì chiêu mộ những thương vụ “bom tấn”, AC Milan đã để những ngôi sao sáng nhất của mình ra đi trong kỳ chuyển nhượng này, điều đó khiến tương lai của AC Milan mù mịt hơn bao giờ hết.

Đã từng có thời điểm, người ra nghĩ rằng AC Milan sẽ thay thế Inter chiếm thế độc tôn ở Serie A. Vậy mà, sau mùa giải 2010/11 đăng quang Scudetto một cách xứng đáng, Rossoneri đang cho thấy dấu hiệu của sự lụi tàn.

 
AC Milan nhận được rất nhiều hoài nghi trước mùa giải trước
AC Milan nhận được rất nhiều hoài nghi trước mùa giải trước
 

Đầu tiên là việc họ không thể bảo vệ thành công chức vô địch khi để Juventus qua mặt ở mùa giải trước. Nhưng điều đó vẫn chưa phải làm thảm họa thực sự với AC Milan, việc những nhân vật chóp bu của đội bóng gục ngã trước ma lực đồng tiền mới là điều khiến những CĐV đội bóng này cảm thấy lo lắng.

Thật khó có thể tin được, trong nỗ lực giành lại vinh quang đã mất, AC Milan lại chấp nhận bán đi 2 trụ cột vô cùng quan trọng của họ: Ibrahimovic và T.Silva cho PSG để đổi lấy khoản tiền kếch xù.

Đối lập với gương mặt đầy vẻ háo hức của ông chủ Berlusconi khi đã tiết kiệm được tới…150 triệu euro từ những thương vụ trên đó chính là gương mặt đầy lo âu của những CĐV AC Milan.

Càng không thể chấp nhận được cách “vá víu” của những nhân vật chóp bu đội bóng sau khi bán đi những hai “ngôi sao” sáng giá nhất của mình. Để thay thế T.Silva ở hàng thủ, AC Milan đã chọn… Francesco Acerbi, một cái tên còn quá vô danh với nhiều khán giả trên thế giới.

Tiếp đến, họ mượn (chứ không phải mua) trung vệ Cristian Zapata từ Villarreaal, đội bóng mới xuống hạng ở La Liga, Villarreal, với hy vọng rằng những kinh nghiệm thi đấu ở Serie A trong quá khứ của Zapata (từng thi đấu cho Udinese) sẽ mang lại sắc màu tích cực cho AC Milan.

 
AC Milan nhận được rất nhiều hoài nghi trước mùa giải trước
Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, họ đã bán đi 2 ngôi sao sáng giá nhất của mình là Ibrahimovic và T.Silva
 

Trong khi đó, với nỗ lực tìm một tiền đạo cắm thay thế Ibrahimovic, AC Milan đã buộc phải…đổi Cassano lấy Pazzini của Inter. Thậm chí, theo báo giới, họ đang rục rịch đổi trung vệ Mexes lấy tiền đạo Bendtner (hay trước đó là mượn Andy Carroll của Liverpool).

Phải chăng AC Milan quá thiếu tiền đến nỗi phải “vá víu” đội hình theo những cách của đội bóng nhỏ. Nên nhớ rằng, trước đó không lâu, ông chủ của họ đã cười hết cỡ khi tiết kiệm được tới 150 triệu euro. Nhìn sang những chuyển động của Juventus (hay thậm chí là Inter), nhiều CĐV AC Milan không khỏi cảm thấy chạnh lòng về cách điều hành của BLĐ đội bóng.

Nhìn ánh mắt hoài nghi đang được đổ dồn về phía AC Milan, tương lai của họ còn mù mịt hơn rất nhiều khi ngày hôm qua, AC Milan đã nhận hung tin khi tiền đạo Pato đã dính chấn thương và phải nghỉ ít nhất 3 tuần.

 
 
Liệu HLV Allegri có đủ tài phép để “cứu rỗi” cho đội bóng?
Liệu HLV Allegri có đủ tài phép để “cứu rỗi” cho đội bóng?
 

Nhiều khả năng, đó cũng không phải là chấn thương cuối cùng của Pato trong mùa giải này và không biết chừng, sẽ có thêm nhiều trường hợp chấn thương khác giống như Pato xuất hiện.

Trước thềm mùa giải mới, những khó khăn đang đổ dồn lên vai vị tướng tài ba Allegri. Liệu chăng, ông có đủ “phép màu” để “cứu rỗi” đội bóng, e rằng là rất khó, trừ khi…những bản hợp đồng bom tấn sẽ xuất hiện tại AC Milan trong những ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng, như cái cách họ đã mang về Ibrahimovic và Robinho mùa Hè 2010.

Tình hình chuyển nhượng của AC Milan:

Đến: Bakaye Traore (Nancy, miễn phí), Riccardo Montolivo (Fiorentina, miễn phí), Gabriel (Cruzeiro, 500.000 euro), Francesco Acerbi (Genoa, 4 triệu euro), Kevin Constant (Genoa, mượn), Edoardo Pazzagli (Fiorentina, miễn phí), Cristian Zapata (Villarreal, mượn).

Đi: Filippo Inzaghi, Massimo Oddo, Gianluca Zambrotta (giải nghệ), Alessandro Nesta (Montreal Impact, miễn phí), Mark van Bommel (PSV, miễn phí), Clarence Seedorf (Botafogo, miễn phí), Gennaro Gattuso (FC Sion, miễn phí), Flavio Roma (AS Monaco, miễn phí), Dominic Adiyiah (Arsenal Kiev, không tiết lộ), Davide Di Gennaro (Spezia, không tiết lộ), Thiago Silva (PSG, 42 triệu euro), Zlatan Ibrahimovic (PSG, 23 triệu euro).

H.Long