1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 “siêu phẩm” đẹp chẳng kém bàn đoạt giải Puskas 2012

(Dân trí) - Tiền vệ chạy cánh từng có thời gian khoác áo Chelsea Miroslav Stoch đã vinh dự trở thành chủ nhân của giải Puskas (Bàn thắng đẹp nhất năm) 2012. Tuy nhiên, có không ít “siêu phẩm” khác cũng đẹp chẳng kém bàn thắng của Stoch nhưng không được FIFA ngó ngàng.

Miroslav Stoch vừa trở thành cầu thủ thứ 4 từ trước đến nay giành giải thưởng Puskas (tên một huyền thoại của Real Madrid và ĐTQG Hungary). Trước đó, C.Ronaldo (2009), Hamit Altintop (2010) và Neymar (2011) là 3 chủ nhân đầu tiên của phần thưởng này.

Có không ít pha lập công tuyệt đẹp trong năm qua nhưng không được đưa vào danh sách đề cử

Có không ít pha lập công tuyệt đẹp trong năm qua nhưng không được đưa vào danh sách đề cử

Cầu thủ người Slovakia đã đánh bại Falcao và Neymar cùng 7 đề cử khác để đoạt được danh hiệu trên. Tuy nhiên, trong năm vừa qua, cũng có không ít pha lập công cực kì đẹp mắt khác song lại chẳng được FIFA đưa vào danh sách bình chọn.

Có thể kể đến những siêu phẩm của Ronaldinho, Gerard Deulofeu và đặc biệt là của Zlatan Ibrahimovic vào lưới đội tuyển Anh. Một số trường hợp có thể hiểu được vì chưa đạt đủ các tiêu chí của FIFA, bàn thắng ngoài yếu tố đẹp mắt ra còn phải hội đủ: tầm quan trọng của giải đấu (cấp độ ĐTQG sẽ quan trọng hơn cấp châu lục, giải trong nước), không có yếu tố may mắn hoặc sai lầm từ hàng thủ đối phương và fair-play (cầu thủ không có hành động xấu trong trận đấu hoặc phạm pháp, sử dụng chất kích thích như doping các loại).

Dù vậy, vẫn phải dành sự tiếc nuối cho bàn thắng siêu đẳng của Ibra. “Xui” cho chân sút người Thụy Điển bởi ở thời điểm anh tạo nên pha lập công đó, FIFA đã chốt danh sách đề cử cho giải Puskas năm nay rồi.

Cùng chiêm ngưỡng Top 10 bàn thắng đẹp mắt không kém siêu phẩm của Stoch:
 

Nguyễn Huy