1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 phút cuối thăng hoa, Man City “thổi bay” Hull City

(Dân trí) - Man City khôn gặp quá nhiều khó khăn trên sân nhà để giành chiến thắng 4-1 trước Hull City. Tuy nhiên, đoàn quân của Pellegrini phải cần tới 10 phút cuối thăng hoa mới ghi được ba bàn thắng để hiên ngang giành vé vào bán kết

10 phút cuối thăng hoa, Man City “thổi bay” Hull City

 

Được thi đấu trên sân nhà, nhưng đúng như lời tuyên bố của HLV Pellegrini trước trận đấu này, ông sẽ không thay đổi nhiều về đội hình. So với trận đấu gần nhất thì Man City chỉ có bốn sự thay đổi và những người được thi đấu đều là những cầu thủ danh tiếng. Dưới hàng thủ Clichy, hậu vệ cánh trái của Man City suốt mấy mùa qua đã được ra sân thay cho Kolarov.

Navas thế chỗ của Sterling, Silva thay thế Yaya Toure và trên hàng công Bony thay Aguero, chân sút người Argentina lại mới dính chấn thương trong chiến thắng của Man City trước Southampton cuối tuần qua. Đội chủ nhà nhập cuộc rất nhanh và họ đã có được sự thoải mái khi Bony mở tỉ số ở phút 12.

Sau đó các cầu thủ Man City chơi chậm hơn, tuy nhiên nhờ khả năng triển khai tấn công tốt, đội chủ nhà vẫn có nhiều cú sút về phía khung thành của đối phương. Đáng tiếc các chân sút của Man City lại vô duyên trong khoảng thời gian dài. Phải đến phút 80, cầu thủ vào sân thay người Iheanacho mới nâng được tỉ số lên 2-0.

 

Bony giúp đội chủ nhà mở tỉ số của trận đấu
Bony giúp đội chủ nhà mở tỉ số của trận đấu

Từ giây phút này, đội chủ nhà bắt đầu bùng nổ. Chỉ trong vòng năm phút từ 82 đến 87, De Bruyne lập liền một cú đúp để giúp Man City dẫn trước tới 4-0. Hull không đầu hàng, họ vẫn cố gắng tấn công và đến phút 90, Robertson đã giúp đội khách có bàn thắng danh dự. Thắng 4-1, Man City ung dung có tấm vé vào bán kết.

Thiếu vắng hàng loạt các cầu thủ thường xuyên đeo băng đội trưởng, Pellegrini đã chỉ định Silva đeo băng đội trưởng của Man City ở trận đấu này. Đội chủ nhà chơi nhanh từ đầu trận và đến phút 12, họ đã có được bàn thắng mở tỉ số. De Bruyne nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, anh dứt điểm nhanh vào góc phải, bóng dội cột dọc bật chéo sang phía trái vừa tầm cho Bony dứt điểm dễ dàng vào lưới trống. Một bàn thắng may mắn của tiền đạo người Bờ Biển Ngà.

Có được bàn thắng Man City chơi chậm lại, nhử cho đối phương dâng cao. Phút 30, sai lầm của hàng hậu vệ đội khách khi chuyền bóng vào chân đối phương đã trao cao hội cho Bony dứt điểm từ đầu vòng cấm địa. Cú bẻ lòng của Bony quá nhẹ nên thủ thành Jakupovic dễ dàng bắt gọn.

Về phần Hull, họa hoằn lắm đội bóng này mới có được pha triển khai tấn công tốt, nhưng hàng thủ Man City chơi quá chắc chắn lên đội khách không dễ dàng tiếp cận khung thành của Caballero, thủ thành của đội chủ nhà “ngôi chơi” suốt hiệp thi đấu đầu tiên.

Phút 56, De Bruyne thực hiện cú dứt điểm từ xa rất mạnh khiến thủ thành Jakupovic phải đẩy bóng ra, Bony lao vào đỡ bóng ở trung tâm vòng cấm địa. Lần này, tiền đạo người Bờ Biển Ngà khống chế không tốt, bóng nảy và các hậu vệ của đội khách đã kịp thời tung chân cản phá.

Tới phút 62, Pellegrini tung Sterling vào sân thay Navas để Man City làm mới sức công. Và 18 phút sau khi có mặt trên sân, tiền đạo người Anh đã băng xuống bên cánh trái và thực hiện đường chuyền vào chính xác để Iheanacho, người vào thay Bony từ phút 71, lao vào đệm bóng cận thành tung lưới đối phương.

Sterling chuyền bóng rất chính xác, song Iheanacho cũng di chuyển đầy khôn ngoan ở tình huống này, anh bị kẹp giữa hai hậu vệ đối phương nhưng vẫn có thể dứt điểm.

Hai phút sau khi nâng tỉ số lên 2-0, đội chủ nhà lại có được bàn thắng thứ ba. Lần này, De Bruyne đã tìm được bàn thắng cho riêng mình. Từ đợt tấn công phía bên phải của Man City, hậu vệ đội khách mắc sai lầm khi đánh đầu chuyền bóng về nhưng không quan sát và cú chuyền cũng quá nhẹ. Khi đối phương đánh đầu về, De Bruyne đã lao xuống rất nhanh và anh kịp sút bóng trước khi thủ thành Jakupovic kịp bắt.

Nếu như bàn thắng đầu tiên của De Bruyne có phần may mắn thì năm phút sau anh khiến đối thủ phải thực sự tâm phục khẩu phục. Đứng trước quả phạt ở đầu vòng cấm địa, tiền vệ người Bỉ thực hiện cú sút gọn gàng khung thành. Bóng đi rất gần Jakupovic, nhưng lực sút của De Bruyne quá tốt, động tác sút phạt của anh cũng đánh lừa được đối thủ nên thủ thành của Hull City chôn chân đứng nhìn.

Khi không còn gì để mất, Hull City xông lên và tới phút bù giờ thứ hai, đội khách đã có pha lên bóng nhịp nhàng. Robertson xâm nhập vòng cấm địa từ bên trái nhận quả chọc khe của đồng đội, anh dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Caballero giúp đội khách có bàn danh dự.

Đội hình thi đấu

Man City (4-2-3-1): Caballero 6; Sagna 6, Mangala 5, Otamendi 6, Clichy 6; Delph 5.5, Fernandinho 7; Navas 5 (Sterling 62, 6.5), De Bruyne 7.5, Silva 6.5 (Demichelis 83); Bony 6.5 (Iheanacho 71).

Hull City (4-5-1): Jakupovic 5; Odubajo 5.5, Bruce 6, Maguire 6; Elmohamady 6, Hayden 6.5, Livermore 6.5, Taylor 5.5 (Diame 58, 6), Robertson 6; Akpom 5 (Hernandez 67, 6), Aluko 6.5 (Snodgrass 73, 6).

Ở hai trận tứ kết còn lại, Everton vượt qua Middlesbrough (2-0) ngay trên sân khách. Trong khi đó trên sân nhà, Stock City đã hạ gục Sheffield Wednesday cũng với tỉ số 2-0. Như vậy, League Cup năm nay không có “ngựa ô”, với cặp tứ kết còn lại diễn ra giữa Southampton và Liverpool thì chắc chắn vòng bán kết League Cup năm nay sẽ chỉ gồm toàn các đội bóng đang tham dự Premier League.

 

P.S