1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 khoảnh khắc điên rồ của HLV Van Gaal ở MU

(Dân trí) - Van Gaal là HLV có cá tính đặc biệt. Trong 2 năm ở MU, ông đã có không ít khoảnh khắc “điên rồ”, khiến người hâm mộ phải “mắt tròn mặt dạt”. Hãy cùng điểm qua những khoảnh khắc ấy.

Biến phòng họp báo trở thành nơi thuyết giảng chiến thuật

Sau trận hòa 1-1 trước West Ham ở mùa trước, HLV Sam Allardyce (khi ấy dẫn dắt West Ham) cho rằng MU chỉ biết chơi bóng dài. “Nổi giận”, HLV Van Gaal đã mang loạt hình ảnh để minh họa cho chiến thuật của mình. Vô tình, ông đã biến phòng họp báo thành nơi thuyết giảng chiến thuật. Van Gaal làm tất cả để bảo vệ quan điểm cho rằng ông chơi bóng dài là “có chủ ý”.
Sau trận hòa 1-1 trước West Ham ở mùa trước, HLV Sam Allardyce (khi ấy dẫn dắt West Ham) cho rằng MU chỉ biết chơi bóng dài. “Nổi giận”, HLV Van Gaal đã mang loạt hình ảnh để minh họa cho chiến thuật của mình. Vô tình, ông đã biến phòng họp báo thành nơi thuyết giảng chiến thuật. Van Gaal làm tất cả để bảo vệ quan điểm cho rằng ông chơi bóng dài là “có chủ ý”.

“Quá chén”, Van Gaal “chém gió” quá đà

Trong buổi tổng kết mùa 2014/15, có vẻ như, HLV Van Gaal đã “quá chén”. Sau đó, ông đã lên khán phòng và phát biểu bài kinh điển. Ông liên tục nói: “Alo. Mọi người lắng nghe tôi không?”. Sau đó, ông đã “chém gió” trên trời dưới biển. Ví dụ như có đoạn, Van Gaal nói: “13 điểm sau 10 trận đầu tiên. Có lẽ, ở CLB khác, tôi đã bị xách cổ đuổi đi rồi. Tuy nhiên, ở đây, những CĐV MU vẫn đứng dậy vỗ tay. Điều đó khiến tôi không thể tin được. Đó là động lực giúp tôi phấn đấu”. Gary Neville từng thừa nhận: “Đó là 20 phút hài hước nhất cuộc đời. Tôi không thể nào quên được”.
Trong buổi tổng kết mùa 2014/15, có vẻ như, HLV Van Gaal đã “quá chén”. Sau đó, ông đã lên khán phòng và phát biểu bài kinh điển. Ông liên tục nói: “Alo. Mọi người lắng nghe tôi không?”. Sau đó, ông đã “chém gió” trên trời dưới biển. Ví dụ như có đoạn, Van Gaal nói: “13 điểm sau 10 trận đầu tiên. Có lẽ, ở CLB khác, tôi đã bị xách cổ đuổi đi rồi. Tuy nhiên, ở đây, những CĐV MU vẫn đứng dậy vỗ tay. Điều đó khiến tôi không thể tin được. Đó là động lực giúp tôi phấn đấu”. Gary Neville từng thừa nhận: “Đó là 20 phút hài hước nhất cuộc đời. Tôi không thể nào quên được”.

Cứu vớt Valdes rồi tự tay “dìm” thủ thành này

Van Gaal đã cho Valdes cơ hội tập luyện ở MU. Sau đó, ông đã ký hợp đồng với thủ thành này. Nhưng sau đó, chính chiến lược gia người Hà Lan lại không để Valdes ra sân, dẫn tới việc cựu thủ thành của Barcelona chống đối. Sau đó, Valdes công khai chống lệnh của ông thày. Van Gaal cũng chẳng thèm để ý. Và rồi, ông đã tống cổ cậu học trò cũ sang Bỉ (thi đấu cho Standard Liège).
Van Gaal đã cho Valdes cơ hội tập luyện ở MU. Sau đó, ông đã ký hợp đồng với thủ thành này. Nhưng sau đó, chính chiến lược gia người Hà Lan lại không để Valdes ra sân, dẫn tới việc cựu thủ thành của Barcelona chống đối. Sau đó, Valdes công khai chống lệnh của ông thày. Van Gaal cũng chẳng thèm để ý. Và rồi, ông đã tống cổ cậu học trò cũ sang Bỉ (thi đấu cho Standard Liège).

Nhớ nhầm tên cầu thủ

Trong chuyến du đấu ở Mỹ, HLV Van Gaal đã gọi nhầm tên Chris Smalling thì “Mike”. Điều đó khiến trung vệ của MU chịu khá nhiều “ấm ức” khi những CĐV MU thường xuyên gọi anh bằng cái tên “Mike” do Van Gaal tự đặt.
Trong chuyến du đấu ở Mỹ, HLV Van Gaal đã gọi nhầm tên Chris Smalling thì “Mike”. Điều đó khiến trung vệ của MU chịu khá nhiều “ấm ức” khi những CĐV MU thường xuyên gọi anh bằng cái tên “Mike” do Van Gaal tự đặt.

Hát trong buổi họp báo

Trước trận đấu với Liverpool, HLV Van Gaal khẳng định ông vẫn nhận được ủng hộ của CĐV. Để minh họa, ông đã cất tiếng hát những lời của người hâm mộ MU: “Đội quân của Louis van Gaal. Đội quân của Louis van Gaal”. Ông khẳng định rất sướng tay khi nghe những lời ấy.
Trước trận đấu với Liverpool, HLV Van Gaal khẳng định ông vẫn nhận được ủng hộ của CĐV. Để minh họa, ông đã cất tiếng hát những lời của người hâm mộ MU: “Đội quân của Louis van Gaal. Đội quân của Louis van Gaal”. Ông khẳng định rất sướng tay khi nghe những lời ấy.

Giận dỗi cánh phóng viên

Trong buổi họp báo trước trận gặp Stoke City (ở ngày Lễ tặng quà), Van Gaal đã bị hỏi khá nhiều liên quan tới việc sẽ ra đi nhường chỗ cho Mourinho. Tức giận, ông hỏi: “Ở đây, có ai cảm thấy cần phải xin lỗi tôi không?”. Và rồi, ông thẳng thừng đứng dậy bước ra khỏi phòng họp báo. Buổi họp báo của Van Gaal trong ngày hôm ấy chỉ diễn ra đúng… 5 phút.
Trong buổi họp báo trước trận gặp Stoke City (ở ngày Lễ tặng quà), Van Gaal đã bị hỏi khá nhiều liên quan tới việc sẽ ra đi nhường chỗ cho Mourinho. Tức giận, ông hỏi: “Ở đây, có ai cảm thấy cần phải xin lỗi tôi không?”. Và rồi, ông thẳng thừng đứng dậy bước ra khỏi phòng họp báo. Buổi họp báo của Van Gaal trong ngày hôm ấy chỉ diễn ra đúng… 5 phút.

Gọi phóng viên là “tên béo”

Chỉ 1 tuần sau, Van Gaal tiếp tục bị hỏi về sự sa sút của Wayne Rooney. Ông đáp: “Tôi chẳng muốn nói chuyện gì về Wayne Rooney cả. Các anh chỉ trích cậu ta chứ tôi thì không. Đủ chưa?”. Ông bước dậy rời khỏi phòng họp báo. Thế nhưng, ông vẫn cố ngoái lại chỉ vào mặt một phóng viên và nói: “Cả anh nữa đấy, tên béo này”.
Chỉ 1 tuần sau, Van Gaal tiếp tục bị hỏi về sự sa sút của Wayne Rooney. Ông đáp: “Tôi chẳng muốn nói chuyện gì về Wayne Rooney cả. Các anh chỉ trích cậu ta chứ tôi thì không. Đủ chưa?”. Ông bước dậy rời khỏi phòng họp báo. Thế nhưng, ông vẫn cố ngoái lại chỉ vào mặt một phóng viên và nói: “Cả anh nữa đấy, tên béo này”.

Muốn các cầu thủ “hứng tình”

Phát biểu sau chiến thắng trước Midtjylland ở vòng 1/8 Europa League, HLV Van Gaal nói về bí quyết chiến thắng của MU: “Khát khao ư? Đó cũng là một từ hay. Nhưng tôi hay dùng từ “hứng tình” để khích lệ các cầu thủ”.
Phát biểu sau chiến thắng trước Midtjylland ở vòng 1/8 Europa League, HLV Van Gaal nói về bí quyết chiến thắng của MU: “Khát khao ư? Đó cũng là một từ hay. Nhưng tôi hay dùng từ “hứng tình” để khích lệ các cầu thủ”.

Ngã trên sân để minh họa với trọng tài

Bất bình vì động tác ăn vạ của Alexis Sanchez, HLV Van Gaal đã tới gặp trọng tài thứ 4 và tự ngã ra sân để ám chỉ hành vi của tiền đạo người Chile.
Bất bình vì động tác ăn vạ của Alexis Sanchez, HLV Van Gaal đã tới gặp trọng tài thứ 4 và tự ngã ra sân để ám chỉ hành vi của tiền đạo người Chile.

Giật tóc phóng viên

Khi được hỏi về hành động thúc cùi chỏ của Fellaini với Huth ở trận gặp Leicester City, HLV Van Gaal đã nắm tóc phóng viên và đáp: Đây nhé. Tôi thử giật tóc xem anh phản ứng thế nào. Đó chỉ là phản ứng thông thường của con người thôi. Người ta chỉ sử dụng hành động đó khi bạo dâm
Khi được hỏi về hành động thúc cùi chỏ của Fellaini với Huth ở trận gặp Leicester City, HLV Van Gaal đã nắm tóc phóng viên và đáp: "Đây nhé. Tôi thử giật tóc xem anh phản ứng thế nào. Đó chỉ là phản ứng thông thường của con người thôi. Người ta chỉ sử dụng hành động đó khi bạo dâm"

H.Long