1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 gương mặt gây thất vọng nhất World Cup 2010

(Dân trí) - Tây Ban Nha lên ngôi vô địch thế giới nhờ khoảnh khắc sáng chói của nhiều ngôi sao như Casillas, Puyol, Xavi hay Iniesta. Nhưng World Cup 2010 cũng là giải đấu đáng quên của nhiều siêu sao vốn được người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều.

 

10. Cristiano Ronaldo (BĐN): Ronaldo cũng đã thi đấu không đến nỗi tồi khi giúp đội nhà vượt qua bảng tử thần, nhưng sự thể hiện của CR9 không mang dáng dấp của một ngôi sao lớn. Carlos Queiroz kỳ vọng Ronaldo sẽ chói sáng như ở Real Madrid, tuy nhiên khoảnh khắc đáng nhớ nhất anh để lại là màn “phun mưa” trước ống kính sau trận thua TBN.
 
 
10 gương mặt gây thất vọng nhất World Cup 2010 - 1

Ronaldo không thể đưa BĐN tiến xa tại World Cup 2010

 

9. Jonas Gutierrez (Argentina): Maradona luôn khiến tất cả phải ngạc nhiên với những sự lựa chọn của mình và Jonas là trường hợp điển hình. Cầu thủ có thân hình hộ pháp này chơi quá tệ hại bên cánh phải, yếu kém ở cả phòng thủ lẫn tấn công. Dù rất ưu ái nhưng Maradona cũng chẳng thể bao che mãi cho Jonas. Người Argentina còn kháo nhau rằng “Jonas ta quá tệ đến nỗi Maradona chả thèm dùng anh ta”.

 

8. Nicolas Anelka (Pháp): Sau mùa giải thành công cùng Chelsea, Anelka được đánh giá là tiền đạo số 1 mà người Pháp có thể tin cậy. Tuy nhiên, HLV Raymond Domenech đã tin lầm người, Anelka đã chơi quá tệ trước Uruguay và Mexico. Trước trận gặp Nam Phi, Anelka còn bị đuổi về nước vì châm ngòi cho một cuộc bạo loạn trong nội bộ Les Bleus, khiến Pháp thất bại nhục nhã tại World Cup 2010.

 

7. Otto Rehhagel (Hy Lạp): Người Hy Lạp luôn coi “Thánh Otto” là chỗ dựa tinh thần để mơ về chức vô địch như năm 2004. Nhưng ai cũng nhận ra Rehhagel gần như đã hết phép và việc Hy Lạp bị loại là điều dễ hiểu. Họ thiếu một lực lượng có chiều sâu trong khi các cựu binh đã luống tuổi và hết khát vọng chiến đấu.

 

6. Fabio Cannavaro (Italia): “Bức tường Berlin” đã sụp đổ quá nhanh chóng tại World Cup 2010, người đội trưởng vĩ đại ngày nào đã không còn duy trì được thể lực và sự chính xác trong các pha cản phá. Cannavaro mắc lỗi liên tục ở các trận đấu gặp Paraguay, New Zealand và Slovakia, khiến Italia về nước trong nỗi tủi hổ. Bản thân Cannavaro có cái kết buồn trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình.
 
 
10 gương mặt gây thất vọng nhất World Cup 2010 - 2

Cannavaro đã mắc quá nhiều sai lầm tại giải lần này

 

5. Felipe Melo (Brazil): Được HLV Dunga khá ưu ái và chơi tốt suốt giai đoạn vòng bảng, tuy nhiên sai lầm của Melo đã phá hỏng giấc mơ của Brazil tại tứ kết. Ở trận gặp Hà Lan, Melo đã “đốt lưới nhà” (bàn thắng sau đó được tính cho Sneijder), dính thẻ đỏ trực tiếp đẩy đồng đội vào thế thiếu người và bại trận với tỷ số 1-2.

 

4. ĐT Nigeria: Trước giải, Nigeria được kỳ vọng là niềm hy vọng số 1 của châu Phi bởi họ rơi vào bảng đấu khá dễ dàng. Nhưng “Đại bàng xanh” chỉ có được 1 điểm và xếp bét bảng B. Thành tích tồi tệ đó khiến tổng thống nước này Goodluck Jonathan muốn “đóng cửa” ĐTQG trong 2 năm.

 

3. Fernando Torres (TBN): Dù dính chấn thương từ đầu giải nhưng Torres vẫn được coi là chân sút số 1 của La Furia Roja tại World Cup 2010. Nhưng “El Nino” lại gây thất vọng lớn khi không ghi nổi bàn thắng nào. Đến bán kết và chung kết, Del Bosque quyết định loại Torres khỏi đội hình chính và đó được coi là quyết định sáng suốt.
 
 
10 gương mặt gây thất vọng nhất World Cup 2010 - 3

Rooney đã để lại quá nhiều thất vọng

 

2. Marcello Lippi (Italia): Những cuộc tái hôn khó đem lại một kết cục đẹp đẽ như quá khứ, Marcello Lippi đã lạc lối trong việc xây dựng một Italia hùng mạnh như 4 năm về trước. Trên đất Nam Phi, Azzurri lỏng lẻo ở hàng thủ và yếu ớt trong tấn công. Việc bị loại từ vòng bảng là nỗi hổ thẹn lớn nhất trong đời cầm quân của “Gã đầu bạc”.

 

1. Wayne Rooney (Anh): Nếu cần chọn ra cầu thủ Anh gây thất vọng nhất thì đó là Rooney. Bùng nổ trong màu áo MU nhưng Rooney lại trở nên bế tắc, nóng nẩy và vô dụng khi khoác áo ĐT Anh. Hành động chửi tục CĐV nhà ở trận gặp Algeria cho thấy anh chưa đủ tầm để trở thành một cầu thủ lớn.

 

Kim Anh