1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời..."

(Dân trí) - Chờ hoài vài năm rồi cũng tới ngày tết Ta rơi vào Weekend. Trước đó một tuần nghi thức cúng ông Táo cưỡi cá chép lên Thiên đình báo cáo tình hình bếp núc gia đình cũng vô cùng thuận lợi vào Chủ nhật dù có lệch múi giờ một chút.

"Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời..." - 1
"Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời..." - 2

Nhớ lắm áo dài ơi... Cũng dịp Tết này năm ngoái ở quê nhà Việt Nam ba chị em ta "bánh đa bánh đúc..."

Ở Séc tình cảnh cũng tương tự như với hầu hết người Việt ở Trung Âu: dịp Tết mọi năm thường thì người lớn vẫn đi làm, con trẻ đi học, hiếm khi có được dịp Tết cổ truyền dân tộc trùng vào ngày nghỉ. Thế là toàn phải tranh thủ chuẩn bị từ weekend tuần trước cho kịp cúng Giao thừa Tết ta sau khi đi làm về trong lúc cả xã hội xung quanh không có tí không khí Tết nào.

Tất tả lo hàng họ tới tận tối khuya mới về đến nhà trong giá rét, có khi lúc đó đã là 2,3 giờ sáng hôm sau rồi... May thay Tết Bính Thân này sau đợt lạnh sâu tới -17 độ C, trời hưng hửng, lần đầu tiên nhiệt kế nhảy lên hơn + 7 độ C , sắc Xuân năm nay quanh khu chung cư nhà tôi ở Ostrava quả là trên cả tuyệt vời.

Chợt thấy lòng lại bồi hồi xao xuyến trong giai điệu đắm say Xuân yêu thương:

"...Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời
Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân
Mang hạnh phúc cho đời, gió xuân tuyệt vời
Mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em vui xuân
..."

"Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời..." - 3
"Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời..." - 4

Để đón Tết Bính Thân đặc biệt này thật bõ công xuyên rừng Ostrava 2 giờ trong gió rét tê tái rước nhành Xuân (hoa zlatedest) tươi tắn về "dinh"

Từ giữa tháng Một dương, người người đã tranh thủ hái cành mơ cành táo hoa trắng, cành đào cành mận hoa hồng... tuy còn khẳng khiu, song hứa hẹn sẽ rất dày lộc và bung nụ đúng dịp Tết ta sau khi được ngâm nước ấm trong nhà.

Các bà các chị rộn ràng điện thoại rủ nhau chung gói 1,2 cặp bánh chưng, tặng nhau cây giò chả dành thắp hương. Tiếc là giờ ít ai còn thích món mứt Tết dù được đóng trong hộp khá bắt mắt vì con trẻ thì không quen ăn, người lớn thích tự tay sên mứt hoa quả.

Cà rốt, bí đao... ở đây rất sẵn nên giá rẻ. Chỉ có dừa, xoài xanh .. là hiếm thấy hơn, trong khi khế, quất thì tịnh không tìm đâu ra.

"Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời..." - 5
"Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời..." - 6
"Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời..." - 7
"Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời..." - 8

Để rồi cũng đủ cả đào thắm, lộc Xuân trong nhà, ngoài cửa sổ ngày Tết ngay sau dịp 2 vợ chồng vừa kỷ niệm đám cưới "bạc pha vàng"

Giao thừa năm nay cũng có đôi ba tiếng pháo lạc lõng nên dù chẳng cấm cũng không ai để ý. Nhà nhà hoặc mua chân giò, hoặc mua con gà nhỏ (còn để nguyên cả chân và đầu) ...thắp hương 3 ngày Tết giữ nếp nhà để nhắc nhở cháu con đừng bao giờ lãng quên cội rễ Việt Nam.

"Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời..." - 9
"Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời..." - 10

Phở, nem rán cùng bánh chưng xanh là những món ngon chủ lực ngày Tết

Năm nay trong cộng đồng người Việt ở thành phố Ostrava chúng tôi đang dấy lên phong trào hưởng ứng chương trình "Cơm có thịt" đóng góp giày, ủng, áo ấm... Các gia đình tiết kiệm thêm chút ít chi tiêu, các cháu nhỏ "đập lợn đất" gửi quà về chung tay vun cao hơn ngọn lửa sưởi ấm cho các bạn nhỏ vùng cao nơi quê nhà bớt giá lạnh.

"Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời..." - 11
"Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời..." - 12
"Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời..." - 13

Anh chị em người Việt (tự gọi nhau là thuộc "quân khu BSL" ở Ostrava) gặp gỡ mùng 1 Tết Bính Thân, cùng nhau uống chén rượu mừng "Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua..."

Tran Jan - Bích Hồng Phạm

(từ Ostrava, CH Séc)